hê hê, lại một bác clerith
ý gì đey

, chú có hình cloud :-* Zack ko :'>
Sao VincentWu dc anh LK hello mà tớ ko dc nhỉ ::( bùn 5' T_T
Tớ dở hơi nên dịch cái này, Zack's profile trang đầu đã có rồi
Aerith's profile in CC theo Ultimania
Tuổi: 16 (lần đầu xuất hiện)
22 (khúc cuối game)
Chiều cao: 1m63 (lúc 22 tuổi)
Nhóm máu: O
Nơi sinh: Icicle Inn
Diễn viên lồng tiếng (Jap): Maaya Sakamoto (có thể nghe chị ấy hát ending song trong Tsubasa của Clamp

)
Xinh đẹp như 1 đóa hoa trong trái tim Zack

(Cloud

)
Cô gái tội nghiệp sống cùng với người mẹ nuôi (Emlyra) ở khu ổ chuột, mặc dù rất ngây thơ, thuần khiết, dường như có 1 sự bí ẩn trong tất cả mọi thứ liên quan đến cô. Người Cetra cuối cùng trên hành tinh nên cô là mục tiêu theo đuổi của bọn Shinra. Cha (Gast) bị giết khi cô chỉ mới 20 ngày tuổi và bị giam giữ trong tổng hành dinh của Shinra, cuối cùng mất luôn người mẹ (Iflara) ở tuổi lên 7. Cuộc đời đầy những biến cố, nhưng cô luôn sống lạc quan, vui vẻ, và ko cho đó là điều bất hạnh (makes her life not feel like misery, sry có thể ko sát nghĩa ><). Định mệnh đã cho cô gặp gỡ Zack, 2 người trở thành 1 phần ko thể thay thế của nhau. (warning: ko nhắc đến Zerith hay Clerith nữa nhé! Tớ sợ tớ ko kiềm chế dc :devil: )
Tình yêu đầu tiên

(còn phải cuối cùng ko thì chưa chắc

)
Cái ngày định mệnh, Zack rơi từ trên mái nhà thờ xuống, sự tự tin (và tài tán gái ;devil

của anh ngay lập tức thu hút cô và họ bắt đầu hẹn hò. Ngoài lề, Aerith ko bao h gửi mail cho Zack vì cô ko có di động.
Aerith chân thành bày tỏ cảm xúc của cô với Zack, and that also makes his heart skip a beat. (sến quá tớ ko dịch

)
Người Cetra cuối cùng trên thế giới
Jenova, dc cho là giống loài cổ đại (Ancients) thực ra là 1 loài sinh vật lạ, Aerith mới là Ancient duy nhất còn tồn tại ( thú quý hiếm

). Bên cạnh đó, tiến sĩ Gast - người thường nên có chỉ có 1 nửa dòng máu Cetra chảy trong người cô. Mặc dù năng lực kém hơn người Cetra thuần, cô lại dc thừa hưởng khả năng kì lạ "nghe dc tiếng nói của hành tinh" và "nhìn thấu sự thật dù che giấu kĩ trong tâm hồn con người" (cái này dành cho những người nói Aerith nhầm Cloud với Zack

)
Vì muốn chiếm hữu, Shinra đã ko ngần ngại tước đoạt đi gia đình và sự tự do của cô. Tuy nhiên, cô ấy ko bao h nói điều này với Zack
1 Midgar tràn đầy hoa?
Sờ thích của Aerith là trồng hoa, nhưng hoa khó có thể mọc trong khu ổ chuột với bầu trời bị che khuất bởi những tấm bảng kim loại dày đặc. Aerith có ước muốn trồng thật nhiều, thật nhiều bông hoa quanh khu ổ chuột (dở hơi --') Zack đề nghị cô nên bán những bông hoa đó, ko chỉ khu này mà toàn thể Midgar sẽ ngập đầy hoa. Kế hoạch "Khi Midgar đầy hoa thì túi tiền của cô (mới gặp nên ko dịch là "em") cũng sẽ đầy!" (thằng ham tiền!

)
Họ bàn về nơi mình sẽ đi bán hoa...
1. Anh tự nhiên rơi từ trên mái nhà xuống. Tôi đã thực sự hoảng hốt!
2. "Well... tôi ko chắc lắm" hành động của Aerith sau câu trả lời của Zack.
Dòng chữ gần bức hình Aerith cúi xuống, suy nghĩ:
Càng bít nhiều về Zack, cô càng bị cuốn hút bởi anh. Cử chỉ của cô trước mặt Zack cũng rất ngọt ngào ^^'
3. "Sau khi anh trở về từ nhiệm vụ tiếp theo, hãy cùng em bán hoa dưới bầu trời này (under the sky). Khi em ở bên anh, bầu trời ko còn đáng sợ nữa. (sợ anh hơn

) - sau khi buổi bán hoa kết thúc
4. Em ước chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa - điều ước nhỏ bé cô gửi cho Zack
Dòng chữ gần bức hình Aerith ôm Zack từ phía sau
Với Aerith, 1 người khác biệt với những ngưới khác, khoảng thời gian ở bên Zack là niềm hạnh phúc cô sẽ ko bao h quên, đáng tiếc... nó lại rất ngắn ngủi... ::(
Gặp lại hình ảnh Zack qua Cloud, Aerith thuê Cloud làm vệ sĩ. Dòng chữ bên cạnh: "Có phải việc trả công = 1 cuộc hẹn là lặp lại những gì Zack đã nói với cô?"
Là người Ancient, Aerith đã cố gắng hết sức để bảo vệ Hành Tinh, dù phải hi sinh mạng sống - trong FF7, để lại ấn tượng sâu sắc về 1 tragic heroine (sry, ko thích dịch). Tuy nhiên, trong FF7 đoạn đối thoại giữa cô và Cloud mới là phần quan trọng, đáng chú ý nhất. Lí do cô ấy b́an hoa lần đầu gặp Cloud, và cô ấy thấy Zack trong Cloud - tất cả những điều người chơi FF7 chưa bít đã dc làm rõ trong CC.
Phew, tạm xong, hôm sau tớ sẽ post tiếp profile về người bạn chí cốt và xui xẻo của Zack, người mà Zack đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ. Coming up next Cloud Strife

Mong mọi người ủng hộ cho em vui ạ
Thông báo: mai 8h lễ đăng quang HHHV, pà con cô pác coi thử em Thùy Lâm xấu hổ đến mức nào, thông cảm em ghét nó, Mai Phương Thúy còn đỡ hơn
