Lối đá vô học trong PES 6, WE 11

  • Thread starter Thread starter kemocque
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
PES6 gần như bản hoàn hảo nhất rồi còn chê gì nữa.
Đá kô ăn đc người ta lại cứ đổ cho vô học :-/
 
lấy 1 đội khác đá với Inter thấy vô học ngay ;;)
 
Chiêu quăng giày này cũng dễ bắt mà.
Cách 1 : dùng hậu vệ chạy theo nhưng mà đừng có nhấn nút X áp sát quá mà chỉ rà rà theo thôi, chờ cho đối thủ quay lại thì nhấn X vào bắt hoặc là cứ đạp thẳng chân :D
Cách 2 : đối phương đã chuyền cho TD được và quăng giày thì hãy chỉnh TM chạy thật nhanh về hướng bóng đi là sẽ bắt được thôi.Cách này mình đã làm nhiều lần.Đối với WE thì tỉ lệ thành công là 60% còn PES thì 80%.
Ai quăng giày tốt thì gặp mình giao hữu sẽ biết kết quả :D.Tel:0918.182.116
 
Theo tui những cú sút như thế tỉ lệ thành công rất thấp nếu gặp phải thủ môn hay thì tắt điện ngay. Điển hình là Vandersar, Dida....::)
 
PES6 gần như bản hoàn hảo nhất rồi còn chê gì nữa.
Đá kô ăn đc người ta lại cứ đổ cho vô học :-/

Không, thật ra mà nói là cũng có cái đúng... Thật ra mà nói thì điện tử thì không bao giờ có thể y như ngoài đời thật được, quan điểm là thế, nhưng với 1 người theo chủ nghĩa thực tế thì cũg khó chấp nhận những bàn thua liên tục chỉ 1 kiểu quăng giầy! Thà rằng cứ đặt lòng từ giữa sân vào còn dễ nghe hơn! :)) Đằng này lúc nào cũng trụ 1 chân rồi xoay như kompa ---> tư thế đã khó mà bóng bay còn khó gấp bội, lúc nào cũng vào góc chết!:o

Kiểu quăng giầy này hặp Ballack và Lampard của Chelsea thì cứ từ từ mà đỡ ở giữa sân ấy! =))

Tuy nhiên, có một cách để bớt ức chế với cái điêu đó là cũng tập những quả điêu! :))
 
Không, thật ra mà nói là cũng có cái đúng... Thật ra mà nói thì điện tử thì không bao giờ có thể y như ngoài đời thật được, quan điểm là thế, nhưng với 1 người theo chủ nghĩa thực tế thì cũg khó chấp nhận những bàn thua liên tục chỉ 1 kiểu quăng giầy! Thà rằng cứ đặt lòng từ giữa sân vào còn dễ nghe hơn! :)) Đằng này lúc nào cũng trụ 1 chân rồi xoay như kompa ---> tư thế đã khó mà bóng bay còn khó gấp bội, lúc nào cũng vào góc chết!:o

Kiểu quăng giầy này hặp Ballack và Lampard của Chelsea thì cứ từ từ mà đỡ ở giữa sân ấy! =))

Tuy nhiên, có một cách để bớt ức chế với cái điêu đó là cũng tập những quả điêu! :))

PES6 ức chế vì quăng giày thì PES8 lại càng ức chế khi đuổi sau lưng tiền đạo. Mặc dù PES8 quăng giày ko mấy uy lực nhưng khi chuyền vào, tiền đạo bên trong sút liền thì cũng chết ngay thằng TM. Lại còn vụ sút phạt nữa chứ, Tm cứ như Seaman trận gặp Brazin, lao ra trước hoặc đẩy vào lưới. Bản này cần nhất luyện nhừ GK on mới dám chiến với đối thủ mạnh. Đến là mệt.
 
em thấy thì ai đá sao cũng được, vì là trong game thôi mà, người này dùng chiu này, người kia dùng chiu kia, mình là thiên tài thì mình phải bít học theo cách đá của người khác rồi biến nó thành của mình thì có sao đâu
 
chài thế nào là thiên tài chơi game vậy bạn?::(
 
lối đá chuyền lên sút của bạn bây giờ chinh hậu vệ đông ở dưói thì sẽ hạn chế rất nhiều các cú sút như vậy . với keo hậu vệ về la coi như chiêu đó vô dụng
 
Không, thật ra mà nói là cũng có cái đúng... Thật ra mà nói thì điện tử thì không bao giờ có thể y như ngoài đời thật được, quan điểm là thế, nhưng với 1 người theo chủ nghĩa thực tế thì cũg khó chấp nhận những bàn thua liên tục chỉ 1 kiểu quăng giầy! Thà rằng cứ đặt lòng từ giữa sân vào còn dễ nghe hơn! :)) Đằng này lúc nào cũng trụ 1 chân rồi xoay như kompa ---> tư thế đã khó mà bóng bay còn khó gấp bội, lúc nào cũng vào góc chết!:o

Kiểu quăng giầy này hặp Ballack và Lampard của Chelsea thì cứ từ từ mà đỡ ở giữa sân ấy! =))

Tuy nhiên, có một cách để bớt ức chế với cái điêu đó là cũng tập những quả điêu! :))
Lâu không vào cái topic của mình ;))...cám ơn bác này ủng hộ tôi tí. Tôi thấy thế nào thì nói thế thôi :D
.
___________Auto Merge________________

.
PES6 gần như bản hoàn hảo nhất rồi còn chê gì nữa.
Đá kô ăn đc người ta lại cứ đổ cho vô học :-/

Bác đọc kĩ hết các page đi nhé. Tôi nói "vô học" cũng chỉ là nói quá, giờ bác ra các hàng PS2 thì thấy đầy người nói cái câu đấy =))
 
Hi các bác, em lính mới nhưng mạo phạm các bác được post 1 bài mà em nghĩ cũng nhiều người quan tâm.
Chắc các bác đá PS2 nhiều cũng biết kiểu đá tiền vệ cánh chuyền sệt bằng X vào rồi tiền đạo đá nối ngay, đảm bảo sút 10 quả thì đến 9 quả là vào.
Lúc bóng này mới ra em và bạn em đá đôi cũng hay đá kiểu này nhưng càng nghĩ càng thấy điêu, vì em thấy ngoài đời sút những quả như này rất khó, cho danh thủ Maradona chắc gì 1 trận đã sút được quá 1 quá. Nếu theo kiểu đá này, thân người của cầu thủ phẩi nghiêng, dồn lực vào chân trụ, rồi xoay người sút, tóm lại là rất khó. Ngoài đời gần đây có 2 người đá thành công đó là Joe Cole trong trận Anh - Andora thì phải, còn lại là Tevez, trận nào em cũng ko nhớ rõ.
Thế nhưng trong PS2 em thấy quả này đá dễ như ăn cơm, xác suất vào lại rất cao => điêu.
Em thường xuyên đá ở Đặng Văn Ngữ, em để ý mấy anh đá đấu ý, kiểu đá phổ biến là chạy chạy, và chạy. Đến sát đường biên ngang thì ngoặt lại, chuyền sệt vào, tiền đạo sút ngay => vào, 1 bàn thắng dễ dàng đến bất ngờ, thủ môn đến 90% là vào lưới nhặt bóng. Thử nghĩ nếu chọn Barca thời điểm này thì sao Ronaldinho, Henry, Eto'o, Messi toàn những cầu thủ top speed cao, những ai gặp lối đá này mà ko biết cách kèm người, chỉ ấn Phụ + X đuổi theo thì có mà kịp.
Em tôn thờ lối đá tấn công của Man, khi đá PS chỉ mong sao ghi những bàn thắng giống ngoài đời. những pha bóng giống thật, bài viết có gì sai mong các bác xí xoá.
Hehe nếu cứ chạy rồi ngoặt đi ngoặt lại, cầu thủ chết lúc nào ko biết. Ở lớp em, ai ghi bàn kiểu này ăn chửi là cái chắc.

:D Đúng là cái này thì phét thật,ngoài đời kiểu gì cũng ăn chém nói gì ra chân được.Nhưng đã chơi game thi phải chấp nhận những cái tồn tại trong game,nếu có phàn nàn thì mail hẳn cho nhà sản xuất.Lối đá này tôi chưa bao giờ áp dụng,nhưng mỗi người một lối đá sở trường không nên bình phẩm gây mâu thuẫn.
 
ông chủ topic này ko hiểu trình độ ở mức nào mà bảo 10 quả thế này thì 9 quả vào.
Thằng nào cứ ham mỗi trò này thì bắt bài ngay.
Hậu vệ cánh đừng có hùng hục đuồi theo nó,cứ từ từ vừa áp sát vừa che là tịt ngay :-"
 
Chạy đc xuống biên mà giật lại, khả năng thành công chỉ là 50%, bóng đến chân tiền đạo hoặc tiền vệ trong tư thế thoải mái mà dứt điểm có lẽ hơn 50% tí, lại còn có thể chạm chân hậu vệ, tiền đạo, hoặc thủ môn tóm. Làm trò này mà đòi vào đến 90% á. Bốc phét =)). Đến đối mặt GK cũng chả dám tự tin như thế
 
Đả đảo , ko khảo cổ nữa , hãy để quá khứ chìm vào dĩ vàng
angry.gif
 
kiểu sút quăng giày là bài tủ của mình:D.Có nhìu biến tấu như dùng tam giác đẩy chéo về cho tuyến 2 dứt điểm hoặc di chuyển vào trung lộ rùi đánh gót cho ngưoi72 khác ghi bàn(khi cầu thủ chạy cánh di chuyền vào giữa thì lun có 1 em di chuyển thế vào chỗ đó)...2 yếu điểm của kiểu sút này là:bạn phải di chuyển ra biên,nếu gặp hậu vệ tốt thì văng xác ra biên là bình thường,thứ 2 là trước lúc chuyền,đối phương phải quan sát(coi có ai đê chuyền hok),hậu vệ phải bất ngờ áp sát,nếu ko cướp banh được thì cũng ép thằng đó ra xa khung thành.bạn thử áp dụng xem seo.::)
 
Hồi xưa đá cái này mới thấy ức chế trò chuyền vào rồi sút => cấm ở khu mình =))

Nhưng giờ 1 cái khác biệt ở mỗi người là trình độ và kinh nghiệm . Thử xem có ông nào làm được có trò chạy rồi giật lại mà quả nào cũng qua kô =)) .. Trình độ bi giờ cao rồi , bị bắt bài ngay .
Nói chung cái này cũng từ lâu lắm rồi . Xin các nhà khảo cổ đừng móc lên nữa X(
 
Hồi xưa đá cái này mới thấy ức chế trò chuyền vào rồi sút => cấm ở khu mình =))

Nhưng giờ 1 cái khác biệt ở mỗi người là trình độ và kinh nghiệm . Thử xem có ông nào làm được có trò chạy rồi giật lại mà quả nào cũng qua kô =)) .. Trình độ bi giờ cao rồi , bị bắt bài ngay .
Nói chung cái này cũng từ lâu lắm rồi . Xin các nhà khảo cổ đừng móc lên nữa X(

Nhưng mà vẫn có người muốn chứng minh mình đúng ;;)
 
tình hình là cao thủ thì ít mà bốc phét thì quá nhiều, nản vãi. Đã là cao thủ thì đá tầm 500k/phát đi. Nhớ thời đi đá đấu ở BK, Luật, Đào Duy Anh, Nguyễn Du đá từ sáng đến chiều bằng cả tháng lương đi làm. Đã gác kiếm cả năm nay mà ngứa ngáy chân tay quá
 
để lại cái gì liên lạc đi bạn ạ, với mấy đứa ở đây thì 500k/ phát có gì đâu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top