thì đó, nhiều người cứ mở miệng là học cao với ổn định, đôi lúc cái đó là định kiến từ xã hội khiến cho họ bị đưa vào tiềm thức, buột miệng ra là ổn định nhưng thực tế họ không bảo giờ bỏ thời gian ra nghĩ xem cái gì là ổn định.:cool:
Tôi phải bỏ rất nhiều thời gian để giảng giải được cho mama hiểu, chơi game và kinh doanh trong game cũng là một cái nghề, cũng là một cách kiếm sống, cũng cần kiến thức, cũng cần quan hệ xã giao, cũng cần hợp tác và hoạch định chứ không phải đơn thuần như mọi người nghĩ, chơi game kiếm tiền là cứ cày cuốc vứt bỏ tương lai. Thực tế nó cũng là 1 cái nghề, cũng phải tìm thông tin, cũng phải có kiến thức thôi, và bây giờ trên đây tôi cũng tốn rất nhiều công sức để cố gắng giải thích cho mọi người hiểu, đừng suy nghĩ là chơi game kiếm tiền thì qui cho cái hình ảnh cày game 20/24 này nọ, đó là những thằng mới vào vòng xoáy và sẽ sớm bị đào thải, những ai trụ được họ sẽ nghiệm ra cách nhẹ nhàng hơn, dùng đầu óc hơn nhưng cũng cần kiến thức nhiều hơn, quan trọng là lường được khả năng của mình là cái gì, đừng có bạ vào cái gì cũng nghĩ là ta đây rất pro :'>.
Chơi game kiếm tiền cũng cần bỏ tâm trí và suy nghĩ vào đó nữa, và quan trọng nếu bạn nhìn nó nhẹ nhàng hơn theo mô hình chơi game kiếm tiền cũng như cô thứ kí ngày ngày lên kế hoạch và sắp xếp giấy tờ cho sếp, cũng như nhân viên giao hàng ngày ngày ngược xuôi các con đường để giao hàng, cũng như chủ cửa hàng ngày ngày mở cửa hàng để kinh doanh ... tất cả cũng là một công việc và đòi hỏi người làm việc đó có đam mê công việc của mình, hay ít nhất cũng dùng nó để phục vụ kế sinh nhai. Hãy vứt bỏ quan niệm game chỉ là một trò chơi giải trí vô bổ, xoay quanh nó là cả một nền công nghiệp mà chỉ có những người quá định kiến mới nhìn không ra, tại sao quá nhiều cty lớn nhảy vào thị trường game online, nếu nhìn 1 cách rộng hơn, chính họ cũng đang kiếm tiền từ game và lúc này, động từ "chơi game" có thể sẽ phải biến thành tính từ "chơi game" cho nó đúng nghĩa. Tất cả mọi người trong cái xã hội này đều đang làm công việc của mình thôi
11-11-88: Không phải hạn hẹp, có lẽ bạn luôn có sự trợ lực ở phía sau, nếu quẳng bạn ra xh không ai chống lưng, bạn sẽ phải bôn ba khá nhiều đấy. Cũng tùy gia đình tùy hoàn cảnh tùy xuất thân tùy ... cái lưng có dày hay không nữa. Nói như bạn chẳng khác nào sếp tui hùi xưa từng nói với tôi "con còn non lắm, cứ nghĩ thế nào là lương cao. Bác cho con lương 15 triệu một tháng, vậy cao chưa? Một năm con sẽ lãnh được 180 triệu, 5 năm con sẽ có 900 triệu, trừ chi tiêu thì con cày 5 năm vẫn chưa đủ mua được chiếc Land mà bác đang chạy, nói chi nhà cửa và các thứ. Những gì bác có trong tay cũng phải xây dựng từ đời trước và có thêm sự may mắn". Do đó đừng có nhìn khắp nơi, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng cả, sông có khúc người có lúc, tôi biết tôi sẽ hầu như khó có thể trở thành đại gia một đêm thua banh 300 chai sáng dậy vẫn tỉnh rụi đi ăn điểm tâm, nhưng tôi cũng biết thằng nghèo khó phải chạy từng cử cơm cũng chắc chắn không phải là tôi. Tôi cho rằng, con người có thể làm những thứ mình đam mê và thích làm là oke rồi