[FM2008] Tactics- Training - Kinh nghiệm trận mạc

chơi ko save/load tăng phần thú vị ... ;;)
thật sự muốn thử thách thì xuống hạng cuối cùng North Blue của Anh ấy, bảo đảm là 1 công việc đầy thử thách và ... dễ chán nản :))

Úi giời,thế thì đúng là nản thật đấy.Tại đá đội lớn quen nên nhiều lúc ko có kiên nhẫn,dạo nọ chơi Nottingham xong thôi,chả thử lần nữa
 
Úi giời,thế thì đúng là nản thật đấy.Tại đá đội lớn quen nên nhiều lúc ko có kiên nhẫn,dạo nọ chơi Nottingham xong thôi,chả thử lần nữa

Mình bét lắm là cầm Sunderland :'>. Với cả chưa cầm đội nào ngoài EPL :'>. Chắc hôm nào phải cầm thử GĐT-LA :-".
 
chơi ko save/load tăng phần thú vị ... ;;)
thật sự muốn thử thách thì xuống hạng cuối cùng North Blue của Anh ấy, bảo đảm là 1 công việc đầy thử thách và ... dễ chán nản :))
Công nhận là mệt mỏi thật nhé. 2 năm đầu, mỗi năm lên một hạng thì cũng không khó! Ghét nhất là mấy thằng đá được được chút, cứ thăng hạng là nó nằng nặc đòi "move to bigger club". Rùi muốn sign mấy thằng cầu thủ tự do thì bọn trong EU nó không thèm về vì hạng thấp quá, mấy thằng ngoài EU thì dính work permit, mua cầu thủ thì không có tiền.
Chơi vậy dễ nổi điên lắm :'> Chơi giải TBN thì dễ chịu hơn chút nhưng nó ít giải hơn Anh nhiều quá cũng không khoái :hug:
 
Công nhận nản thật
Năm đầu cầm Hull chầy trật mới lên hạng nhờ 2 trận thắng trên chấm penalty
Cứ tưởng lên EPL phải vật lộn để trụ hạng ai ngờ kết thúc lượt đi đang đứng thứ 6 T_T với 36 điểm kém thằng đầu bảng 5 điểm thế là chán chả muốn chơi nữa :|
 
híc chơi kiểu này chán lắm éo mua đc thằng nào ra hồn cả tốt nhất cứ cầm mấy chú tầm tầm rồi mua bán dần cạnh tranh xuất C1 rồi vô địch còn có hứng hơn nhiều
 
híc chơi kiểu này chán lắm éo mua đc thằng nào ra hồn cả tốt nhất cứ cầm mấy chú tầm tầm rồi mua bán dần cạnh tranh xuất C1 rồi vô địch còn có hứng hơn nhiều

Cái cảm giác tên tuổi được lưu danh vào phòng truyền thống của clb còn sướng hơn vô địch CL nhiều ;))
 
Cái cảm giác tên tuổi được lưu danh vào phòng truyền thống của clb còn sướng hơn vô địch CL nhiều ;))

Khoái nhất là cái cả giác vượt qua đc SAF và trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ;)) :x :x :x.
 
minh choi barcelona..
phai noi la barce nhiu tai nang that : lago, thiago, valencience.. dinh nhat la bojan... minh choi may lan truoc bojan lan cuc tot, nhung sau lan bi crashdumps minh go bo fm2008 , nhung sau do vi van con ham nen choi lai, lan nay van su dung bojan, da den dau 2009 ti so len cuc dep.
finish : 19
shooting : 17
heading : 17
pace : 19
thuong su dung bojan nen thay chu ta met moi. minh cho han di xa hoi 2 tuan, sau do lai su dung lien tuc, nhung khong hiu sao ti so cua han sau lan nghi do lai rot tham hai..khong con phep chua mac du han van ghi ban voi hieu suat cuc dinh. trung binh 1 tran 2 ban ... (he..) .. co ai co cach chua cho bojan khong?giup han tang chi so cho dep giup minh voi...
....help me..!!!
 
Cầu thủ sau khị bị chấn thương hoặc đi nghỉ chỉ số giảm là chuyện bt,thử xem lại training xem,cho nặng lên dần sau mỗi tuần
 
Tranning hoặc là khen ngợi nó mấy câu cho ngon lành, mà sao cho nó đi nghỉ làm gì

ps: Anh bạn Pylovela viết bài có dấu nhé, khó đọc quá
 
Tranning hoặc là khen ngợi nó mấy câu cho ngon lành, mà sao cho nó đi nghỉ làm gì

ps: Anh bạn Pylovela viết bài có dấu nhé, khó đọc quá

ko,cũng phải cần thận đấy,như tôi lần trước Vaart đòi rest,tôi kệ cho đá tiếp (đá nhiều trận nhất đội,ngang với Cech ):D thế mà uỵch 1 phát trận sau bị nó đốn cho 2 tháng,điên thế
 
Khoái nhất là cái cả giác vượt qua đc SAF và trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ;)) :x :x :x.

Mình chơi gần 10 năm (trong game) mới hạ bệ được thằng cha ấy.
 
nhớ có lần đá đến mùa thứ 3 thì Ferguson bị sa thải,đáng đời haha :p
 
Đề nghị ko đá đểu các đội khác ở đây, tránh tình trạng war :-w. Ai nhìn cái sign cũng bit mình fan đội nào chứ hả ?:-w.
 
Đề nghị ko đá đểu các đội khác ở đây, tránh tình trạng war :-w. Ai nhìn cái sign cũng bit mình fan đội nào chứ hả ?:-w.

Biết rồi, cũng nhìn cái Sign đê :'>
____________________

Trong Top những HLV cấp Club vĩ đại nhất còn có cha HLV gì của Liver những năm 70-80 nữa thì phải, anh em nào có nhớ tên :D
 
Đó là Bill Shankly,người dẫn dắt Liverpool từ năm 59 đến năm 74
Thành tích:
3 chức VĐ Giải ngoại hạng 1963-64, 1965-66, 1972-73
2 chức VĐ Cup FA 1964-65, 1973-74
1 chức VĐ giải hạng nhì 1961-1962
3 chức VĐ Charity Shields 1964, 1965, 1966.
Á quân giải ngoại hạng 1968-69, 1973-74, FA Cup 1970-71, Cup châu âu 1965-66, Charity Shield 1971
::)
 
mình cầm arsenal mới được 1 mùa đội hình gồm:
HV: Galas, Toure, Naldo, Senderos, macerlo, Sagna, Eboue, Cờ li si, ...
TV và TĐ : Fabregas, Fernandes, Marceralo, Vela, Menez, Diaby, Van Pơ sy, Eduado, wan cốt, A đơ may ơ, Pandev, Mika, Ben nơ,
Và một số thằng khác ....
Các bạn góp ý cho mình về static , mình đã thử qua nhiều cách sắp xếp nhưng có trận hay trận ko :D
 
mình cầm arsenal mới được 1 mùa đội hình gồm:
HV: Galas, Toure, Naldo, Senderos, macerlo, Sagna, Eboue, Cờ li si, ...
TV và TĐ : Fabregas, Fernandes, Marceralo, Vela, Menez, Diaby, Van Pơ sy, Eduado, wan cốt, A đơ may ơ, Pandev, Mika, Ben nơ,
Và một số thằng khác ....
Các bạn góp ý cho mình về static , mình đã thử qua nhiều cách sắp xếp nhưng có trận hay trận ko
Máy bác mua Marcelo sao hay thế nhỉ
Thằng ku này tớ ra mua bao nhiêu Inter cũng ko thèm bán
Hôm bữa máu wá trả nó khoảng 45mil cũng big reject :o
 
Tớ mua ngay từ mùa đầu tiên của thằng Real. Trả 7M nó bàn luôn :D
 
Mùa thứ 2 và mùa thứ 3 làm sao mua đc nó nhỉ ::(
 
Back
Top