Pes 2008 trên PS2 quá bậy

pes 2008 trên ps2 có 2 hậu vệ có thể đối đầu đc vs Ibra,thuram là 1,lucio là 2,cả 2 đều chạy nhanh và body blance cao ,nhiều sao,to cao,đối đầu vs Ibra cần hội tụ đủ 3 yếu tố là bắt chết đc.speed trên 8,body trên 9.sao kèm người,thiếu 1 trong 3 là tương đối vất vả khi kèm Ibra,nói chung trình độ bắt bài đoán trước Ibra sẽ rê hướng nào rồi lao lên táng đầu trước.Nhưng ko phải ai cũng có trình độ bắt bài kiểu như thế,tóm lại bộ đôi cb thuảm và lucio đủ khả năng kèm ibra
 
1 năm đc có 1 giải cho Pes mà HN + SG đá đc với nhau : VESC.10 năm hay 15 năm làm gì cho xa xôi.......mới đây nhất là VESC07 miền nào vô địch???:;)
 
Sao mà lại thích khích bác nhau nhỉ. Người giỏi thì hướng dẫn cho người chưa giỏi, thế thôi, chứ cứ chê nhau gà để cãi nhau ỏm tỏi thì sao mà tiến bộ. Ầy, người VN có tính ích kỉ mà, có j chỉ thích giữ cho riêng mình chứ ít khi share cho người khác. Không tin cứ thử chiêm nghiệm xem.
 
Hic, nhiều lúc đá PES mà tức ói máu, bọn Konami có mù cũng phải thấy mờ mờ rằng thằng Inter đá ngoài đời lởm nhất trong mấy thằng Ý, Đá với Liv thì truyền kì là thua, đá với Arsenal cũng thua bét xe lét, lại càng ko thể so với mấy thằng Milan hay là Juve... Tóm lại nó chỉ là đội xếp sau mấy thằng Man, Milan, Barca, Real... Vậy mà trong PES nó create 2 thằng tiền đạo cực kì củ chuối. 1 thằng thì cứ sút là vào, 1 thằng thì phi ầm ầm húc bay tất cả. Nhiều lúc mình đá hay, đá đúng kiểu đá bóng ngoài đời thật nhưng mấy thằng bạn nông dân thằng nào cũng inter có 1 mình mình là hay đá Man, Barca, Chel... Nhiều lúc điên hết cả tiết lên . Mẹ chúng nó thằng nào cũng chơi chiến thuật 8-0-2 . Tất nhiền là ko đến nỗi vậy nhưng đúng thật là chúng nó co về hết để mỗi 2 thằng điên kia ở trên. Mình mà mất bóng 2 thằng đó nó đập đập nhau vài cái là có bàn thắng. Hic, đc Rio, Toure hay Thuram là có khả năng bắt đc 1 trong 2 thằng, nhưng chúng nó cứ chơi đểu, cho Rio hay Thuram làm ma còn mấy ông lèm bèm như là Vidic hay Puyol nó coi như chết rồi . Hic, mình nghĩ 1 đội có thể quật ngã đc Inter, đó là đội Arsenal nhưng với điều kiện là Arsenal hồi chưa chuyển nhượng, có cả Pires, Lungjberg, Baptista .... Còn hậu vệ là Toure và Campbell, Asley Cole, Eboue. Chắc chắn với đội hình đó bọn INter ko thể làm gì đc. Nhưng mà hỡi ôi, Arsenal tan đàn sẻ nghé từ bao giờ rồi ! :-/:-/
 
Hic, mình nghĩ 1 đội có thể quật ngã đc Inter, đó là đội Arsenal nhưng với điều kiện là Arsenal hồi chưa chuyển nhượng, có cả Pires, Lungjberg, Baptista .... Còn hậu vệ là Toure và Campbell, Asley Cole, Eboue. Chắc chắn với đội hình đó bọn INter ko thể làm gì đc. Nhưng mà hỡi ôi, Arsenal tan đàn sẻ nghé từ bao giờ rồi ! :-/:-/

chelsea bây giờ còn khỏe hơn Arsenal hồi đó đấy, nhưng vẫn không phải đối thủ ::(
 
Mình chẳng biết nhưng truớc cái bóng đá mấy đó, mình toàn chơi Arsenal, lúc đó Gallas chưa về nhưng mạnh kinh khủng, Trung vệ Toure và Campbell, HV trái phải là Asley Cole và Eoube, TV Gilberto Silva và Pires ( thằng này giữ nhịp, sút xa điên cuồng ) TV trái phải là Lungjberg ( có thể nói sau Henry thì thằng này điên nhất ) và Hleb 2 tiền đạo là Henry và Persie, Persie đá cao nhất và Henry chạy nhiều khoảng trống hơn. Dự bị có Reyes, Bergkamp Senderos...

Bạn có để ý điều gì ko ? Tất cả các cầu thủ đó của Arsenal, hầu hết đều có chỉ số Spd, Acc, Drible hay Pass, Shoot ... trên 85 hết. Người ban bóng tốt , người chạy và bứt tốc độ nhanh. Cả hàng TV và tiền đạo đều có Spd, Drible và Acc lớn hơn hoặc bằng 85 trong số đó nổi bật nhất là Lungjberg và Henry. Hic.. thời oanh liệt đó nay còn đâu !
 
Anh phòng thủ kém quá thôi nên mới để 2 bố kia quậy phá ;)
 
Chẳng biết nhưng mà trong 1 trận mà Inter nó cứ bu về nhà xong rồi cắm 2 thằng đó ở trên, kiểu gì mà nó chẳng ghi đc bàn, hic, mình giờ bắt đầu đá Man và có cảm giác HV của Man ăn đc 2 thằng đó. Vì Rio có thể cản đc thằng Ibra còn Adriano thì Vidic hay Silvestre cũng có thể 1 vs 1 đc !
 
Anh phòng thủ kém quá thôi nên mới để 2 bố kia quậy phá ;)

cậu có đá Inter không vậy, nếu tự tin bắt chết dc 2 tên kia thì có lẽ không cần phải đá Inter. Còn không thì Inter - Inter cho nó lành :hug:
 
Ặc ặc, mình ghét nhất kiểu đụng hàng, ngừơi ta đã chọn rồi mình phải tìm đội khác đá. Nói thật mình cũng chẳng muốn lấy ĐTQG đè nhưng thằng bạn nông dân Inter của mình. Chứ ko cứ Brazil mà phệt chúng nó cũng thua . Cũng Adriano, Kaka, Ronaldo.. HV có Lucio, Alex, Cris ...
 
Nói thật mình cũng chẳng muốn lấy ĐTQG đè nhưng thằng bạn nông dân Inter của mình. Chứ ko cứ Brazil mà phệt chúng nó cũng thua . Cũng Adriano, Kaka, Ronaldo.. HV có Lucio, Alex, Cris ...

Hà hà ĐTQG :)) , 4Fun thì được

Mà em đá Inter mà , nếu biết bắt HV thì đá đội ManU Ars Chel đều bắt đc Ibra ;) , cố lên
 
mình đá MU thấy bắt Ibra và Ano cũng không đến nỗi :hug:
 
Gặp 2 thằng đó thì chỉ khoái chuồi thôi :D, lâu lâu hên hên thì cho đc Adri ra cáng =)), chứ còn Ibra thì ko cho ra cáng nổi :D
 
mình thấy Ibra đi bệnh viện rồi đấy :D
 
Chả có thằng nào quái vật đến mức chém mãi mà không đi viện cả. Ibra cũng thế
Mà nếu Ibra có đi viện thì cũng phải "rủ" thêm 2, 3 cầu thủ đội bạn đi cùng =))
 
Ibra mới thấy 1 lần duy nhất lên cáng :whew: nhưng mà lại là khi nó cửng :|
Còn Adriano thì từ khi biết đá PES đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy nó phải lên viện cả :whew:
 
Adri thì tui cho lên cáng được một lần :D, nhưng mà lên xong vô lại ko bị chấn thương =.=, còn thằng Ibra thì vẫn chưa cho lên được.
 
Ibra mới thấy 1 lần duy nhất lên cáng :whew: nhưng mà lại là khi nó cửng :|

mình cũng hay thất những thằng phong độ cửng bị chấn thương -> chắc phong độ cửng cũng tăng điểm chấn thương =))
 
ruồi bu đống phân +chặt chặt chặt + chém chém chém
10 quả cũng phải bắt được 7 quả nhưng 3 quả kia thì vào cả :((
không chặn hết được nó thì ta cố ghi nhiều bàn hơn nó vậy,đội thắng là đội ghi được nhiều bạn hơn mà
 
Back
Top