- 29/12/04
- 21,605
- 4,778
Vâng, thưa đồng bào cả nước, cuối cùng thì tạp chí 4AM đã chính thức sập tiệm, là một trong những tạp chí về A-M đầu tiên của VN và có thể nói là tạp chí A-M ổn nhất lúc mới xuất hiện, 4AM khi đó đã được rất nhiều người đón nhận và ủng hộ, thậm chí cả tác giả bài viết vốn là 1 thằng chỉ thích đi đọc tin trên mạng hơn là trên báo cũng thích mua về đọc. Tuy nhiên sau 1 thời gian bặt vô âm tín rồi tái xuất giang hồ. 4AM hầu như đã thay đổi hẳn, ko chỉ bên ngoài mà cả bên trong, các bài viết bình luận trở nên rất khó tiêu, thậm chí là sai lung tung khiến cho người đọc cũng phải thắc mắc :"Thằng này nó có xem phim không dzợ?" hay "Không hiểu mắt mình đui hay thằng viết đui?".
Và dù là số cuối cùng, 4AM vẫn không thể nào lấy lại được nổi hào quang đã mất của mình với những bài viết mà đọc một lần chỉ muốn chửi, những phần khả dĩ chấp nhận được là new anime không đủ để che lấp sự kém cỏi khó hiểu của đội ngũ những người viết bài. Cây đinh của 4AM trước đây, mục bình luận các anime rốt cục lại trở thành trò hề và là vết cắt lớn nhất lên danh tiếng của 4AM. Tớ xin lấy điển hình là bài viết về Code Geass trong số cuối này, thực ra còn cả những số cũ nữa nhưng lười lục lại quá nên ai thích thì bổ sung sau vây.


Lelouch cuối cùng cũng...thôi éo có đủ sức mà viết tiếp nữa, bựa quá thể
. Một bải viết bình luận mà như tấu hài, khiến cho tớ suýt nữa thì nhồi máu cơ tim, có vẻ như tác giả của nó ko thèm xem CG mà chỉ đơn giản là dịch tin (mà tớ nghi ngờ khả năng tiếng Anh của cậu ta cũng...). Với những bài viết ngày càng kém chất lượng như thế, cái chết của 4AM cũng là một kết cục tất yếu, thật đánh thương cho 1 tạp chí hay cuối cùng phải kết thúc cuộc đời 1 cách đau đớn như thế
Và dù là số cuối cùng, 4AM vẫn không thể nào lấy lại được nổi hào quang đã mất của mình với những bài viết mà đọc một lần chỉ muốn chửi, những phần khả dĩ chấp nhận được là new anime không đủ để che lấp sự kém cỏi khó hiểu của đội ngũ những người viết bài. Cây đinh của 4AM trước đây, mục bình luận các anime rốt cục lại trở thành trò hề và là vết cắt lớn nhất lên danh tiếng của 4AM. Tớ xin lấy điển hình là bài viết về Code Geass trong số cuối này, thực ra còn cả những số cũ nữa nhưng lười lục lại quá nên ai thích thì bổ sung sau vây.
Suzaku trở thành người điều khiển vũ khí hai chân Lancelot

:oHọc viện Ashford nơi Lelouch và chị Nunnally đang theo học
Nunnally là người thân duy nhất của Lelouch. Cô bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến sự kế vị của đế chế Britannia. Cô sống cùng em trai tại học viện,...

Lelouch cuối cùng cũng...thôi éo có đủ sức mà viết tiếp nữa, bựa quá thể
. Một bải viết bình luận mà như tấu hài, khiến cho tớ suýt nữa thì nhồi máu cơ tim, có vẻ như tác giả của nó ko thèm xem CG mà chỉ đơn giản là dịch tin (mà tớ nghi ngờ khả năng tiếng Anh của cậu ta cũng...). Với những bài viết ngày càng kém chất lượng như thế, cái chết của 4AM cũng là một kết cục tất yếu, thật đánh thương cho 1 tạp chí hay cuối cùng phải kết thúc cuộc đời 1 cách đau đớn như thế



, dù sao cũng tiếc mấy cái số đầu nó viết cũng ko đến nỗi nào
) cuối cùng thành ra trò cười rẻ tiền không hơn không kém. Bất cứ thằng nào dù chỉ cần xem Code Geass 1 lần thôi cũng không bao giờ có thể đạt được trình độ "vô học" như thằng viết bài trên kia. Đếch hiểu nó đã bao giờ xem cái gọi là Code Geass chưa mà viết như đúng rồi, hay tớ tự nghĩ cái Code Geass mà nó viết Review ở đây khác với cái Code Geass mà anh em ta thường xem nhỉ
?"... Nếu so với hồi đọc Thế giới game viết H-games với visual novel là game ngoài luồng thì chả hiểu mình bực với cái nào hơn 