Hồi tối 1h tính cày thêm tí nữa roài xem bóng đá luôn
ai ngờ may mắn gặp ngay dc cái PQ ở thành phố hỗn loạn.
Thằng leader là 1 thằng người Mexico ( bó tay )
khoảng 3h thì chúng nó ngủ ráo rồi. Công sức cày cả đêm của em cũng dc kết quả tốt..... LVL 28 rồi ah.... sắp lên 29.
đấy là pic ghi nhận chiến công của tụi em
ai ngờ may mắn gặp ngay dc cái PQ ở thành phố hỗn loạn.
Thằng leader là 1 thằng người Mexico ( bó tay )
khoảng 3h thì chúng nó ngủ ráo rồi. Công sức cày cả đêm của em cũng dc kết quả tốt..... LVL 28 rồi ah.... sắp lên 29.
đấy là pic ghi nhận chiến công của tụi em



, chứ cứ đi với gà toàn 10' 1 cái pq , chán quá 

