#

VÂn là các fan Sas vào lăng xê thần tượng, dùng lí lẽ để tranh luận. Nhưng rốt cuộc vì lí lẽ không rõ ràng, lập trường không nhất quán nên các bạn chẳng thể chứng minh cho các anti Sas những điểm tốt còn lại của Sas. Theo tôi thì ai cũng có quan điểm riêng, nếu bạn thích Sas thì bạn vẫn có quyền bày tỏ, nhưng cần đúng nơi đúng lúc và tuyệt đối đừng mang bất kì nv nào ra so sánh làm gì. Tôi đặc biết dị ứng khi bạn salamence89 đem Sas ra so sánh với Itachi, vì hiện nay chúng ta vẫn chỉ thấy những hành động "không lấy gì cao cả" của Sas, trong khi phần Itachi đã đc tác giả lí giải rất rõ ràng qua hàng loạt sự kiện logic. Hay gần gũi hơn nữa là anh bạn Deidara của chúng ta, tuy là phản diện vẫn đc nhiều bạn ở GVN hâm mộ vì cách chơi fairplay của anh ấy, 1vs1 chứ không phải gom toàn bộ đồng đội- để đối phó với một người khác trong khi trc đó hùng hùng hổ hổ la toáng lên: "lui ra, để tao" để rồi sao đó nằm bẹp dí vì chủ quan (cứ nghĩ raikiri của mình là vô địch mà ko ngờ đối phương cũng là 1 cao thủ). Còn về phần trả thù thì đã bàn luận rất nhiều, chúng tacũng đã đưa ra rất nhiều phương thức nhưng chẳng mấy ai đồng tình việc dùng cấm thuật đc thí nghiệp bằng con người và thuo1c trợ lực của bọn Orochimaru. Đến khi dùng xong thì la toáng lên: mày làm tao mắc nôn !^#(*(WJH!*&#(!)*^. Mong các bạn hiểu là các bạn đc quyền tự do ngôn luận, đc bày tỏ quan điểm nhưng nên nhớ lập trường có nhất quán, quan điểm có vững chắc thì mới thuyết phục đc người khác. Thật sự tôi là người tung lập, nên tôi kêu gọi các bạn cả fan lẫn anti đừng đá hậu nhau.
P/s: Ita_kis là girl ah, sao mình lại vô ý mà bỏ sót thế#

#