Mình có yêu 1 cô bạn từ thời cấp 3 tính ra đã được 3 năm. Hình như mình bị bệnh nhát gái thì phải, mình rất ngại khi nói chuyện với con gái , vì vậy mặc dù năm nay 21t rồi mà trong chuyên tình cảm mình củng chỉ là con so 0. Chiều hôm qua mình rủ cô ấy ra bờ hồ đi chơi , đây là cơ hội cuối cùng của mình .Ở nhà mình đã nghĩ thật đơn giản chỉ cần cầm tay cô ấy và nói : tớ yêu cậu nhiều lắm hãy cho tớ một cơ hội. mình nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần nhưng cuối cùng khi gặp được cô ấy mình lại câm như hến không hé răng được mộ lời nào cả. cả buổi chỉ nói được mấy câu thôi ::( . Ngay cả đến việc cô ấy mang 1 cái balo , trong đầu mình luôn nghĩa hãy bảo để tớ mang hộ cậu nhưng mồm lại không chiu nghe theo sự điều khiển của não . Đi đựơc một lúc thì cô ây về, mình đứng đợi và quyết định theo chuyến sau đuổi theo cô ấy để nói "tớ yêu cậu" nhưng khi cô ấy
đứng ở giữa đám đông bảo mình nói mình cũng không nói đước có lẽ mình không thể chiến thắng được bản thân. cuối cùng lại phải bát xe bus về đang đi trên đường mình xuống xe tự tát và mặt mấy phát và gọi điện nói "tớ yêu cậu ". nhưng cũng không ăn thua vì cô ấy bảo vừa nhân lời với người ta hôm qua rồi
và cảm ơn mình đã dành tình cảm cho cô ấy.
Mình không chịu thua mình sẽ cố gắng vượt qua được bản thân, vì vậy cần sự giúp đỡ của mọi người. hiện h mình đang học ở hà nội .Bạn nữ nào có thể giúp mình thì cho số điện thoại mình sẽ liên lạc,
Một tí về bản thấn :
- 21t
- sinh vien
- có thể nói là nghèo nếu sống ở hà nội.
- tính cách . nhát như 1 con gián, ít khi mở mồm ra nhờ vả ai hoặc là tự động giúp ai một cái j đó, nhưng khi nào có người nhờ thì mình luôn có gắng hết sức để làm.
Cần nhờ bạn gái nào giúp mình . hiện h mình không thể báo đáp gì được nhưng trong tương lại mình sẽ cố gắng báo đáp.
-----------------
Yêu cầu mọi người đọc đừng spam lung tunh
đứng ở giữa đám đông bảo mình nói mình cũng không nói đước có lẽ mình không thể chiến thắng được bản thân. cuối cùng lại phải bát xe bus về đang đi trên đường mình xuống xe tự tát và mặt mấy phát và gọi điện nói "tớ yêu cậu ". nhưng cũng không ăn thua vì cô ấy bảo vừa nhân lời với người ta hôm qua rồi
và cảm ơn mình đã dành tình cảm cho cô ấy.Mình không chịu thua mình sẽ cố gắng vượt qua được bản thân, vì vậy cần sự giúp đỡ của mọi người. hiện h mình đang học ở hà nội .Bạn nữ nào có thể giúp mình thì cho số điện thoại mình sẽ liên lạc,
Một tí về bản thấn :
- 21t
- sinh vien
- có thể nói là nghèo nếu sống ở hà nội.
- tính cách . nhát như 1 con gián, ít khi mở mồm ra nhờ vả ai hoặc là tự động giúp ai một cái j đó, nhưng khi nào có người nhờ thì mình luôn có gắng hết sức để làm.
Cần nhờ bạn gái nào giúp mình . hiện h mình không thể báo đáp gì được nhưng trong tương lại mình sẽ cố gắng báo đáp.
-----------------
Yêu cầu mọi người đọc đừng spam lung tunh
.
. Vì vậy bạn đừng có tự ti bạn ko nói đc câu đó , đâu phải ai cũng tự tin để nói ra lần đầu tiên phải ko ? Có nhiều cách để tỏ tình mà , đâu nhất thiết phải nói ra . Tôi dạy bạn 1 cách nhá , định dùng cái này làm phao cứu sinh cho tôi nhưng thôi tôi sẽ chỉ bạn , cách này tôi đọc ở đâu đó lâu lắm rồi
, 1 công đôi việc, bạn kia chỉ việc Yes or No ....
còn nếu mà mắc cỡ quá không dám tỏ tình thì đừng có nhìn người ta, cứ nhắm mắt lại mà la làng la xóm lên "ối mẹ ơi, anh yêu em vãi... " thế cũng được, cá với huynh là chẳng có người con gái nào nghĩ huynh dở hơi đâu :