JINDO Tái Bản

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung lên phần 2 đọc hài hơn phần 1, sau đoạn đó là đoạn thuốc xổ với đoạn Sanza về, giờ đọc lại vẫn phải bò lăn ra cười =))
 
thú vụ nhất là bị thẻ đỏ ko bao giờ bị treo giò trận tiếp theo

ai nói không có . có nhớ trận sanza bị thẻ đỏ , qua trận sau đấu với đội của kawasaki có vào sân đâu . Nên mới kêu thằng tiểu cát vô làm tiền đạo =))
 
Ko thể nhịn được cười cái đoạn thằng sanza : " TRời !! Đội hình này ko có gì mới mẻ "... Cái mặt trông rất tâm trạng.
 
mình thấy cái đoạn làm hỏng mây cái món đồ đắt tiền của ông thấy giáo,nhìn vãi kinh khủng
 
ông thầy hàng hiệu đó hả.nào là bộ vét hiệu,đồng hồ hiệu,xe đắt tiền...nhưng đều là hàng trả góp:D.bị Jindo phá hết tất cảnhưng cũng phải trả góp lâu dài
 
Nghe đâu mua bộ mới y chang bộ cũ mà :-j
 
vẫn bộ cũ đó
nhưng được vá lại nên vẫn mới đấy thui .
 
-Cái đồng hồ vá bằng cách nào ? :-/
-Nếu còn cái xe đem thay mới vỏ thì Vì Công Lý rồi,sao sánh = tập đầu,Hanyu shot cho vào cửa xe Bus đâm ngay vào xe HLV.Chưa hết,sáng hôm sau làm Super Biker :-j
-Sắp đến tháng 7 rùi đấy,đang ghiền Euro gặp thêm truyện này...:'>
 
đoạn này đọc hài không đỡ nổi,mà đây cũng là tập đầu của bộ jindo 2 mà mình đọc
 
thì cứ đợi nó in ra đến tập đang ngưng thì biết ngay ấy mà
 
ko biết phần 2 có gặp lại Iosha ko:x.mà hình như như anh chàng này vô đại học mỹ thuật thì phải
 
mình cũng kết cái anh chàng Iosha này lắm vừa hậu vệ giỏi vừa vẽ nữa::)
 
thì cứ đợi nó in ra đến tập đang ngưng thì biết ngay ấy mà
với đà ra như hiện nay thì còn lâu :;)... Chớ tới khi đó lại dừng lại thì :((

Đoạn Iosha bị chấn thương nặng mà vẫn ra sức đá thật cảm động
 
mong là ra từ phần 2.chứ bắt đầu lại từ đầu mệt lắm.
Iosha trước đó chơi bóng ở khu Nyotekan,khu vực đó chắc toàn hàng khủng.vậy khi nói tới Kowaki thì trận nào cũng thắng từ 4-0 đến 5-0,bất kể vòng loại hay vòng chung kết:'>
 
Cú sút của hiro liệu thằng hói 10 yên có chụp được ko nhỉ ? Tính về phần phản xạ thì có thể nói là cực nhanh , hơn cả Jindo , những đường bóng nhanh cỡ nào cũng bắt gọn , nhưng tiếc có cái nhượt điểm đến phát cười =))...
 
tất nhiên là chú hói bắt được rồi, lực tay của nó còn mạnh hơn lực chân của Jindo nữa :|
mà chân thằng Hiro chỉ ngang cơ với Jindo thôi.
có hỏi thì hỏi nó bắt được cú của cao kều Hanyu ý
mấy thằng đô con cỡ chú hói mà đỡ 2 quả thôi cũng ra viện
 
anh hói biết cách khống chết lực lắm , nên của Hanyu thì chắc cũng bắt được , nhìn lúc lấy đà để bật dậy thật sự rất đáng sợ , lún sâu cả tấc đất , trình độ đúng là hơn Jindo 1 bậc , nhưng tiếc là thằng này đầu óc có vấn đề ,chỉ thích được tỏa sáng y hệt như Sanya , 1 đội mà có Jindo với anh hói thì chắc vô đối =))
 
thằng Chika lực tay mạnh lắm, chắc nó đỡ nổi bom của Hanyu, chí ít thì cũng phá được bóng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top