Ninja Master
Youtube Master Race
Mình và cô ấy đã yêu nhau gần nữa năm, tình cảm đang thắm thiết, 1 hôm cô ấy thú nhận gần nhà có 1 người đang theo đuổi lâu nay dù bik cô ấy đã có bạn trai, mình nói đừng tiếp xúc nữa và tránh mặt nó (lời lẽ hơi nặng nề vì đang ghen) thì cô ấy bảo là ỡ gần nhà ko lẽ ko tiếp xúc rùi bảo mình xen quá nhìu vào chuyện riêng của cô ấy rùi giận .......Mình đã xin lỗi và cô ấy nói là sẽ tha thứ nhưng hiện tại đang buồn vì mình ko tin tường nên sẽ tạm xa nhau 1 time. 2 tuần sau thì cô ấy nt nói là giờ hi vọng sẽ ko gặp lại và đường ai nấy đi, mình rất bối rối và điện thoại gặp để hỏi cho rõ ràng thí cô ấy ko bắt máy...mình đã tìm gặp nhưng cô ấy tránh mặt và qua lời 1 người bạn thân của cô ấy thì nói là cô ấy đang tránh mặt mình nên mình đã nt hỏi thì cô ấy trả lời giờ cần time ăn học nên ko mún quen với ai nữa..hôm nay gặp cô ấy tay trong tay với người mà lúc trước theo đuổi cô ấy chạy ngang và quay lại cười với mình thì mình đã hiễu ra mọi chuyện...Ko lẽ con gái mau thay đỗi đến vậy sao...

Tiên trách kỉ hậu trách nhân , mất rồi mới thấy tiếc 