Siêunhâncụtchân
Donkey Kong
thì nếu đi làm thì đa số người việt nam ( dân khôn lỏi , nước ngoài gọi mình vậy ::( ) toàn cố bòn rút cho hết tiền lương của nhân viên . Tính ra thì cái đó là tại người ta nghĩ cho người ta không à , có nghĩ cho mình đâu ::( 80% dân việt nam có chủ nghĩa :
- người không vì mình trời tru đất diệt
---> anh em , họ hàng toàn gặp trường hợp này , mình mở to cả 2 con mắt ra chứng kiến ... Bèo nhèo quá T_T ! nhưng cũng khó ở chỗ giờ giá cả vật chất cái gì cũng tăng nên mình cần tăng lương thật , tội nghiệp SQ , chia buồn nhé , làm cả 1 năm vất vả mà cuối cùng bị ông sếp nói 1 câu nghe mà thương .
Ráng lên nhé , đi làm mà , sếp nói sai cũng phải là đúng
- người không vì mình trời tru đất diệt

---> anh em , họ hàng toàn gặp trường hợp này , mình mở to cả 2 con mắt ra chứng kiến ... Bèo nhèo quá T_T ! nhưng cũng khó ở chỗ giờ giá cả vật chất cái gì cũng tăng nên mình cần tăng lương thật , tội nghiệp SQ , chia buồn nhé , làm cả 1 năm vất vả mà cuối cùng bị ông sếp nói 1 câu nghe mà thương .
Ráng lên nhé , đi làm mà , sếp nói sai cũng phải là đúng

Đúng là công việc lúc buồn lúc vui. Vui thì ít mà buồn thì nhiều
.em mới xong phổ thông,giờ đang đi làm thêm,cũng zui zui,mấy chị làm sale cùng em cũng tốt lém


