Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Thất bại rồi, buồn quá, buồn cho 1 kế hoạch hoàn hảo.
 
ko dễ chịu gì !Damn it :-<
%$%&(%&#*&)(*)$^*
 
@Vivo : chị Vi add nick Y!M e dùm,e ko bít nên chọn ngành j nữa,business với IT thì ko xong, có ng khuyên đi radiologist thì e chưa bít j về ngành này ::( chị Vi có thể tư vấn giúp ngành nào dễ kiếm việc bên US đc ko? e là du học sinh nhưng định là ra trường kiếm việc rùi ở lại lun. Nếu cái radiologist học 7 năm thì ...

Y!M : [email protected]

Chị cũng ko phải chuyên gia tư vấn, nên tốt nhất em lên nói chuyện với advisor trong trường của em.

Và em phải biết định hướng đi của mình:

1. Em định bỏ bao lâu thời gian ra học ĐH?
2. Em muốn mai này ra tự làm chủ hay đi làm công cho ngta? Làm công gặp chủ tốt thì ko nói gì, gặp chủ k0 tốt thì mỗi ngày bị chửi như điên (như chị hồi đó).
3. Em muốn mai này salary khoảng bao nhiêu? Lương càng cao thì học hơi lâu, hoặc rất khó học.
4. Em muốn đi health care, hay thích IT, hay loại gì?

chị thấy computer eng. bây giờ học 4 năm, cũng khá. Nhưng electrical Eng. thì tiền lương cũng ngon, học cũng chỉ 4-5 năm (nếu em học nhiều lớp thì chỉ 4 năm thôi) là ra... Hoặc có thể đi dược. Dược thì học 6 năm ra, tiền lương khoảng $80,000-200,000/1 năm, depends on your exp. & where you work.

Em nên vào website này http://www.bls.gov/ để tham khảo. Vào đó search nghề em muốn, nó sẽ ra info về nghề đó như salary, stats, nó dự đoán 10 năm nữa nghề này cần nhân viên hay giảm, v.v..
 
mệt quá

than thở

có để làm gì không

nghỉ một chút thôi :-<
 
Em lo mà nghỉ cho khỏe đi kìa :-w

Sáng nay đi làm buồn ngủ kinh :-s
 
ngày nào cũng phải đi làm chán quá, giấc ngủ chẳng tròn .... đang đi học thích học lúc nào thì học, bỏ lúc nào thì bỏ. Giờ ngày nào cũng phải sáng đi chiều về thật là chán. 6 tháng đi học chỉ tính là 3 tháng còn 6 tháng đi làm là 6 tháng đi làm :(( :((
 
Hơ hơ=))....
Tới lúc gần đi học thì mọi chuyện cứ gọi là dồn dập
Thời gian thì không đủ làm vậy mà mình cứ thoải mái trôi với mấy đứa bạn=))
Mấy hôm nay mình thay đổi cách sống làm thằng nào thằng nấy nhìn mình toàn xài mặt đơ '_______'
Thôi kệ,mình đúng là đang bước trên cái con đường mà trước đây mình không thích,nhưng khi bước lên thì quả là cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều,rất nhiều:))
Tự do!
 
Em quyết định bớt yêu đi 1 tí , bớt quan tâm anh đi 1 tí . Nghĩ đến bản thân e nhiều hơn , nếu thực sự cần e , a sẽ làm những j phải làm

Em sẽ không bao giờ nói bỏ cuộc nữa đâu nhưng em không thể tiếp tục hạ mình được nữa . Em chỉ muốn nói đơn giản 1 điều : Anh không cô đơn , anh đang làm hại bản thân anh đấy , những j anh làm thật ngốc
 
@vivo: e định học ngành j dễ kiếm việc ở US này,như vậy e mới ở lại đc. E cũng thík làm việc liên wan đến vi tính,ng` bé bé nên chắc ko thành eng. đc,e ko có khiếu sữa chữa cho lắm ^^! hiện giờ e mới take 4 môn cơ bản thui,vẫn còn mấy tháng nữa để suy nghĩ xem nên đi ngành nào. Làm chủ hay làm công ko thành vấn đề,e đi làm part job cho nhà hàng việt còn bị chửi nhìu gấp đôi ấy chứ :D
Cái radiologist đó học có khó ko chị?
 
@vivo: e định học ngành j dễ kiếm việc ở US này,như vậy e mới ở lại đc. E cũng thík làm việc liên wan đến vi tính,ng` bé bé nên chắc ko thành eng. đc,e ko có khiếu sữa chữa cho lắm ^^! hiện giờ e mới take 4 môn cơ bản thui,vẫn còn mấy tháng nữa để suy nghĩ xem nên đi ngành nào. Làm chủ hay làm công ko thành vấn đề,e đi làm part job cho nhà hàng việt còn bị chửi nhìu gấp đôi ấy chứ :D
Cái radiologist đó học có khó ko chị?

khó hay kô thì tùy quyết tâm của cậu thôi, nếu cậu thật sự thích cái job đó thì cho dù có khó thì mình vẫn có quyết tâm và niềm vui khi theo đuổi nó, còn ngược lại thì chắc cậu cũng bít
nên nhớ là thời gian làm việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong quãng đời còn lại nên chọn 1 công việc mà mình yêu thích rất là quan trọng đấy :hug:
 
Hôm nay buồn vì Box thư giãn bị Close T___T. Với lại hôm nay mở lại Blog sau hơn 1 tháng đóng cửa.

Sau 2 mối tình cuối cùng cũng solo cho xong chuyện ::(
 
đm chán đời quá, nhìn ra ngoài tiệm có 1 con đang nghe điẹn thoại, ước gì mình được như nó...
 
Tất cả chỉ xoay quanh đồng tiền...cảm ơn...
 
Hơ hơ, bà chị cầm cái nick này rồi post bài mà toàn những câu trái ý với mình. :|
 
Em đau . Em ốm . Em mệt . Ai quan tâm ? Em vẫn 1 mình =))
 
Nằm mơ.......... thấy 1 ai đó... nghĩ lại, nếu như có điều đó, thì mình đã có thai với anh ấy......... chỉ là mơ, mơ mà thôi
 
Nằm mơ.......... thấy 1 ai đó... nghĩ lại, nếu như có điều đó, thì mình đã có thai với anh ấy......... chỉ là mơ, mơ mà thôi

Hơi bất lịch sự khi bàn về chuyện của bạn, có điều tớ chỉ muốn nói 1 câu: "đừng làm điều ấy thành sự thật" ko tốt :hug:
 
Hơi bất lịch sự khi bàn về chuyện của bạn, có điều tớ chỉ muốn nói 1 câu: "đừng làm điều ấy thành sự thật" ko tốt :hug:

Yêu nhau nhất thiết phải làm như thế ? Gần như thấy 90% là có

__________

Hôm nay a nói : Từ ngày chơi với em , anh toàn phải wait , wait and wait . Cũng đúng . Chẳng sai . Và whatever
 
1 ngày chán lắm
..
bố khỉ, TG bị đóng cửa rồi >.<
..
Can't help but wait :-<
 
Back
Top