Atachi
<color="Red"><b>The Boy From Nowhere</b></color>
- 6/1/05
- 9,993
- 35
Mấy bác trong gamevn nhiều bác chả bao giờ đi tập thể dục hay ăn uống đúng cách mà cứ muốn lên cân mãi thế nhỉ :p
Chuyện là thế này: Nếu ko vận động, cơ thể của con người chỉ có thể tiếp nhận 1 lượng năng lượng nhất định trong điều kiện môi trường bình thường. Tức cho dù ko vận động thì ăn 1 ngày 4-5 bữa nó cũng sẽ thải ra hết trong quá trình ta làm việc tiếp -> Công cốc. Điển hỉnh là: Ở đây có bạn nào mà chỉ cần ăn 1 tẹo là lập tức sau đó chạy vào nhà vệ sinh xả hết chưa, là nó đó
. Trừ những lúc môi trường đẹp quá như trời cực lạnh, lúc đó cơ thể làm việc cũng ì đi nên năng lượng ít bị thất thóat trong lúc nạp năng lượng. Đám nước ngoài, cứ trời lạnh nó trốn chui trong nhà ăn corn flanke hay fast food, bảo đảm xong mùa thế nào các anh cũng được lên vài cân.
Ngoài ăn uống, tập thể dục đều đặn thì việc ăn ngủ đủ cũng gây tác dụng ko kém lên cân nặng. Hồi đó tớ còn sức thức khuya chứ giờ thì dẹp, thức đến 12h là mắt nhắm díp muốn té. Sáng ra dậy ko nổi, hại sức và giảm cân lắm. Cứ ngủ đủ ăn đủ là trời thương thôi
Chuyện là thế này: Nếu ko vận động, cơ thể của con người chỉ có thể tiếp nhận 1 lượng năng lượng nhất định trong điều kiện môi trường bình thường. Tức cho dù ko vận động thì ăn 1 ngày 4-5 bữa nó cũng sẽ thải ra hết trong quá trình ta làm việc tiếp -> Công cốc. Điển hỉnh là: Ở đây có bạn nào mà chỉ cần ăn 1 tẹo là lập tức sau đó chạy vào nhà vệ sinh xả hết chưa, là nó đó
. Trừ những lúc môi trường đẹp quá như trời cực lạnh, lúc đó cơ thể làm việc cũng ì đi nên năng lượng ít bị thất thóat trong lúc nạp năng lượng. Đám nước ngoài, cứ trời lạnh nó trốn chui trong nhà ăn corn flanke hay fast food, bảo đảm xong mùa thế nào các anh cũng được lên vài cân.Ngoài ăn uống, tập thể dục đều đặn thì việc ăn ngủ đủ cũng gây tác dụng ko kém lên cân nặng. Hồi đó tớ còn sức thức khuya chứ giờ thì dẹp, thức đến 12h là mắt nhắm díp muốn té. Sáng ra dậy ko nổi, hại sức và giảm cân lắm. Cứ ngủ đủ ăn đủ là trời thương thôi





.
..........sau này do hoàn cảnh + vào học nên ko đi được, bỏ luôn............càng ngày càng sút.........
, mún nhìn chọ đẹp thì mình fai co 65kg nhìn mới cóa da cóa thit ::( mà ăn hoài ko lên 60kg cứ 59kg hoài ~_~ , hồi học võ đi cân 57kg vô đấu tụi nóa cứ la mình cân xạo ... mà ông thầy cân mà ::(
có tập thể dục