Úi giời, đi chơi được vài nước thì coi trời bằng vung à? Hôm nay vào box PES xem tình hình anh em thi giải Intel C2Q thế nào, lại gặp cái bác diễn viên hài này. Thôi thì vào góp vài lời cho vui vậy.
Xin lỗi bạn chứ tôi đi nước ngoài đủ để thay 2 cái passport vì hết chỗ đóng dấu rồi, kể cả US lẫn Korea, dự vài cái WCG Malaysia + WCG Singapore + Asian WCG, tổ chức vài chục giải đấu eSport trong VN thì chẳng hiểu có đủ trình độ để nói chuyện với "huyền thoại" không nhỉ?
Từ hồi tôi chơi FIFA 1994 đến 1995, 1996, chơi multiplayer qua dialup, chơi online v.v... rồi chơi cả PES thì tôi thấy game nào cũng có những vị trí cho phép sút bóng vào từ giữa sân, và đó là chuyện hoàn toàn bình thường, ai cũng có thể làm được.
Thậm chí hồi chơi FIFA 96-97-98, replays tôi post lên forum replays của cộng đồng FIFA thế giới còn được vote 9-9.5/10, giữ vững ngôi vị trong top 5 replays suốt 6 tháng mà tôi còn chưa dám bảo là "không ai làm được điều đó". Lúc đó sợ rằng bạn còn chưa biết đến Internet là gì nữa kìa.
Nếu bạn tự hào là "huyền thoại", đã luyện thành tuyệt kỹ, sút 10 trái vào ít nhất 3-4 trái ở cùng 1 vị trí thì tháng sau tôi tổ chức giải PES 08 ở SG, mời bạn tham gia "biểu diễn" cho mọi người mở mang tầm mắt nhé.
Sao mà RMIT lại cho cái thể loại này tốt nghiệp được nhỉ?