cts1stshooter
Youtube Master Race
- 9/5/08
- 17
- 0
Sức hấp dẫn của Final Fantasy VII
-Nhắc đến dòng game Fantasy thì không ai không bít đến Final Fantasy 7.Series game này đã đạt thành công lớn sau chỉ sau khi phát hành khoảng 2 tuần với 2 triệu bản bán ra trên thế giới.Đây không đơn giản chỉ là một game để chơi mà còn để cho mọi người cảm nhận và đồng cảm với các nhân vật trong trò chơi.Không đơn thuần chỉ là một câu chuyện mà nó là cả một bản anh hùng ca hiện đại,các nhân vật của ta chiến đấu vì bạn bè ,vì tình yêu và vì lẽ sống.Chúng ta sẽ theo bước người anh hùng trong game,đôi khi cảm thấy nhẹ nhỏm khi anh chàng thoát khỏi hiểm nghèo,và một chút hụt hẫn khi người mà anh ta yêu quý giã từ cuộc sống mà trở về với dòng chảy sinh mệnh.Sau 8 năm,đã có 4 phiên bản được gọi là phụ lục cho phiên bản gốc được phát hành(trong đó có một phần được chuyển thể thành anime(Advent Children) rất đươc giới trẻ lúc bấy giờ ưa chuộng.Dần dà chúng ta sẽ khám phá ra nguyên và những uẩn khúc cuộc đời của Cloud(nhân vật chính trong FF7 Original) qua các phiên bản Compilation của game.Mà theo mình phiên bản đáng giá nhất chính là Crisis Core FF7 trên hệ máy PSP mà mình có dịp thử qua.Đây mới chính là cái mà người ta gọi là Thiên anh hùng ca hiện đại.Cứ mỗi lần nhắc lại là bao kỉ niệm lại tràn về,những ngày say sưa quanh cái máy PSP để hoàn thành game,sau mấy chục giở phiêu lưu cùng nhân vật chính Zack để rồi ở đoạn kết không cầm được nước mắt thương cảm cho cái chết của anh.Anh hi sinh bản thân mình để nhường quyền sống lại cho một mầm sống khác(Chính là Cloud).Zack đường đường là một chiến binh cấp một mà lại cứu lấy một người bảo vệ quèn để rồi cuối game nhường sự sống cho anh ta,chính những điều đó đã thôi thúc Cloud luyện tập để trở thành một chiến binh như Zack và kế thừa lí tưởng của Zack qua thanh kiếm Zack để lại mà anh hay gọi là Symbol of his pride and honor(tạm dịch biểu tượng của niềm kiêu hãnh và tự hào).Vây đủ thấy tình bạn vĩ đại đến dường nào,đủ để người ta chết vì bạn bè,cảm động thay,tiếc nuối thay cho một người anh hùng nhưng đoản mệnh.Kết thúc game,những gì còn đọng lại thôi thúc ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn,hãy sống vì mọi người để thấy rằng cuộc đời thật đẹp nếu ta biết tận hưởng đúng cách.Cảm ơn FF7!.
-Mọi người hãy cùng nêu cảm nghĩ về FinalFantasy đi nào,cho mọi ngưởi cùng chia sẽ cùng vui
Ps:Hi vọng mọi ngưởi không nói em sạo,bởi vì em còn tính dùng ít vốn văn èo ọt viết truyện Final 7 Crisis core bởi vì quá ghiền và cảm động nên cảm xúc nó dâng trào
-Nhắc đến dòng game Fantasy thì không ai không bít đến Final Fantasy 7.Series game này đã đạt thành công lớn sau chỉ sau khi phát hành khoảng 2 tuần với 2 triệu bản bán ra trên thế giới.Đây không đơn giản chỉ là một game để chơi mà còn để cho mọi người cảm nhận và đồng cảm với các nhân vật trong trò chơi.Không đơn thuần chỉ là một câu chuyện mà nó là cả một bản anh hùng ca hiện đại,các nhân vật của ta chiến đấu vì bạn bè ,vì tình yêu và vì lẽ sống.Chúng ta sẽ theo bước người anh hùng trong game,đôi khi cảm thấy nhẹ nhỏm khi anh chàng thoát khỏi hiểm nghèo,và một chút hụt hẫn khi người mà anh ta yêu quý giã từ cuộc sống mà trở về với dòng chảy sinh mệnh.Sau 8 năm,đã có 4 phiên bản được gọi là phụ lục cho phiên bản gốc được phát hành(trong đó có một phần được chuyển thể thành anime(Advent Children) rất đươc giới trẻ lúc bấy giờ ưa chuộng.Dần dà chúng ta sẽ khám phá ra nguyên và những uẩn khúc cuộc đời của Cloud(nhân vật chính trong FF7 Original) qua các phiên bản Compilation của game.Mà theo mình phiên bản đáng giá nhất chính là Crisis Core FF7 trên hệ máy PSP mà mình có dịp thử qua.Đây mới chính là cái mà người ta gọi là Thiên anh hùng ca hiện đại.Cứ mỗi lần nhắc lại là bao kỉ niệm lại tràn về,những ngày say sưa quanh cái máy PSP để hoàn thành game,sau mấy chục giở phiêu lưu cùng nhân vật chính Zack để rồi ở đoạn kết không cầm được nước mắt thương cảm cho cái chết của anh.Anh hi sinh bản thân mình để nhường quyền sống lại cho một mầm sống khác(Chính là Cloud).Zack đường đường là một chiến binh cấp một mà lại cứu lấy một người bảo vệ quèn để rồi cuối game nhường sự sống cho anh ta,chính những điều đó đã thôi thúc Cloud luyện tập để trở thành một chiến binh như Zack và kế thừa lí tưởng của Zack qua thanh kiếm Zack để lại mà anh hay gọi là Symbol of his pride and honor(tạm dịch biểu tượng của niềm kiêu hãnh và tự hào).Vây đủ thấy tình bạn vĩ đại đến dường nào,đủ để người ta chết vì bạn bè,cảm động thay,tiếc nuối thay cho một người anh hùng nhưng đoản mệnh.Kết thúc game,những gì còn đọng lại thôi thúc ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn,hãy sống vì mọi người để thấy rằng cuộc đời thật đẹp nếu ta biết tận hưởng đúng cách.Cảm ơn FF7!.
-Mọi người hãy cùng nêu cảm nghĩ về FinalFantasy đi nào,cho mọi ngưởi cùng chia sẽ cùng vui
Ps:Hi vọng mọi ngưởi không nói em sạo,bởi vì em còn tính dùng ít vốn văn èo ọt viết truyện Final 7 Crisis core bởi vì quá ghiền và cảm động nên cảm xúc nó dâng trào

.
nhưng dù sao đây cũng là nv phản diện ^^
....