Nếu được sinh ra lần nữa các bác muốn làm nam hay nữ?

Con trai hay con gái ạ.


  • Total voters
    115
Chưa nghĩ ra nếu làm girl sẽ ntn .Làm boy vẫn tốt hơn
 
đầu con gái khác đầu con trai nhìu đấy chứ :)) . vậy mới đáng để con trai tìm hiểu về con gái.
mà ông 7 bò ước kiểu đó có ngày ngồi xe lăn vì 2 chân đi ko nổi =))
 
cho wa TG thì hơn 3:-o
=======================
 
ntn = như thế nào? Viết tắt đấy
 
bạn dark mấy tuần rồi chưa vào Gamevn vậy , TG bị đóng cửa gòi .

nếu là con gái thì thay vì đi chơi bóng rổ ,bơi lội với đám bạn trong thời gian rảnh thì con gái sẽ làm gì nhỉ ?
 
vậy chứ trong thời gian đó bạn trai làm gì ?
ngồi chơi điện tử chứ còn gì nữa
 
Lúc rảnh tui thường lấy truyện ra đọc ko thì nằm ngủ
 
Tôi làm con gái gái gái gai, con gái là hiện hình của sắc đẹp, là đại diện của sự quyến rũ, là đức hạnh , là tốt đẹp là...v...vv là quan trọng=))

ngoài ra con gái còn có thể làm một nghề mà chỉ cần nằm một chỗ cũng có $:x
 
con gái là hiện hình của sắc đẹp, là đại diện của sự quyến rũ, là đức hạnh , là tốt đẹp là...v...vv là quan trọng=))
:x

chính vì con gái là hiện hình của cái đẹp nên tui thích làm con trai hơn, để chinh phục cái đẹp :'>
 
Khi chơi game thì : " ồ, em này pro game quá, con cái nhà ai vậy ta !"
Có người lại nói "con gái gì mà chơi bời vậy phải hiền lành chút chứ"

Thức khuya thì có một tên si tình nào đó :" Ôi! nàng.. chăm học quá... giờ này còn thức"
Thế này sáng dậy muộn thì "con gái sao dậy muộn thế"

Dậy sớm chạy bộ :" trời... thật là một sức sống mới, con gái siêng thế này hiếm lắm "
Gặp phải mấy tên ất ơ "Này em sao chạy một mình thế, cần anh chạy cùng không"...

Và những tài vặt khác : " Đúng là một " em " phi thường "
"Con gái thế này thường thôi"

Thế đấy bác ạ
 
Tự hỏi: Sao ko thể làm cả nam lẫn nữ được?? Và muốn chuyển đổi hình dáng giữa 2 giới trong vòng 1 giây :D.
Tự trả lời: Hoang tưởng quá. Nếu là cả 2 sẽ phá vỡ quy luật của thế giới. Và như vậy sẽ làm mất đi sự hứng thú khi làm nam/nữ. Cái gì cũng có 2 mặt thì con người cũng có 2 giới. Nam hay nữ đều có những đặc điểm riêng. Nhưng bạn ko nhất thiết phải tuân theo những quy luật đó. Hãy khẳng định chính mình vì con người ko ai như 1 cả.
 
:'> Cuộc sống của tớ bây giờ quá tốt rồi , nhà giàu , đẹp trai , học giỏi , bạn gái đẹp nên chả cần đầu thai lại làm gì :'>
 
Gì cũng được . Nhưng muốn khi sinh ra thì cái thế giới này sẽ công bằng hơn . Không còn đâu khổ nữa ....
 
Gì cũng được . Nhưng muốn khi sinh ra thì cái thế giới này sẽ công bằng hơn . Không còn đâu khổ nữa ....
viết sai chính tả kìa :)
và điều ước của bạn không bao giờ thành hiện thực :'>:'>
@Kron:chung ước muốn với em :'>:'>:'>
 
:'> Cuộc sống của tớ bây giờ quá tốt rồi , nhà giàu , đẹp trai , học giỏi , bạn gái đẹp nên chả cần đầu thai lại làm gì :'>

tại chảnh wá nên ăn chém phải ko,tui nói ông nghe,đã làm người ai cũng phải chết,và khi chết đâu có mang đc cái gì theo,trở về cát bụi thì cũng giống nhau thôi ,quan trọng là mình nặn ra đc cái gì từ đống cát đó :))
 
tại chảnh wá nên ăn chém phải ko,tui nói ông nghe,đã làm người ai cũng phải chết,và khi chết đâu có mang đc cái gì theo,trở về cát bụi thì cũng giống nhau thôi ,quan trọng là mình nặn ra đc cái gì từ đống cát đó :))

Ái chà, đúng lắm bác ạ, đúng trong mọil hoàn cảnh.
 
Nằm trên nằm dưới gì cũng đc, chả quan tâm :'> :'>
 
Back
Top