Arquy
C O N T R A
- 30/5/05
- 1,532
- 7
Trận chiến hôm wa tui đi từ đầu nên biết 1 chút ít :'> tường thuật cho a e 1 chút ít lại nè >.< lão sieunet post ít ảnh we
Đầu tiên là lão đepnhat triệu tập a e từ 7h hay 7h30 gì đó ... sau 30' hướng dẫn đến gathering hall , lập party ... rồi kéo nhau ra chụp ảnh :cool:
Không biết do có trục trặc gì mà chủ G bảo mọi ng` wa Wild hightland , kéo nhau vào ahkma cave . Đi sâu vào trong cùng cave rồi lại kéo nhau ra ngoài
do wai' đánh dame phép + càng vào sâu wai' lv càng cao nên ... anh em chết như ngả rạ
MAy mà cừu giáp trâu + chạy lẹ lên an toàn
Sau 1 đoạn đường gian khổ chết lên chết xuống vô duyên X( a e tập trung lại điểm danh thì ...
1 lúc sau thì cũng tụ tập lại được thêm 1 số mem nữa ... sau đó G imperial đến và đánh nhau
Do pc cấu hình yếu ... nên tớ chỉ tham gia war được hơn 20' 1 chút thì bị dis . Phải nói là hôm đó đúng là 1 đêm kinh dị đối với tớ ... chưa từng thấy 1 trận war G nào hoành tráng như vậy
Loạn ngay từ lúc chuẩn bị ... không hiểu bác chủ G mình hẹn với bên imperial thế nào mà vác nguyên cả G vào dungeon quậy rùi lại chạy ra
Sau trận này chắc depnhat nên củng cố lại vấn đề quản lý G . Cho tớ đóng góp ý kiến luôn ^_^ : Trong G nên phân chia mem theo rank và phân loại theo lv : rank1 lv10-20 , rank2 lv 20-30, rank3 30-40 ... và khi war G thì bắt buộc mem nằm trong rank 3 trở lên phải đi . Chọn ra 6-10 ng` wan lý và chỉ nh~ ng` này mới được quyền chat kênh G , chủ G thì chat kênh lm ( chữ tím cho dễ nhìn :cool:) còn lại thì chat kênh pt, general hoặc all
Hết.
Đầu tiên là lão đepnhat triệu tập a e từ 7h hay 7h30 gì đó ... sau 30' hướng dẫn đến gathering hall , lập party ... rồi kéo nhau ra chụp ảnh :cool:
Không biết do có trục trặc gì mà chủ G bảo mọi ng` wa Wild hightland , kéo nhau vào ahkma cave . Đi sâu vào trong cùng cave rồi lại kéo nhau ra ngoài
do wai' đánh dame phép + càng vào sâu wai' lv càng cao nên ... anh em chết như ngả rạ
MAy mà cừu giáp trâu + chạy lẹ lên an toàn
Sau 1 đoạn đường gian khổ chết lên chết xuống vô duyên X( a e tập trung lại điểm danh thì ...
1 lúc sau thì cũng tụ tập lại được thêm 1 số mem nữa ... sau đó G imperial đến và đánh nhau
Do pc cấu hình yếu ... nên tớ chỉ tham gia war được hơn 20' 1 chút thì bị dis . Phải nói là hôm đó đúng là 1 đêm kinh dị đối với tớ ... chưa từng thấy 1 trận war G nào hoành tráng như vậy
Loạn ngay từ lúc chuẩn bị ... không hiểu bác chủ G mình hẹn với bên imperial thế nào mà vác nguyên cả G vào dungeon quậy rùi lại chạy ra

Sau trận này chắc depnhat nên củng cố lại vấn đề quản lý G . Cho tớ đóng góp ý kiến luôn ^_^ : Trong G nên phân chia mem theo rank và phân loại theo lv : rank1 lv10-20 , rank2 lv 20-30, rank3 30-40 ... và khi war G thì bắt buộc mem nằm trong rank 3 trở lên phải đi . Chọn ra 6-10 ng` wan lý và chỉ nh~ ng` này mới được quyền chat kênh G , chủ G thì chat kênh lm ( chữ tím cho dễ nhìn :cool:) còn lại thì chat kênh pt, general hoặc all
Hết.

Khi mình với cả mấy ông bạn trong G đi luyện thỉnh thoảng cũng thấy G Imperial nhưng tuyệt đối ko gây sự hay pk như bạn nóitôi chỉ mong chủ Guild dặn dò kỹ với member bên đó ko gây chuyện pk với người bên Imperial,ở bên Imperial rất hay có những người đang train thì bị cả pt bên đó chạy vào giết >.<
... người ta khinh mình vì không biết cách xử sự và ăn nói trong game chứ không ai khinh VN mình cày yếu cả!
.