PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
tớ chỉ nhớ mỗi game tenchu chơi trên ps1 thôi ::)

lần tiên tiếp xúc với ps là tớ chơi tenchu
 
hồi trước nhà chưa có máy PS

ra hàng chơi

lúc đó những năm 1999 - 2000, hàng máy PS đông nghịt Gamer I-|

nhưng vẫn quyết chen vào cho dc , để chơi một Game duy nhất - Chocobo Racing I-|
 
tớ đến với PS1 thông qua 1 thằng em giới thiệu và chỉ cách chơi ,hầu như lúc đó tớ chỉ chơi toàn ...đá banh nhật :D
 
Ngoài Yugi Oh thì trên PS1 chỉ chơi FF là nhiều, FF9 đầu tiên
Hồi đó dốt tiếng anh chơi mà có hiểu gì đâu, sau này lớn lên chơi lại thấy còn hay hơn xưa
 
Chơi PS1 bằng giả lập, kỷ niệm là lỗi lên lỗi xuống, trầy trật lắm mới cày xong thằng Chrono:|
 
Lần đầu đc đụng vào quả PS1 là 1 hôm mưa gió , né hạ vào 1 quán thâm sâu bí sử tròn 1 cái ngõ gần trường Trần Nhân Tông !

Và game đầu tiên chơi trên PS1 là " Chưởng Kiếm " phê lòi mắt =))
 
hồi đấy mấy thằng bé nó rủ chơi nhưng ngại vì nhìn toàn ông lớn chơi mình nhỏ nên ko vào mãi mới vào chơi, nhớ cái lần đầu chơi là " đấu trường đẫm máu" phê lòi :'>
 
tớ nhớ hồi đầu tiên play game ps1 là ninja tenchu

bây giờ chơi lại vẫn thấy hay :D
 
Ui Ps1 1 kỉ niệm đẹp nhớ hùi xưa ra hàng chỉ chơi FF với PES :)) kool :x
 
kỷ niệm của PS1 là ngồi chơi Bloody Roar, Tekken, Đua xe Chocobo (0 nhớ rõ tên:D), còn lần đầu tiên chơi VS là đá WE với anh trai :x
 
PS1 hồi đó sáng sớm là nhịn ăn sáng chạy ra chơi :)). Giờ vẫn chơi giả lập đá banh, RE2/3 :'>
 
Đố ông nào biết giá 1h chơi game PS1 đầu tiên là bao nhiêu ?
Tôi nhớ hồi đấy chơi có tý chưa đến 1 tiếng mà 5 khìu , nhưng vì tiếp xúc công nghệ mới + cao chót vót nên rằng thì là cũng ậm ừ cho qua =))
 
hồi trc nhớ ko lầm thì 6k /1tiếng nhưng vẩn ghiền vì hình đẹp quá!!
 
Đố ông nào biết giá 1h chơi game PS1 đầu tiên là bao nhiêu ?
Tôi nhớ hồi đấy chơi có tý chưa đến 1 tiếng mà 5 khìu , nhưng vì tiếp xúc công nghệ mới + cao chót vót nên rằng thì là cũng ậm ừ cho qua
tùy chỗ thui..chứ hùi đó..chỗ tớ mới ra máy PS1 thu 5k nhưng 1 thg sau chỉ còn thu 3-h...thui......nhưng như thế là cũng tốn tùn rùi...
 
tùy chỗ thui..chứ hùi đó..chỗ tớ mới ra máy PS1 thu 5k nhưng 1 thg sau chỉ còn thu 3-h...thui......nhưng như thế là cũng tốn tùn rùi...

hồi đấy (1998) bố mình tậu luôn 1 cái về nhà nên ko hay chơi ngoài hàng lắm, có chơi thì toàn được bạn khao.
 
Chỗ mình ngay những ngày đầu vẫn 3000 đ/h. Mãi về sau tìm ra 1 tiệm 2000 đ/h nên cắm suốt ở đấy.

Mài hồi đó ai cũng mê đá banh chỉ 1 mình mình là ko mê :| . Toàn thích những trò mang tính phiêu lưu , đi cảnh, v.v...
 
Chỗ mình ngay những ngày đầu vẫn 3000 đ/h. Mãi về sau tìm ra 1 tiệm 2000 đ/h nên cắm suốt ở đấy.
chỗ tui là 4k/h nên toàn nhịn ăn sáng 2 hôm, mỗi hôm được 2k để chơi 1h :'>
 
lần đầu tiên chơi PS1 là trốn đi chơi lén ở cái tiệm gần nhà :D ... cái game đầu tiên chơi là Twisted Metal và Capcom vs Xmen gì đó ko nhớ rõ tên :|
 
Chỗ mình ngay những ngày đầu vẫn 3000 đ/h. Mãi về sau tìm ra 1 tiệm 2000 đ/h nên cắm suốt ở đấy.

Mài hồi đó ai cũng mê đá banh chỉ 1 mình mình là ko mê :| . Toàn thích những trò mang tính phiêu lưu , đi cảnh, v.v...

Bác chơi lúc 3k chắc cũng đại trà rồi , hồi đấy nhìn cái máy PS1 như nhìn PS3 bây h ý , khủng khiếp lắm :'>

Mà bác cũng giống em ghét nhất chơi đá bóng , toàn RPG với Action mà chiến , tội gì cứ 22 mạng tranh nhau 1 quả bóng nhờ :p
 
6k/1h đó là năm tớ lớp 6, để dành mãi chỉ dám vào bắn phi thuyền 1 lát rồi chuyển qua Super Nintendo chơi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top