Hơi buồn về cách xưng hô vắng mặt

  • Thread starter Thread starter ARK-FF
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thường thì tôi thấy hầu hết mọi người đều xưng hô khi vắng mặt rất tệ : Toàn gọi nó, tôi nghe quen thấy cũng bình thường

Tuy nhiên tôi rất hiếm khi gọi người yêu là nó

Toàn gọi Nàng, ẻm
 
Thường thì tôi thấy hầu hết mọi người đều xưng hô khi vắng mặt rất tệ : Toàn gọi nó, tôi nghe quen thấy cũng bình thường

Tuy nhiên tôi rất hiếm khi gọi người yêu là nó

Toàn gọi Nàng, ẻm

Nàng :o
 
bạn gái chủ topic hơi bị kém tôn trọng bạn trai mình, nếu nhắc nhở mà vẫn tái phạm thì nên "cấm vận" hoặc cho dze luôn ;;) xưng hô quá kém văn hóa.

vớ vẩn , xưng hô thế thì có gì là kém văn hóa , có phải chửi thề văng tục đâu mà kém văn hóa
 
nếu lỡ gọi = nó thì ít nhất make sure là đừng để người ta nghe thấy V_V
cách nói chuyện ứng xử là 1 phần của văn hóa V_V
 
đúng , cách nói chuyện ứng xử là 1 phần của việc thể hiện con người có văn hóa hay ko , nhưng ko phải nói ra từ "nó" thì phán là kém văn hóa , nếu vậy thì chả ai trên trái đất này có văn hóa cả
 
đúng , cách nói chuyện ứng xử là 1 phần của việc thể hiện con người có văn hóa hay ko , nhưng ko phải nói ra từ "nó" thì phán là kém văn hóa , nếu vậy thì chả ai trên trái đất này có văn hóa cả
đương nhiên, nhưng mà cái này là người yêu V_V
 
Vớ vẩn thật, gọi bằng "nó" thì đã sao nào? :|

Uhm,cái này thì còn tùy cảm nhận của nỗi người nghe thui,có tánh ai giống ai đâu,nãy giờ mọi người ý kiến dồng tình cũng nhiều,mình không nghĩ là nó lại "vớ vẩn".

Mà hình như bác chưa "động lòng phàm" thì phải :-/,mới tháng 7 đây bác đã tuyên bố "chưa vội yêu,lo tập trung cho sự nghiệp" đấy thôi.Có "Thức đêm mới biết đêm dài" chứ nhỉ?

Bên nước ngoài thì cứ "he/him" với "her" mà phang,chả phải lăn tăn gì nhiều.:hug:
 
bạn gái chủ topic hơi bị kém tôn trọng bạn trai mình, nếu nhắc nhở mà vẫn tái phạm thì nên "cấm vận" hoặc cho dze luôn ;;) xưng hô quá kém văn hóa.

tuần trước , nằm nhà nhớ dzợ . Gọi điện cho nóa , tự dưng thấy đầu dây bên kia hét lên : Đm , thằng chồng tao nó gọi , im lặng tí tụi bay , giật nảy mình , tưởng gọi nhầm số . Tối , nó về mua cho 1 suất vịt quay bắc kinh ở chợ Khâm Thiên , 2 vợ chồng ăn ngon lành , chả sao cả .

Đôi lúc cách xưng hô chẳng quan trọng , bọn 9x bây h , ra ngoài thằng nào con nào cũng vợ vợ chồng chồng , bẩn bựa .
 
Uhm,cái này thì còn tùy cảm nhận của nỗi người nghe thui,có tánh ai giống ai đâu,nãy giờ mọi người ý kiến dồng tình cũng nhiều,mình không nghĩ là nó lại "vớ vẩn".

Mà hình như bác chưa "động lòng phàm" thì phải :-/,mới tháng 7 đây bác đã tuyên bố "chưa vội yêu,lo tập trung cho sự nghiệp" đấy thôi.Có "Thức đêm mới biết đêm dài" chứ nhỉ?

Bên nước ngoài thì cứ "he/him" với "her" mà phang,chả phải lăn tăn gì nhiều.:hug:

Tui chưa yêu.
Nhưng dù người yêu tôi có gọi tôi bằng "nó" (nếu người yêu của tôi bằng tuổi) trước mặt mọi người or sau lưng cũng chẳng sao. Đó là điều bình thường.

Mẹ tôi còn gọi bố tôi bằng cái tên "lão già khó tính" trước mặt mọi người đây này. Như vậy thì theo một số người cũng cho rằng đó là rất "vô văn hóa" và không "tôn trọng người khác" đúng không?
 
tuần trước , nằm nhà nhớ dzợ . Gọi điện cho nóa , tự dưng thấy đầu dây bên kia hét lên : Đm , thằng chồng tao nó gọi , im lặng tí tụi bay , giật nảy mình , tưởng gọi nhầm số . Tối , nó về mua cho 1 suất vịt quay bắc kinh ở chợ Khâm Thiên , 2 vợ chồng ăn ngon lành , chả sao cả .
Ầy.GÌ chứ cái tầm người yêu tớ mà nói kiểu này thì ko xong đâu :)).Ko ra gì luôn :|........mắng ngay lập tức ko chần chừ ;))
 
tuần trước , nằm nhà nhớ dzợ . Gọi điện cho nóa , tự dưng thấy đầu dây bên kia hét lên : Đm , thằng chồng tao nó gọi , im lặng tí tụi bay , giật nảy mình , tưởng gọi nhầm số . Tối , nó về mua cho 1 suất vịt quay bắc kinh ở chợ Khâm Thiên , 2 vợ chồng ăn ngon lành , chả sao cả .

hay là nó đang làm truyện "khuất tất" sau lưng nên sử sự như vậy?;;)



Đôi lúc cách xưng hô chẳng quan trọng , bọn 9x bây h , ra ngoài thằng nào con nào cũng vợ vợ chồng chồng , bẩn bựa .

thế khác nào chửi mình :))
 
tuần trước , nằm nhà nhớ dzợ . Gọi điện cho nóa , tự dưng thấy đầu dây bên kia hét lên : Đm , thằng chồng tao nó gọi , im lặng tí tụi bay , giật nảy mình , tưởng gọi nhầm số . Tối , nó về mua cho 1 suất vịt quay bắc kinh ở chợ Khâm Thiên , 2 vợ chồng ăn ngon lành , chả sao cả .

Đôi lúc cách xưng hô chẳng quan trọng , bọn 9x bây h , ra ngoài thằng nào con nào cũng vợ vợ chồng chồng , bẩn bựa .

ầy , cái này thì ko được , cái này đúng là văng tục chửi thề và chửi chồng rồi , cái này là ko coi mình ra gram nào rồi , cần phải chỉnh đốn ngay , chỉnh không được thì đốn :D
 
bạn phải tập làm quen đi.

đừng làm to tát chuyện này quá ;)

xưng hô là nó chưa có nghĩa là cô ấy ko tôn trọng cậu hay cái gì đại loại thế ::)

Ờ thế hả, hay quá nhỉ, bạn gái tớ mà vậy là tớ đá cho gãy xương bánh chè.
 
Ầy.GÌ chứ cái tầm người yêu tớ mà nói kiểu này thì ko xong đâu :)).Ko ra gì luôn :|........mắng ngay lập tức ko chần chừ ;))
hay là nó đang làm truyện "khuất tất" sau lưng nên sử sự như vậy?;;)
ầy , cái này thì ko được , cái này đúng là văng tục chửi thề và chửi chồng rồi , cái này là ko coi mình ra gram nào rồi , cần phải chỉnh đốn ngay , chỉnh không được thì đốn :D

Chuyện có j đâu , hôm đấy đi sinh nhật con bạn thân của nó cả lũ kéo nhau đi hát , đúng hôm đấy tớ lại lăn quay ra ốm . Với cả cái câu ĐM là dzợ tớ bảo mấy đứa bạn ko hò kéo pháo nữa đấy .
với cả thời đại bây h cũng phiên phiến đi , ko có nó mình cũng toàn gọi là con vợ tao , nó niếc này nọ . Chứ đừng như bọn 9x là được nứt mắt ra thằng nào cũng gọi chồng , con nào cũng gọi là vợ , thì ko được .
 
À, cái này nhiều lúc cũng khó tránh vì trong văn nói, mọi người thường hay "quen miệng" nói về 1 ngôi thứ 3. Bạn bè bình thường nói chuyện với nhau ít ai chú ý lời hay ý đẹp. Thường là do buột miệng gọi "nó" thôi. Chưa hẳn là đã thiếu tôn trọng. Ngay cả bản thân SQ nhiều lúc nói chuyện với bố mẹ cũng "lỡ" gọi người yêu là "nó" ::( Xì tóp ko kịp, nói xong mới biết mình bị hớ :D
 
Ờ thế hả, hay quá nhỉ, bạn gái tớ mà vậy là tớ đá cho gãy xương bánh chè.

chỉ là nói " nó " sau lưng thì " đá gãy xương bánh chè " :-<...................
 
-- Bình thuờng face to face thì xưng " anh - em " , hoặc thi thoảng là " anh - tui " . Vừa nghe đồn sau lưng mình em ấy dám gọi mình là " nó " , giờ sẳn gặp topic này , đang chỉnh lại , dù sao củng nên thể hiện sự tôn trọng .
 
Back
Top