. Tại sao các bạn lại công kick nhau vì những kẽ thọc gậy bánh xe . internet 1 thế giới bao la , nhưng mà thật xấu xa trong thời gian qua 1 bộ phận giới trẻ đã đi coi rẻ bản thân , bán rẻ kiến thức , moi biết bao tin tức của những công ty , của những gamer , khiến người ta phải uất ức , nghĩ thật là buồn bực , khi bất lực nhìn những comment khiến người ta phải khóc , cuộc sống thật khó nhọc , sao ko học những cái hay hã . 1 kiến thức tuyệt vời lại làm việc xấu xa khiến người ta phải buồn bã còn mình thì thong thả , lang thang khắp mọi ngã rồi lại cười ha ha . Vì sao lại cứ mang câu chuyện người ta mà online , that's stupid game , stupid thing to do . Vì sao lại cứ mang những chuyện này ra mà giỡn chơi , don't you have nothing else to do ? .Nghĩ lại đi các bạn đã làm gì hã , cho mọi người cãi nhau thì bạn vui vẻ sao, ko các bạn đã sai rồi như thế thật là tồi , đừng làm lương tâm ta thay đổi , đạo đức phải suy đồi rồi lạc mình trong bóng tối . Hỡi các thần dân thế giới ảo hãy suy nghĩ lại đi làm vậy cũng có ích gì hãy suy nghĩ lại kĩ đi rồi quay đầu là bờ nhá . Với những lời thiết tha , chân thành tôi mong các bạn hãy quay lại con đường chính đạo với khả năng thành thạo rồi mai đây các bạn sẽ tạo được những lđiều thanh cao , hãy giúp ích cho đời rồi mai đây tương lai các bạn sẽ rạng ngời .
ôi chúa ơi



