Em xin lỗi các anh pro, cho em nói 1 vài câu . Em cũng là một thằng trong G Epoch, cũng tham gia trận đánh hôm nay ^^ . Đang làm quest tự nhiên thấy có mấy thằng trong G kêu lên đi revenger, chẳng biết chúng nó revenger ai, cũng mặc kệ ko phải việc của mình, ai dè chúng nó kêu đi revenger SoS ( hơi ngạc nhiên một chút ), lúc bấy giờ mới chú ý chat G xem tình hình thế nào, thì ra là tại xích mích trong dungeon với Cooltieuthu và một vài thằng trong guild, cũng chẳng biết ai đúng ai sai cả dù sao SoS là guild vn nên không muốn tham gia đánh với SoS . Game mà, đánh nhau vì chỗ train là chuyện thường ... Về sau tại 2 đứa bạn kêu đi, cũng đành đến xem náo nhiệt cho vui, game pvp mà không pvp thì mất vui . Công nhận bên các bac SoS số lượng ít hơn, tầm 1pt . Bên em cũng khoảng 2-3 pt thôi, không đến 20-30 mạng như các nói đâu, vì cả G lúc đấy onl cũng có khoảng 21-24 người thôi à, chủ yếu là lv cùi bắp toàn từ 45-49, có mỗi em với 2 thằng bạn là trên 50 . Lúc đầu đã khuyên chúng nó rồi, lvl thấp đánh không lại đâu, 1 ông 5x đủ thịt 2 thằng 4x chưa change job rồi ... bên kia lại nguyên một pt 5x thậm chí là 6x đánh thế nào được, nhưng mà dù sao thì tinh thần vẫn là chính, có gì thì lấy số lượng thay chất lượng vậy. Lúc đầu thì em nghe nói là cũng đè được các bác chạy tóe khói một đoạn, lúc sau các bác SoS được một G nữa hỗ trợ ( các bác G đó chắc cũng 5x , tầm 1 pt ... thấy có cả dragon sage với cả prist mà ) dĩ nhiên với chất lượng vượt trội các bác chiến thắng là điều dễ hiểu, chẳng có gì đáng bàn cãi cả . Game online đa phần là lấy chất lượng, lấy lvl, đồ xịn để tính chứ có ai tính số lượng đâu. G các bác có nhiều người sao cũng không kêu ra đi, trông khi em rất phục G em ở chỗ, có đánh nhau gọi một tiếng là có bao nhiêu thằng online là tụ tập đủ hết, lv cao cũng như lv thấp, đánh cho vui chứ không phải vì gì cả . Nói chung là game, bị người khác giết thì em cũng chẳng lấy gì làm cay cú, em cầy không trâu bằng người ta, đồ cùi bị kill cũng không gì nuối tiếc cả . Có một điều em thấy thắc mắc là các bác có vẻ hơi tự hào vè chiến thắng này, bác Cooltieuthu phát biểu một cách rất tự hào là : " một mình tớ kill cả pt nó, trong list lại có thêm một đống nick rồi ... " mà lại viết bằng tiếng việt, dường như là chỉ để mình bác ấy nghe, tự sung sướng vì kill được nguyên một tá thằng noobs kém bác ấy hơn chục lv . Nói thật, đánh nhau thường đi kèm với cãi lộn, có điều game online tiếng nói thuộc về kẻ mạnh hơn, các bác chiến thắng, các bác có nói gì thì cũng là chân lí thồi . Chúc mừng các bác đã có một chiến thắng vẻ vang nhé, một góp ý nho nhỏ là các bác lần sau đánh nhau có chửi nhau với bọn nó thì cũng nên dùng ngôn ngữ chung là tiếng anh, đừng có dùng tiếng việt, chúng nó dek hiểu các bác nói gì đâu . Cả G Epoch có mỗi em với 2 đứa bạn nữa là người việt, cả nhóm hay đi cùng nhau thôi, còn lại toàn tây ... Quan điểm chơi game của em là, chơi để kết bạn, để học cách tôn trọng người khác, bổ sung thêm một chút vốn ngoại ngữ ít ỏi của em chứ không phải để chứng tỏ mình hơn thằng khác . Cái từ " mạnh " nó có nhiều nghĩa lắm ^^