quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
Thấy forum này có nhiều chuyện tình để kể quá nên mình cũng tham gia luôn.
Mình là một nhân viên trong công ty TPC tên đầy đủ là Hồ Đắc Thanh Quang 21t, làm việc Print Stricker. Vừa qua có quen một cô bé khá dễ thương tên là Phạm Thị Huyền Trang, nhưng mình chỉ nghĩ mình và Trang chỉ là anh em thôi (nhỏ hơn 3 tuổi), nào ngờ Trang yêu mình thiệt. Nhưng tại nhà mình có một chàng thanh niên (nhà mình là quán Cafe) yêu Trang và tỏ tình với Trang, mình không biết Trang có đồng ý không nhưng mình thấy chàng trai ấy cứ làm những chuyện đâu đâu với Trang, việc đau nhất là chuốc bia vào người cô bé. Các bạn nghĩ coi, chuốc bia vào một cô bé 18t thì có tội hay không. Gần đây nhất là lại chuốc rượu vào Trang nữa, đêm đó Tranh say bí tỉ, không biết trời đất, không biết ai chỉ biết nằm lăng ra giữa lề đường (một đám nằm lăng giữa đường luôn mới đúng). Lúc đó mình từ trên nhà nhìn xuống thấy Trang đang nằm liền chạy xuống đỡ vào nhà, sợ sẽ có chuyện không hay.
Thời gian gần đây Trang càng lúc càng gần mình hơn. Mình rất sợ vì mình chưa dám yêu ai, nhưng Trang lại là một cô bé tuy mạnh miệng nhưng lại rất yếu đuối (điển hình là để chuốc rượu bia vào người). Mới hôm tối thứ bảy 19/7 mình lãnh lương và rủ Trang đi chơi. Khi đi về thì thấy chàng trai ấy liếc mình với con mắt rất cay độc. Mình không biết làm sao với cái chuyện tình mình không muốn. Bỏ thì không được vì Trang quá yếu đuối và lại yêu mình, nhưng mình lại không thích yêu hiện giờ. Hằng ngày sáng dậy đi làm cứ thấy đôi mắt cực kỳ căm ghét của chàng thanh niên nọ, còn Trang thì cứ luôn u sầu với chuyện mình không nói tới chữ yêu Trang và bị người khác bám ríu sau lưng hoài.
MÌNH NÊN LÀM SAO ĐÂY!?
Mình là một nhân viên trong công ty TPC tên đầy đủ là Hồ Đắc Thanh Quang 21t, làm việc Print Stricker. Vừa qua có quen một cô bé khá dễ thương tên là Phạm Thị Huyền Trang, nhưng mình chỉ nghĩ mình và Trang chỉ là anh em thôi (nhỏ hơn 3 tuổi), nào ngờ Trang yêu mình thiệt. Nhưng tại nhà mình có một chàng thanh niên (nhà mình là quán Cafe) yêu Trang và tỏ tình với Trang, mình không biết Trang có đồng ý không nhưng mình thấy chàng trai ấy cứ làm những chuyện đâu đâu với Trang, việc đau nhất là chuốc bia vào người cô bé. Các bạn nghĩ coi, chuốc bia vào một cô bé 18t thì có tội hay không. Gần đây nhất là lại chuốc rượu vào Trang nữa, đêm đó Tranh say bí tỉ, không biết trời đất, không biết ai chỉ biết nằm lăng ra giữa lề đường (một đám nằm lăng giữa đường luôn mới đúng). Lúc đó mình từ trên nhà nhìn xuống thấy Trang đang nằm liền chạy xuống đỡ vào nhà, sợ sẽ có chuyện không hay.
Thời gian gần đây Trang càng lúc càng gần mình hơn. Mình rất sợ vì mình chưa dám yêu ai, nhưng Trang lại là một cô bé tuy mạnh miệng nhưng lại rất yếu đuối (điển hình là để chuốc rượu bia vào người). Mới hôm tối thứ bảy 19/7 mình lãnh lương và rủ Trang đi chơi. Khi đi về thì thấy chàng trai ấy liếc mình với con mắt rất cay độc. Mình không biết làm sao với cái chuyện tình mình không muốn. Bỏ thì không được vì Trang quá yếu đuối và lại yêu mình, nhưng mình lại không thích yêu hiện giờ. Hằng ngày sáng dậy đi làm cứ thấy đôi mắt cực kỳ căm ghét của chàng thanh niên nọ, còn Trang thì cứ luôn u sầu với chuyện mình không nói tới chữ yêu Trang và bị người khác bám ríu sau lưng hoài.
MÌNH NÊN LÀM SAO ĐÂY!?

Con gái mà bia rượu thì chưa chắc yếu đuối đâu 
Nhưng cô này ......... dễ bị lợi dụng lắm