Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thôi không nói dông dài về ba cái chuyện phản bội không rõ ràng ấy, trở về cái topic này thì bác cao đã rút ngắn khoảng cách xuống 4 phiếu, dự báo tương lai oda vẫn nhất


Khi Nobunaga mời Tokugawa Ieyasu đến lâu đài Azuchi, Akechi đảm nhận nhiệm vụ cung cấp lượng thực thực phẩm cho nhu cầu của Ieyasu cùng đoàn tùy tùng. Sau đó, ông bị chuyển khỏi chức vụ đó vì vài lý do. Một câu chuyện kể rằng Nobunaga đã chế nhạo ông trước mặt những người khách vì đã bưng lên món cá ươn.
Một câu chuyện khác kể rằng khi Nobunaga ra lện cho Akechi tiếp viện cho Hashiba Hideyoshi, đó có thẻ là lời ẩn ý rằng Akechi sẽ mất lãnh địa hiện nay của mình và sẽ phải chiến đấu cho những vùng đất thậm chí còn không nằm dưới quyền kiểm soát của nhà Oda. Vì Nobunaga đã lưu đày hai thuộc hạ quan trọng của ông, Sakuma Nobumori và Hayashi Hidesada, vì không hoàn thành nhiệm vụ, Akechi có thể đã nghĩ rằng chính mình rồi cũng sẽ phải chịu cảnh tương tự. Akechi đã ở tuổi ngũ tuần, và vài người tin rằng ông có lẽ đã lâm vào trạng thái bấp bênh với tương lai bất định.
Hơn nữa, khi tấn công tỉnh Tamba, Akechi Mitsuhide được khuyên là gửi mẹ mình làm con tin vào lâu đài Yagami để thuyết phục gia tộc Hatano đầu hàng. Tuy vậy, Nobunaga lại xử tử những người anh em của Hatano, hành động này khiến những thuộc hạ cũ của Hatano giết mẹ của Akechi. Akechi Mitsuhide cảm thấy bị sỉ nhục và chán chường vì việc này và cuối cùng quyết định giết chủ của mình. Câu chuyện này, tuy vậy, bắt đầu lưu truyền từ thời đại Edo, và nguồn gốc lịch sử của nó rất không rõ ràng.
Ở tỉnh Mino lúc bấy giờ, Mitsuhide (đang đảm nhiệm chức quận trưởng Gifu) là cháu của Toki - thị tộc shugo, bắt đầu công việc phục vụ cho Nobunaga sau khi Nobunaga Oda giành được tỉnh Mino năm 1566 và Mitsuhide được nhận vùng Sakamoto ở Omi để cai quản vào năm 1571. Mặc dù có rất ít người được Nobunaga tin tưởng nhưng đặc biệt Katsuie Shibata, Hideyoshi Hashiba và Akechi Mitsuhide thì là ngoại lệ. Sau khi Mitsuhide nhận được vùng Sakamoto thì ngay lập tức ông phải chuyển quân đến để đàn áp những thị tộc có ý đối nghịch với Oda như Isshiki của Tango.
Cùng lúc đó, Nobunaga cũng mời đồng minh của mình, Tokugawa Ieyasu đến thăm vùng Kansai để chào mừng việc tiêu diệt được gia tộc Takeda. Cùn lúc đó, Nobunaga nhận được yêu cầu tiếp viện của Hashiba Hideyoshi, khi quân đội của ông bị giam chân tại cuộc vây hãm Takamatsu. Nobunaga khi ấy chia tay Ieyasu, người tiếp tục chuyến dạo chơi ở Kansai trong khi Nobunaga tự mình chuẩn bị cho việc chi viện cho Hashiba ở tiền tuyến. Ông ra lệnh cho Akechi Mitsuhide cũng đi theo tiếp viện cho Hideyoshi, và đến chùa Honnō-ji, nơi ông thường nghỉ khi dừng chân ở Kyoto. Đi theo ông chỉ có các quan viên trong chiều, thương nhân, các nghệ sỹ nổi tiếng, và vài tá người hầu.
Cũng vậy thôi, như anh nói thì Cao Cao khinh thường tưởng Trương Tú ko dám làm phảnCao Cao ko phải là ko biết mà như đã nói ở trên là quá đắm chìm vào ham muốn nữ sắc.Việc Trương Tú có thể làm loạn thì các cận thần bên cạnh Cao Cao đều đã cảnh báo nhưng Cao Cao lúc này lại quan tâm tới người đẹp hơn.
, nghĩa là đã quá coi thường, giờ lại còn đắm mình trong sắc đẹp... vậy thử hỏi nếu chết ở đó thì hơn gì Nobu? Đều là vì coi thường kẻ khác, ko nghĩ rằng chúng sẽ phản bội ngay lúc đó... Mà kid có nói Oda nghi Mitsu chưa nhỉVà nói như chú ở đây thì Oda lại lộ ra 1 điểm ko = Cao Cao. Cao Cao đã nghi ai là giết ngay, Oda đã nghi Mitsuhide thì còn để hắn sống làm gì
. Đó là 2 cách cai trị khác nhau, Cao Cao khác, Oda khác, làm gì có chuyện lấy cách cai trị này mà hơn kém cái kia cơ chứ
.. Oda luôn trọng người tài, và ko hề câu nệ thân thế... vì vậy ít khi nghi ngờ ai cả, luôn muốn họ dốc hết sức cho mình.. còn việc bị phản bội thì cũng như anh Cao thôi
, 2 người 2 cách khác nhau, nhưng đương nhiên cũng mắc sai lầm để rồi lâm vào tình cảnh phản bội trớ trêuNếu nói vậy Nobunaga cũng chưa chắc đã tin ai hết lòng -__-, nhất là với Mitsuhide, 1 người mà các tướng hầu hết đều ghét, đến Nobunaga cũng ko ưa gì anh ta, nhưng vì trọng cái tài nên Oda vẫn cho MItsuhide là 1 thuộc hạ đắc lực của mình... ông ko tin tưởng quá mức, mà ở đây là đã không đề phòng rằng Mitsuhide lại phản bội ngay vào cái lúc đó, cũng như Cao Cao sao mà biết đc Trương Tú lại phản mình ngay khi ấy? 2 người nếu giải thích cặn kẽ cũng vậy...
Cũng vậy thôi, như anh nói thì Cao Cao khinh thường tưởng Trương Tú ko dám làm phản , nghĩa là đã quá coi thường, giờ lại còn đắm mình trong sắc đẹp... vậy thử hỏi nếu chết ở đó thì hơn gì Nobu? Đều là vì coi thường kẻ khác, ko nghĩ rằng chúng sẽ phản bội ngay lúc đó...

.. Oda luôn trọng người tài, và ko hề câu nệ thân thế... vì vậy ít khi nghi ngờ ai cả, luôn muốn họ dốc hết sức cho mình.. còn việc bị phản bội thì cũng như anh Cao thôi , 2 người 2 cách khác nhau, nhưng đương nhiên cũng mắc sai lầm để rồi lâm vào tình cảnh phản bội trớ trêu
nói Cao Cao ko câu nệ thân phận bề tôi của mình thì chưa hẳn, như Điển Vi sức mạnh phải nói là thuộc hàng vô địch trong quân Cao Cao nhưng khi chết cũng chỉ là 1 hộ vệ của Cao Cao. Cao Cao biết tài Điển Vi nhưng vẫn phải chọn các tướng khác bởi Điển Vi ko có thân phận + danh tiếng




Cậu nói như vậy thì lại ko đúng rồi. Cậu quan niệm thế nào là 1 hộ vệ, một hộ vệ là luôn luôn đi theo bảo vệ chủ nhân,chủ nhân đi đâu cũng có hộ vệ đi kèm bảo vệ. Nếu Cao Cao ko coi trọng, ko tin tưởng thì có để Điển Vi làm hộ vệ cho mình ko. Nên nhớ Cao Cao hơn ai hết hiểu một người luôn kè kè bên mình lại có thực lực như Điển Vi thì có thể trở tay giết mình bất cứ lúc nào nhưng Tào Tháo vẫn tin dùng Điển Vi. Phải nói là Tào Tháo cực kì coi trọng Điển Vi mới đúng đó
Đừng nghĩ rằng Dian Wei làm hộ vệ cho Cao Cao thì chức vị ko cao = các tướng quân khác. Nghĩ như thế là nhầm to, Dian Wei còn có tiếng nói lớn hơn ối anh tướng quân kiểu Vu Cấm,Nhạc Tiến...![]()
cái cậu nói là lòng tin vào thuộc hạ của Cao Cao chứ ko phải là vấn đề Cao Cao có quan trọng quá khứ + thân phận thuộc hạ. Nếu biết Điển Vi có tài tại sao lại ko dám dùng?

game chỉ để giải chí thôi chứ ko phản ánh dc lịch sử nhiều đâu còn game do bon konami của nhật nó làm cho lịch sử của nó ăn theo
việt nam mình mà làm game dc thì

việt nam mình mà làm game dc thì:devil:

mấy thằng kia là thằng nào ở nhật ko wan tâm
nhờ ăn theo tam quốc của lão la chứ giỏi gì


nhắc lại lần nữa là oda cũng tự mình tham chiến chứ chẳng phải đứng mà phất tay ko đâu và lại 1 lần nữa nói lại câu này nhá cao cao thời đó nên về làm tiệc lớn để cảm ơn gia cát đại ca vì thương ko mún cao chết sớm nên tha cho cái mạng già ở trận mà Guan Yu thả tào đấyvề tài cầm quân thì tự nó cũng đánh trận dc

Nói cái gì thế ko biết
Ko dùng là ko dùng vào việc gì, nói dẫn chứng ra xem nào
Tào Tháo đánh ở đâu mà chẳng mang Điển Vi theo
nhắc lại lần nữa là oda cũng tự mình tham chiến chứ chẳng phải đứng mà phất tay ko đâu và lại 1 lần nữa nói lại câu này nhá cao cao thời đó nên về làm tiệc lớn để cảm ơn gia cát đại ca vì thương ko mún cao chết sớm nên tha cho cái mạng già ở trận mà Guan Yu thả tào đấy
P/s cậu nên nói chuyện cho đàng hoàng!các nhân vật ở đây đều là nhân vật lịch sử, ai cũng là 1 huyền thoại chứ ko phải em hay bạn cậu để cậu phán vào họ những từ "ku" đâu nhá!

ko dùng đi đánh trận chứ gì, có bao giờ Điển Vi cầm quân đi đánh ko hay chỉ đi theo hộ vệ Cao Cao

kid nói ko tin tưởng ai quá cả, tuy nhiên cũng ko nghi ngờ quá mức như Cao CaoĐấy chú chẳng bảo Nobunaga chưa chắc tin tưởng Mitsuhide đâu là gì +_+
.. Và ko ít lần đau khổ vì tính nghi hoặc nàyAnh ngocphuong cũng hay tự mình suy diễn cho người khác nhỉLỗi trên của Cao Cao là rất lớn, anh thừa nhận chứ đâu có phủ nhận như chú cho rằng Nobunaga ko có lỗi trong cái chết của chính hắn
? kid cũng chưa có ý nói rằng Nobu ko có lỗi, và nhiều lần nhấn mạnh cái lỗi của ông ta... mà nếu kid có cho rằng Nobu ko có lỗi thì cũng là ý kiến riêng của kid
, và chẳng có gì mà phải dùng từ "như chú" có
, kid bảo vệ ý kiến của mình thì có gì nào?Đó là trọng người tài, Nobu cũng thế, tướng của ông đều ko có thân thế rõ ràng, hoặc đều là tướng địch chuyển qua, tuy nhiên hầu hết đều phục vụ ông hết mực, Mitsuhide cũng vậy và hồi đầu tận tâm phục vụ Oda hết lòng, còn việc ông phản bội thì lại là 1 dấu hỏi lớn trong lịch sử...Cao Cao hoàn toàn ko câu nệ thân thế. Tướng địch hàng mà có tài cũng được Cao Cao trọng dụng như Từ Hoảng, Bàng Đức đặc biệt là quân sư Giả Hủ ... Hay như Hứa Chử cũng chỉ là một anh nông dân nhưng có sức khỏe hơn người nên được Cao Cao tuyển dụng vào quân đội và trọng dụng.
Và Cao Cao theo vài tài liệu lịch sử thì ông ko hẳn là người độc ác, gian hiểm. Trong trận Quan Độ chính Cao Cao đã cho quân bảo vệ dân chúng, đánh chặn cho người dân có thể di tản trước sức tấn công khủng khiếp từ quân đội của Viên Thiệu.
Anh ngocphuong cũng hay tự mình suy diễn cho người khác nhỉ ? kid cũng chưa có ý nói rằng Nobu ko có lỗi, và nhiều lần nhấn mạnh cái lỗi của ông ta... mà nếu kid có cho rằng Nobu ko có lỗi thì cũng là ý kiến riêng của kid , và chẳng có gì mà phải dùng từ "như chú" có , kid bảo vệ ý kiến của mình thì có gì nào

Chết như vậy ko liên quan gì đến vụ ai tài giỏi hơn cả... nó liên quan đến việc nuôi ong tay áo, mà điều này thì chẳng ai ngờ đc cả... Tuy nhiên về sau Hideyoshi cũng đã tiêu diệt đc Mitsuhide và từ đó theo bước ông thống nhất JP... cũng có thể coi đó là bù cho tên phản bội kia
Đó là trọng người tài, Nobu cũng thế, tướng của ông đều ko có thân thế rõ ràng, hoặc đều là tướng địch chuyển qua, tuy nhiên hầu hết đều phục vụ ông hết mực,
Mitsuhide cũng vậy và hồi đầu tận tâm phục vụ Oda hết lòng, còn việc ông phản bội thì lại là 1 dấu hỏi lớn trong lịch sử...
Theo Tam quốc chí. Trương Tú truyện, Bùi Tùng Chi dẫn “Truyện tử”, sai lầm thứ nhất là ép chị dâu Trương Tú (vợ Trương Tế) vào hầu ngủ, khiến Trương Tú cảm thấy vô cùng nhục nhã; Hai là, lôi kéo Hồ Xa Nhi - bộ tướng thân cận của Trương Tú, khiến Trương Tú cảm thấy bất an (nghi Thái tổ dục nhân tả hứu thích chi).
Tào Tháo thấy Trương Tú bất mãn, liền có ý giết Tú (Thái tổ văn kỳ bất duyệt, mật hứu sát Tú chi kế), nhưng không hiểu do đâu cơ mưu bị lộ (kế lậu). Vậy là Trương Tú trở mặt, Tào Tháo bị Tú đánh cho tơi bời khói lửa. Con cả là Tào Ngang (Tháo rất yêu, chọn làm người kế nghiệp), tướng giỏi Điển Vi (Đội trượng cảnh vệ của Tháo), cháu Tháo là Tào An Dân đều chết trong trận này. Bản thân Tháo bị trúng tên, suýt toi mạng...
Nói chung ai là người cuốn hút nhiều fan hơn trong khâu tạo hình , và đương nhiên đó là Nobunaga !! Đã kết ngay từ lần đầu thì ai lại ko bầu cho Oda và luôn coi ông là người lãnh đạo giỏi nhất
Trách thì trách Cao Cao sao lại ko cool bằng Nobunaga !!!
Cũng đúng thôi gã mắc khá nhiều sai lầm tạo nên cái chết chính mình.Nhưng việc lựa chọn Mitsuhide là ko còn cách nào khác.4 clan mạnh nhất của ông bao gồm:Shibata,Akechi,Hashiba,Tokugawa.Lỗi trên của Cao Cao là rất lớn, anh thừa nhận chứ đâu có phủ nhận như chú cho rằng Nobunaga ko có lỗi trong cái chết của chính hắn
Như chú theo em hiểu là chỉ trích rằng em sai rồiĐúng chú bảo vệ ý kiến của chú có gì sai đâu. Anh dùng từ như chú thì cũng có gì là ko được. Khi viết từ đó anh chẳng nghĩ gì nhiều, chú suy diễn hay anh suy diễn đây
Hơn nữa đọc bài viết này của chú anh thấy trong đó ý cho rằng Nobunaga chết do bị Akechi phản bội là hoàn toàn ko có lỗi của chính Oda.
? 2 người nói với nhau thì sao mà này nọ rồi như chú 1 phát thế đc? Ý kiến 2 người hòan tòan khác nhau... sao biết ai đúng ai sai?Em nói Cao Cao câu nệ?Anh ko bảo rằng Nobu coi trọng thân thế này nọ của thuộc hạ. Anh nói những dẫn chứng về Cao Cao để phản biện lại ý kiến của các chú cho rằng Cao Cao câu nệ xuất thân, gốc gác các thuộc tướng của mình mà thôi.
Cái em nêu lên là Oda ko câu nệ thân thế và chi trọng tài năng của họ, vi vậy đương nhiên ít nghi ngờ ai khi đã ko câu nệ thân thế, ko nêu lên rằng Cao Cao khác hòan tòan như vậy 
Vậy em mới nói Mitsuhide ko có lòng phản trắc từ trước và tận tụy hết lòng với Oda, nhưng đột nhiên lại phản bội, để lại 1 câu hỏi lớn cho lịch sử... nhiều lý do đc nêu ra nhưng chưa thể giải thích đầy đủ đc. Và vì vậy em mới nói chăng ai ngờ đc, răng 1 tướng tân tụy, về sau có thể ngang hàng với Hideyoshi và Ieyasu lại phản bội... quá nhiều uẩn khúc trong đóViệc Oda ko nhìn ra được tấm lòng phản trắc của Akechi đã chứng tỏ Oda thua Cao Cao trong cách nhìn người rồi. Nên nhớ trận Cao Cao đánh với Trương Tú thì chính Cao Cao đã có ý khử Trương Tú trước.
kid có thế thấy hầu hết những người vote ko hề biết rõ về Oda, mà dường như đều hướng vào tính cách và cách tạo hình của ông ta, game cũng là 1 điểm nhấn để vote và gần như là chiếm gần hếtNgoài ra anh ko nghĩ anh có quyền bình phẩm về một người khác nhưng anh thấy chú là người khá mâu thuẫn với bản thân chú. Ở topic về 3 ninja Kotaro,Hanzo và Nene thì chú phản đối việc vote cho Nene vì ngoại hình dễ thương, đáng yêu ...bla...bla...
Vậy mà ở topic này thì chú lại thích thú với suy ngh
, và khi đã thích thì có thể phân tích rõ ràng với việc nghiêg về Oda, đó là bảng vote, còn việc 2 người phân tích này lại hòan tòan khác, đừng lấy việc kid phân tích tại sao người ta lại vote cho Nobu nhiều hơn để kết luận lung tung như thế, chẳng nêu lên điều gì đâu