ơ, chửi thế nào vậy, chủ yếu là em đi theo thấy nó đánh, mình nhảy vào đánh giúp, lính mình toàn spawn 10 thằng, còn lại ally chết
edit: lính để trong thành nó có dc train ko hay là phải đem theo đánh nhau thì mới lên cấp
Lúc chiếm xong town, gửi yêu cầu được quản lý cái town về cho thằng king, nếu nó đồng ý thì ko sao, nếu nó đêk cho mà đòi cho thằng khác cái town + cho mình vài trăm ghẻ thì đừng chọn cái dòng 1 (đồng ý) mà chọn cái dòng 2 (đại loại như là đan mạch thằng chó vua chết bầm X(), nó lại bảo mình ê ku, suy nghĩ lại đi, anh đánh cho mày hỏng người giờ chứ lại, quay về liếm chân anh đi thì lại chọn bố đêk quay về, con bà nó là con gấu, bố chiếm cái thành này, thế là mình có 1 cái town, được cái lúc thằng vua từ chối giao town cho mình thì trong town sẽ có sẵn vài chục thằng lính cùi bắp (đỡ hơn đi làm rebel, chiếm được 1 cái thành thì mất cả chục ngày thủ + trưng binh+ luyện binh, chơi đến ngày thứ 150 đệ 4 thằng trainer 4, 3 thằng trainer 8, đi chiếm thành làm rebel mà thủ không kịp (can tội làm tướng cướp đi cướp cả 5 nước) đến lúc chiếm 1 town, 1 castle được 6 ngày, 1 thằng king kéo đến, ép mình phải bỏ cái castle để rút về thủ town

, đánh nhau với thằng king này cả quân lực của mình có 120 (trong đó chỉ có ~40 cung cuối, 20 hired + ve guad, đánh nhau lại 12x vs 45x thủ thành xong mất gần hết lính cuối, yên ổn 2 ngày thì thêm 4 thằng lord kéo nhau đến đòi mạng mình :o nhưng mà thủ thành công, mỗi tội thành còn ta + 7 thằng đệ + 5 thằng lính cui bắp :cool:
Thêm hơn 1 ngày yên ổn lại thấy có thêm king kéo đến :whew:

quả này thì điên rồi, save game, ra ngoài chỉnh enable cheat, thu nhặt thêm ~20 thằng dân phu -> sau 1' thành 20 thằng nord cuối, 1h sau chiếm sạch cái nước nord, sau đó chán chơi lại, lần này rút kinh nghiệm đi cướp mỗi nord với mông cổ thôi :p