Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

nghịch photoshop và chỉnh ảnh cho em , free nhá , heee , và tại vì free nên sẽ không gửi cho em đâu :D :D
 
@ AC: Bạn như vậy là suy nghĩ hơi quá nhiều rồi. Mình khi nghĩ đến người con gái mà mình yêu thương bây giờ có lẽ đang trong vòng tay người khác, cũng đủ để mình run lên bần bật, bàn tay nắm thành nắm đấm. Lo sợ, giận dữ... Nhưng chỉ ngang mức đó thôi, ngay sau đó mình lấy lại cân bằng. Đừng để nó ảnh hưởng đến bản thân. Như vậy là ko tốt.
 
@AC milan: tỉ lệ 90% của bạn tớ thấy có vẻ cao quá, hình như là tùy vào môi trường thôi. Tớ cũng giống bạn đó, ko bao h cho rằng cái đó là nhất thiết (thật là điên rồ khi nghĩ nó là nhất thiết). Tớ đã gặp rất nhiều thằng boy ngoan, chỉ biết học và chắc chắn khi yêu bọn nó cũng ko nghĩ như thế kia, bây h thiếu j` boy ngoan, chẳng qua là vì quá nhiều boy hư hỏng nên làm mọi người đánh đồng tất cả thôi. Xã hội này làm cho người ta tha hóa, ko chỉ boy đâu mà rất nhiều girl thật đáng kinh tởm, thường là những cô cậu ở thành phố, cuộc sống khá giả hoặc rất giàu có, nhiều lúc cũng thấy bất công, cái lũ chó chết éo có nhân tính thì sống chơi bời vô độ, còn những người tốt thì suốt đời ông đến đời cháu chắt phải nhục nhằn làm việc mà ko bao h ngóc lên nổi. Nếu ai đó mong được 1 xã hội công bằng thì phải dẹp bỏ cái bọn vô đạo đức đi trước đã, thật kinh tởm cái lũ đó.
 
@AC milan: tỉ lệ 90% của bạn tớ thấy có vẻ cao quá, hình như là tùy vào môi trường thôi. Tớ cũng giống bạn đó, ko bao h cho rằng cái đó là nhất thiết (thật là điên rồ khi nghĩ nó là nhất thiết). Tớ đã gặp rất nhiều thằng boy ngoan, chỉ biết học và chắc chắn khi yêu bọn nó cũng ko nghĩ như thế kia, bây h thiếu j` boy ngoan, chẳng qua là vì quá nhiều boy hư hỏng nên làm mọi người đánh đồng tất cả thôi. Xã hội này làm cho người ta tha hóa, ko chỉ boy đâu mà rất nhiều girl thật đáng kinh tởm, thường là những cô cậu ở thành phố, cuộc sống khá giả hoặc rất giàu có, nhiều lúc cũng thấy bất công, cái lũ chó chết éo có nhân tính thì sống chơi bời vô độ, còn những người tốt thì suốt đời ông đến đời cháu chắt phải nhục nhằn làm việc mà ko bao h ngóc lên nổi. Nếu ai đó mong được 1 xã hội công bằng thì phải dẹp bỏ cái bọn vô đạo đức đi trước đã, thật kinh tởm cái lũ đó.

Có nhiều người hư hỏng do hoàn cảnh tác động .. nhưng ít ra vẫn biết mình hư mà tự nhận

Hà Nội mưa buồn quá :( . Cứ repeat liên tục bài " Only Human " . Chiều nay đi học . Thảm cảnh :((
 
Anh tin ta sẽ mãi bên nhau.
Mãi mãi..........
Mãi mãi..................
 
haizz,tại sao cha mẹ ko thử nghe con cái nói 1 lần......
 
:whew:
mấy hôm nay ngủ nhiều quá
lừ đừ
:whew:
 
Muốn quên ... nhưng lòng ko thể dối... cố lên nào... bạn bè mày ủng hộ mày mà...
 
.......phù đòi lại nick dc rùi.................em pm mình............hic..........xui thia'..........sao biết mình on nhỉ.........................
 
anh đang cố tránh mặt em

để tất cả là mãi mãi kết thúc
thế là tốt nhất phải không em :-<
 
Hôm nay là ngày Ngưu Lang _ Chức Nữ .. mưa tầm tã , năm nào cũng thế này và HN trở nên lạnh . Thích thời tiết thế này ...

Nói là mỗi lúc trời mưa tuyệt nhiên ko được khóc . Hôm nay khóc như mưa luôn :| , mất hết niềm tin . Em ko phải ko tin anh , mà những người xung quanh em yêu thật lạ . Tất cả đều ngoại tình =)) .

Xin lỗi vì làm phiền anh , e vẫn cứ cái kiểu buồn là nhắn tin cho anh , rồi muốn a đến bên em :-< . Em lại vô tâm rồi
 
Haizzz...
Sáng chơi game thì bực mình với lũ dùng bug game để hack
Chiều thì bực Y! mail ko vào được
Tối thì cãi lộn với 1 fan PL...

Nghe nhạc tiếp... cố ko buồn nhiều :) cố lên
 
Hix, chạy từ Biên Hòa lên Sg chỉ để đưa quà cho em ::( , về đánh dota được mấy trận đâm ra chán.
Những ngày hè như thế này mưa sao mà buồn buồn thế này hic
 
Công việc thuận lợi. Tiến tới một vài dự định lớn. Mưa to khiến chậm trễ vài dự định nhỏ.
 
Anh xin lỗi na..........đó là tại anh.....ko phải tại cô ta đâu !!!
 
bữa nay đi coi phim bị té xe mà chưa chết :))
ko đủ điều kiện vào ìnoworld rồi,học cái jì bây h :((
 
Hôm nay vừa mới đi thăm ông già trên viện về....Chả phải vì cái mác hiếu nghĩa gì,chỉ đơn giản là đi để cho mình khỏi coi khinh chính mình là thằng con bất hiếu thôi...
Ừ thì cũng quạt cho ông,cũng động viên,cũng gọi bác sĩ....Nhưng làm việc đó không có 1 tí cảm xúc,lo lắng,hay đau khổ gì...Chỉ đơn giản là mặt lạnh.Bây giờ mình còn coi thường mình hơn...
Thôi,tim trong ngực mình cũng đã bị đông đá rồi...Bất hiếu,khốn nạn,ai nghĩ thế nào cũng được...Ít ra thì mình cũng chả coi khinh ông ấy như ông ấy đã coi khinh mình...
 
Back
Top