ĐẠI THÁNH VƯƠNG- Tôn Ngộ Không (2)

Nhân Vật Đáng Ghét Nhất


  • Total voters
    164
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
lol, hồi chiêu bay lên Sticky nắm mà bây giờ đã hạ cánh về đây! Gà Rán hài thật :))
 
ra tập 21 rồi ....... hay vãi..... thằng ngộ ko bay đến tương lai còn mấy thằng kia về quá khứ.......... ko biết sao chu tước lại cứu thằng Yêu vương nhỉ ?
 
thiện tâm mà cứu chứ lí do gì ^^

đọc hết mấy chap tiếp theo ĐT post rồi tuần sau chắc hem mua nữa

13k mà mua ngay cún dỏm chưa rạch hết mấy trang , cầm dao lam rạch thì rách tùm lum lun::(

CT LT HV vậy bạch hổ ở đâu ta
 
ra tập 21 rồi ....... hay vãi..... thằng ngộ ko bay đến tương lai còn mấy thằng kia về quá khứ.......... ko biết sao chu tước lại cứu thằng Yêu vương nhỉ ?

Bác chưa đọc mấy chap tập 22 do bác Kyto post à :D
Có nói rõ hết rùi mà
 
ồn bác giới thì bay tới đâu nhĩ....sao hỏa ah
 
nếu mà cầm một quyển sách là có thể tới một không gian khác thì ko lẽ đại thiện từng đến tương lai sao ? mà có thể viết ra nó đc :-/
 
nếu mà cầm một quyển sách là có thể tới một không gian khác thì ko lẽ đại thiện từng đến tương lai sao ? mà có thể viết ra nó đc :-/

;)) phật pháp vô biên mà , ai mà biết đc đại thiện làm đc những gì :D . Trên trời có hoàng đế chẳng qua để cho vui chứ đại thiện mới chính là hoàng đế chính thống
 
Đọc tầm này biết đc nguyên nhân của đại dịch SAS:D. Có chù thik là Long Thần là 1 nhân vật mà trong 1 bộtruyện mà sắp tời sẽ đc nxb Trẻ phát hành, k bik truyện j` ta:-/
 
Cái thằng Long Thần đó là gì mà ko biết tí gì về tề thiên đại thánh tôn ngộ không thế nhỉ???
 
Tại thằng đó nó không chịu mua truyện ĐTV như bọn mình để đọc nên không biết =))
 
Đọc xong tập này thấy tức như bò đá các cậu ah ! Bịa cũng phải vừa vừa thôi chứ , lại đưa NK đến năm 2004 thì chịu bố tác giả . Y như trước xem Phong Vân thấy con rồng = con khủng long , tức ơi là tức . NK mà đến tương lai , thể nào cũng kiếm mấy quả tên lửa đầu đạn hat nhân với bom nguyên tử về ( Mỗi quả cũng phải đến 1 ngàn vạn chuyển đấy ) đem về thì cứ gọi là vô đối , Đại Thiện với chả Tam Nhãn cứ phải gọi là bố :D:hug:
 
Tập này kết nhất đoạn thằng Yêu Vương tự thay đổi số phận của chính nó trong quá khứ, cực kỳ ấn tượng :D.
 
Đọc xong tập này thấy tức như bò đá các cậu ah ! Bịa cũng phải vừa vừa thôi chứ , lại đưa NK đến năm 2004 thì chịu bố tác giả . Y như trước xem Phong Vân thấy con rồng = con khủng long , tức ơi là tức . NK mà đến tương lai , thể nào cũng kiếm mấy quả tên lửa đầu đạn hat nhân với bom nguyên tử về ( Mỗi quả cũng phải đến 1 ngàn vạn chuyển đấy ) đem về thì cứ gọi là vô đối , Đại Thiện với chả Tam Nhãn cứ phải gọi là bố :D:hug:


Đúng thế ! Thằng cha tác giả thật quá đáng , sao lại nói phét thế chứ ! Không sợ Thi Nại Am tỉnh dạy tát cho mấy phát vì tội láo sao " Ông đã bốc phét rồi mày lại còn bốc phét lại của thằng bốc phét nữa "
 
Tập này kết nhất đoạn thằng Yêu Vương tự thay đổi số phận của chính nó trong quá khứ, cực kỳ ấn tượng :D.
Ai bảo tự thay đổi , nó làm như đã từng thấy trong quá khứ thôi
Đúng thế ! Thằng cha tác giả thật quá đáng , sao lại nói phét thế chứ ! Không sợ Thi Nại Am tỉnh dạy tát cho mấy phát vì tội láo sao " Ông đã bốc phét rồi mày lại còn bốc phét lại của thằng bốc phét nữa "
Thi Nại Am nào đây thưa đồng chí =)) Thủy Hử à =))
Ngô Thừa Ân , nhớ cho kỹ nhé :'>
 
:-/ nói gì thì nói cực kỳ ko thích dây dưa đến thời hiện đại X(
 
Nghe đồn ông tác giả truyện này chuyên vẽ các thể loại dính dáng đến thời hiện đại mà , trước khi sáng tác ĐTV đã có mấy bộ toàn thần đánh nhau mà súng ống , giáp giếc tẹt rồi .
 
Ờ nhưng mà để Tây Du Ký đi đến tương lai thì có đi quá xa không, đọc tập 21 có cảm giác hụt hẫng, tác giả cố tình tạp ra những tình huống rắc rối chẳng đi đến đâu.
 
Xin cho Hỏi. Mình muốn đọc những tập truyện Đai Thánh Vương trên mạng. Xin hỏi có thể tím thấy ở đâu vậy. Vì Mình đang ở Mỹ nên không biết bộ truyện ra đến đâu rối. Lúc mình đi đang ra dến cuốn 7 rối. Xin chân thành cảm ơn
 
Ko biết tập sau ntn,nhưng nhìn thấy cái cảnh máy bay nhà cao tầng,mình chỉ thấy DTV bắt đầu nhảm :|
 
Ha Năm 2004 , đã vậy bay ngang qua nhà thằng cha tác giả nữa chứ , vô đối thật =))...Mún Tôn ngộ không đi phiêu du ở dưới thành phố , thì chắc sẽ nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm nhỉ =))

Ko biết tập sau ntn,nhưng nhìn thấy cái cảnh máy bay nhà cao tầng,mình chỉ thấy DTV bắt đầu nhảm

Thế thì đứng có coi , và đứng phán mấy câu kiểu này dể xít mích lắm !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top