Bới lại việc và khẳng định Squall là con của Laguna

.............................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đó từng cãi nhau roài làm ơn đừng gọi lên nữa please !!!!
 
còn sống rành rành ra đấy.... nếu chết thì lúc End con Rinoa cười và kiss với ma ah hay là với 1 thằng nào đấy trong game :))
 
Còn thằng nào ngoài thằng Sờ quan???
 
Chậc, Squall chết thì ai đứng hôn Rin ở ending hả?? Ko lẽ cái đứa quay phim lúc đấy ăn ruồi, quay được cảnh có...ma??

Cái vụ "was it real, or just my fantasy" ý, thì nó chả liên quan quái gì đến 2 đứa này, vì cái bài Eyes on me đấy là bà Julia hát cho ông Laguna nghe về tâm trạng bà ý cơ mà? Và nên nhớ câu trước là "I saw you smiling at me", nghĩa là bà ý tự hỏi nụ cười đó là real or fantasy thoai... Chứ hok phải là "I saw you come back to life"

rofl
chẳng lẽ nó không tuởng tượng được à
nên nhớ rằng lúc quay phim không hề có thằng squall trong đó. vậy chưa biết chắc đuợc là sống hay chết
theo lời LK nói thì trong FFVIII toàn là mấy đứa hồn nhiên khoái tưởng tuợng, =))
 
em chả thấy tụi nó khoái tưởng tượng tí nào nhưng bác thì có đấy.
Ai đời đẹp zai như anh sờ quai mà lại tử ẹo lãng nhách thế thì chán chết
nếu để rinoa lại cho em thì lại là chuyện khác sì quai chết chắc chẳng ai tiếc =))
 
rofl
chẳng lẽ nó không tuởng tượng được à
nên nhớ rằng lúc quay phim không hề có thằng squall trong đó. vậy chưa biết chắc đuợc là sống hay chết
theo lời LK nói thì trong FFVIII toàn là mấy đứa hồn nhiên khoái tưởng tuợng, =))

Haizz... ko quay đc Squall thì cũng quay đc Rin, lúc ấy rõ ràng là đang chỉ tay lên trời cười toe toét, ko lẽ nó cười với...ma??? Đoạn sau chiếu cận cảnh còn giề, nó cười với Squall, chỉ tay lên bầu trời sao như hồi xưa còn giề??

Thôi, ông muốn nó chết thì đối với ông nó chết rồi, đối với tụi tôi thì nó sống, vậy thôi!
 
theo tui vấn đề này có 1 cách giải quyết nhanh gọn: biểu quyết ;;)

cãi thế này đến lúc nào mới xong, mạn phép mod cho làm thêm topic mới giải quyết vụ này 1 lần và mãi mãi, kết quả sẽ dc công bố toàn box và lưu giữ cho newbie sau này coi
 
rofl
chẳng lẽ nó không tuởng tượng được à
nên nhớ rằng lúc quay phim không hề có thằng squall trong đó. vậy chưa biết chắc đuợc là sống hay chết
theo lời LK nói thì trong FFVIII toàn là mấy đứa hồn nhiên khoái tưởng tuợng,
- Bác mới là người khoái tưởng tượng đó , chẳng lẽ xuất hiện trên máy quay mới còn sông hả , chẳng qua người ta muốn tạo ra yếu tố bất ngờ thôi , nên nhớ lúc quay Rinoa cô ấy còn quơ tay chỉ trỏ . Thế đang làm gì thế nhỉ :D không phải đang nói chuyện với Squall thế còn ai , ông nghe người ta nói tưởng tượng nên ăn theo bày đặt đủ thứ X(
 
ặc
vậy lúc giết ultimecia xong, thằng squall về lại gặp squall nhỏ và mà matron.
vậy chẳng lẽ kêu là squall lớn và squall nhỏ sống cùng một thời à??

cái gì hiện ra chẳng lẽ đều có thật sao?

lúc thằng squall chạy bị lạc lúc cuối game, nó gặp rinoa đang đứng đó, -> thật hay giả?

lúc ấy rõ ràng là đang chỉ tay lên trời cười toe toét, ko lẽ nó cười với...ma
cãi kiểu này chán, không cãi nữa
 
cãi nhau kỉu này tới khi nào mới xong hả trời ????
 
chuyên squall chết hay chưa không ai có đủ bằng chứng để chứng minh cả, cho nên đừng nói là "hiển nhiên" squall sống tại vị nó xuất hiện lúc cuối cùng
 
buồn cười nhỉ nếu Squall chết mà lại có cái End hoành tráng và còn tổ chức ăn mừng đc hả :)) ????? SE ko có điên đến mức chơi kiểu ngược đời ko giống ai thế đâu :))
 
....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Uhm, Squall đã chết, Sephie Zell Quítis mặc dù rất buồn nhưng ko nói ra, khúc cuối thằng Squall hiện hồn về hun con Rin lần cuối (tại vì chết mà chưa kịp làm gì nên ko can tâm :devil:) đúng ý a anima rồi chứ ;))

Sau khi đánh Ul ở tương lại, cả bọn phải tìm cách quay về thời điểm hiện tại của mình, và có vẻ như Squall đã lạc vào vòng xoáy của thời gian nên đi lộn địa chỉ như Sephie và Quistis đã cảnh báo
Selphie: Careful guys! Don't pick the wrong time!
Quistis: Whatever you do, don't fall into a time warp!

Nhưng cũng nhờ vậy mới hiểu dc tại sao matron lại trở thành Ul.
Có ai giải thích dc tại sao pà Edea khúc cuối phim trông trẻ thế mặc dù tuổi pả chắc cỡ tuổi Cid hem? #-o
 
Ông anima có vẻ rất thik và rất muốn tin Squall chết thì phải ;))
Sau khi Rin ôm Squall khóc thì bầu trời trong xanh trở lại, Rin cười. Sau đó hiện cảnh tàu BG bay qua nơi thg Seifer đang câu cá, và ngẫu nhiên lại có thêm cảnh Squall và Rin hôn nhau ở trên tàu BG có thể cho thấy khi bầu trời trong xanh trở lại thì tàu BG đã đến cứu 2 đứa bọn nó rồi. Squall nằm đấy chỉ vì mệt, đói, nhớ Rin quá nên đâm ra nằm ăn vạ ở đấy thôi :))
Còn Squall thấy lại cảnh Rinoa thì đấy là tưởng tượng của nó, chẳng lẽ nó ko đc quyền tưởng tượng à :))
 
Ông anima có vẻ rất thik và rất muốn tin Squall chết thì phải
không phải tin, nhưng mà không muốn "khẳng định" là squall còn sống như quý vị. cái này chỉ gọi là theory

ông nói những câu ngu đần , nếu như vậy thì ít nhất cũng cho tao thấy được cái cảnh tưởng niệm người hùng Squall , chưa gì mà đã về ăn mừng à , không lẽ ăn mừng trước , tưởng niệm sau . Tôi nói hơi thiển cận chút , nhưng về mặt lô gíc thì không nhầm đâu , chỉ có mấy thằng cố chấp mới , mới cãi dai như vậy . Tôi thấy ông có vẻ không đồng ý với mấy cái kiểu cãi vã dựa trên suy luận hành động của nhân vật như thế này . Và điều nữa , đúng là Squall gặp rinoa đang đứng đó giả , nhưng lúc Rinoa gặp Squall đang nằm đó là thật hay giả ( ông trả lời xem ) .Mà thôi , có ngon thì ông ra ngoài Box lập 1 topic cho bà con biểu quyết , xem cái nào nhiều hơn là người đó thắng .
vẫn kiểu lí luận không đâu vào đâu. tự dưng lập topic cho vote làm gì, chẳng lẽ cứ nhiều người đồng ý là thắng?? ông có đi các forum khác mà coi tình hình bàn luận không vậy?? số người tin squall sống luôn nhiều hơn (gấp nhiều lần) nhưng vẫn không thể chứng minh được. Còn nếu ông không đọc thì có thể ông không hiểu người ta nói gì. vì thế nên ông nên học english và đừng gọi người khác là ngu đần trước khi tự nhìn vào trong gương.
 
THôi đề nghị anh AN vào lock topic kô để típ tục tranh cãi nữa thế này chưa đủ sao ????
Bây rờ ai mún nghĩ chết thì chết ai mún nghĩ sống thì sống.
Vam quá mệt với cái vụ cãi nhau kỉu này rồi rốt cuộc chẳng dẫn đâu vào đâu cả
 
lỡ sau này S-E cho ra bản mới của FF8 thì sao ?
lúc đó thằng đó nửa sống nửa chết thì sao nhể
 
where my dream come true? or the story about my dream begin....
 
Back
Top