[review] ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter tatuan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
đọc tên topic tưởng TVM sắp phát hành Ichigo, nào ngờ
 
Manga này thì phải gọi là đỉnh của đỉnh! Ngoài Hikaru no go ra thì không có truyện này đem lại cho tôi cảm xúc như manga này
 
đúng là vậy
đọc xong khi thấy kết thúc truyện thấy lòng buồn vui lẫn lộnT_T
 
tui khoái cái kết giữa thằng Manaka với Toujou thôi....... tôi mà có thể vẽ đc như tác giả thì tui cho 2 đứa đó đến với nhau
 
Tác giả đã cho ending như thế thì đành chịu, mặc dù mình cảm giác thấy hụt hẫng...

P/s : Cái topic từ đời ông địa mà còn lôi lên ah 8-}
 
có sao đâu.... Ichigo100% vẫn còn người thích thì cứ bàn cho vui
 
tại vì có lập nhưng anh sinbad nói dùng chức năng search nên search đào mộ sống dậy
thấy kết cục vậy là hợp lý chứ có gì đâu
 
thấy kết cục vậy là hợp lý chứ có gì đâu
ông thấy hợp lý nhưng ai là fan của aya đều thấy ko hợp lý.::(
 
Đọc Hatsukoi Limited cho đỡ ức chế :D

Yamamoto trong Hatsukoi là 1 phiên bản khác của Aya, mạnh mẽ hơn còn chú Yuugi thì, trông y như thằng Junpei nhuộm tóc vàng =)), có điều cặp này ko được develop nhiều trong truyện :))
 
phải chi ngay từ đầu con Toujou chịu để bộ mặt thật của mình thì có lẽ thằng Manaka đã đến với nó rồi....... coi cái khúc mà tình cảm của con Toujou bị từ chối mà buồn dễ sợ.....
 
Vớ va vớ vẩn, chả phải bắt đầu của Ichigo 100% là lúc Junbei đi lên sân thượng và thấy cái panties strawberry của Toujou là gì, lúc dó Toujou không để mặt thật chắc 8-}. Toujou không đến được với Junbei chỉ vì nó quá nhát không dám confess như Nishino. Chứ những kỉ niệm cũng như tình cảm Junbei dành cho Toujou có thua kém gì Nishino đâu. Nhưng nói thật, quả là rất tiếc cho Toujou =((. Tớ nghĩ Junbei hợp với Toujou hơn, nhất là vì cả 2 đều có chung một ước mơ :hug:.
 
Đọc cái topic đấy mới thấy được 1 thời ngây thơ của anh Sinbad :)), ko tưởng tượng nổi Ichigo nó lại kết thúc phũ phàng như thế =))
 
Cái hồi đấy Ichigo chưa phát hành hết nên mới "ngây thơ trong sáng" ngồi tán phét và hy vọng về kết cục của Manaka và Toujo, ai dè đang cao hứng mơ tưởng bị bà tác giả cho một gáo nước rớt thẳng từ Heaven xuống Hell. Thực ra mà nói trước đó cũng đã có chút mường tượng rồi, xem các vol cuối 16, 17, 18, 19 đều thấy rõ tác giả cố ý gán Nishino vào với Manaka (Chắc tại fan của Nishino đông hơn =.=).
 
nhưng em tah61y nishino đẹp đấy chứ nhỉ
ban đầu tụi nó dã cặp với nhau nhưng vì thằng mânka lăng nhăng nên bị bỏ
về sau hiểu nhau thì cặp lại
mà thàng mânka về sau làm cái gì ấy nhỉ
đọc tiếng Anh nên ko hiểu cho lắm
 
Về sau Manaka làm đạo diễn phim.

Nishino là perfect girl rồi, end với ẻm là đúng quá còn gì :>.
 
Đúng cái gì mà đúng [-(
Để cho Aya đau khổ như thế mà đúng à, rõ ràng Manaka fall in love với Aya trước [-(
Mà thôi, truyện nó end ở chỗ Nishino gặp lại Manaka chứ đâu có nói rõ tiếp tục sẽ thế nào ;)), ta hãy tưởng tượng là sau đó Manaka gặp lại Aya và bỏ Nishino :>
 
Chí lí chí lí :'>

Sau này khi lên Cấp 3 Manaka nó làm đc 3 bộ phim, và cả 3 main female của chúng ta đều được đóng mỗi người 1 bộ theo thứ tự : Satsuki - Nishino - Toujou. Nhưng theo tớ thấy thì bộ 3 là ấn tượng nhất ở cái ending :'>
 
ending con nhỏ đó trở về thấy đẹp quá nhỉ^_^
đẹp kinh dị
hình như manaka có cao lớn lên thì phải .
 
Không phải chỉ vì Toujou bỗng trở nên đẹp lúc đó, nhưng nhìn vào mắt nó lúc đấy, cảm giác như nó đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó vậy, chứa đựng nhiều cảm xúc lắm, đặc biệt là trong câu thoại " I will love you forever '' ( đại loại là Em sẽ mãi yêu anh, nhưng không nhớ trong đấy nó diễn đạt theo kiểu nào ), không nghe trực tiếp nhưng mình cũng hiểu được trong câu nói ấy nó chứa đựng biết bao hàm ý, và thằng Junbei thật là thiếu lãng sờ mạn khi mà không hiểu được câu nói đó. Gặp mình thì chạy tới ôm chầm nó 1 cái rồi ~,~
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top