- Mấy đứa nó có mắt như mù ấy mà , ai lại cứ giữ mãi cái thái độ bảo thủ thế kia , không gán Squall là con của Laguna thì gán cho ai mới thích hợp , như vậy cốt chuyện FF VIII chẳng phải bế tắc về cuộc đời nhân vật chính sao , có thằng tác giả nào mà ngu thế đâu . Mà có khi thằng Laguna này sinh ra từ cục đá như thằng tề thiên đấy chứ .:

, Squall chỉ là cái lông chân của thằng Laguna , cuối trò chơi lúc về nước thì thằng Squall lang thang trong
không gian ảo của Ultimacia , mệt quá ngồi xuống thì thấy 1 cái lông từ trên rơi xuống , lúc đó tôi cũng thấy cái mặt nó đăm chiêu nhìn sợi lông chắc nó liên tưởng đến tương lai của nó sẽ như thế , rồi bất tỉnh , Rinoa đi tới ôm xác nó lần cuối trước khi nó đi về cõi hư vô , còn đoạn phim cuối cùng thì như mấy ông trước đây vẫn nói là Rinoa tưởng tượng ra . Thằng Laguna này tạo ra thằng squall để phục vụ 1 nhiệm vụ thiêng liêng thay cho nó thôi , hắn già rồi , chẳng còn hơi sức đâu mà giết ma nữ Ultimacia . Các bác coi bộ Phim Vua Kung Fu mới ra đi , tương tự thế đó

,

, Lý Liên Kiệt hoàn thành xong nhiệm vụ bí ẩn để giải cứu tề thiên xong thì biến thành sợi lông của tề thiên , Lý Liên Kiệt và tề thiên là 1 , Laguna và Squall cũng là 1:hug: . Nhưng sợi lông ở trong phim thì không đẹp bằng trong game , lí do là thằng đạo diễn thấy sợi lông chân của Laguna mà bay bỗng thế kia thì trông rất là kinh tởm nên cuối cũng thay vào bằng 1 cái lông chim cho thời trang 1 chút , còn về những giấc mơ của thằng Squall thì đúng thôi , vì 2 thằng này là 1 nên nó mơ thấy là đúng rồi .

. Tui thấy bài phân tích này của tôi cũng khá chặt chẽ đấy , mà tôi bắt đầu thấy đúng rồi đó

. ai đồng ý , giơ tay lên .