Đánh liều lập topic dù vào box mới mấy ngày ~ LOVE!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
4h chiều mà... ko ai chở thì ở nhà :-"
 
ôi ,chán vãi đến giờ này mà thằng em vẫn chưa nhận được giấy báo nữa
 
Ra đc 3 con quái để phòng rồi, chờ mãi mà ko ra đc con thứ 4 để summon Obelisk. Hay là bài mình hết quái vật rồi? :'>
 
Khi có cồn trong máu mình sẽ bạo dạn lên hẳn à? Tối qua trải qua cảm giác đó 1 lần nữa và... chả nhớ mình đã làm gì.
Ko biết có gì quá lố ko :'>?
 
... Tôi thật chả hiểu cuộc đời. Chính nhờ con PC mà tôi quen người đã phản bội tôi và cũng lại nhờ máy tính mà tôi quen đc 1 người mà tôi cho là mình "ko ổn" :'>
Nếu nhở tôi ko biết gì về máy tính thì cuộc đời tôi ra sao??
 
ôi lạy chúa ,đương nhiên là nếu ko biết máy tính thì anh sẽ ko biết người đó ,ko bị phản bội ,nhưng rồi sẽ lại gặp 1 người khác bằng 1 cách chẳng dính dáng gì đến máy tinh cả ,và cũng sẽ bị phản bội theo một cách cũng chẳng ăn nhập gì với cái máy tính .Sau đó thì một người khác sẽ lại đến theo 1 cách khác nữa....Tất cả đã được chuẩn bị sẳn sàng rồi ,anh chỉ còn 1 việc là bước tới và bước tiếp thôi .Đó là em nói vậy và luôn tin như vậy ,cũng vì thế mà em sẽ ko quên người con gái mà em đã yêu thương ,bất chấp có điều gì đi nữa ,khi nào tự nhiên thực hiện công việc của nó thì em sẽ quên thôi :x
 
ôi lạy chúa ,đương nhiên là nếu ko biết máy tính thì anh sẽ ko biết người đó ,ko bị phản bội ,nhưng rồi sẽ lại gặp 1 người khác bằng 1 cách chẳng dính dáng gì đến máy tinh cả ,và cũng sẽ bị phản bội theo một cách cũng chẳng ăn nhập gì với cái máy tính .Sau đó thì một người khác sẽ lại đến theo 1 cách khác nữa....Tất cả đã được chuẩn bị sẳn sàng rồi ,anh chỉ còn 1 việc là bước tới và bước tiếp thôi .Đó là em nói vậy và luôn tin như vậy ,cũng vì thế mà em sẽ ko quên người con gái mà em đã yêu thương ,bất chấp có điều gì đi nữa ,khi nào tự nhiên thực hiện công việc của nó thì em sẽ quên thôi :x
Thằng nhóc này hôm nay nó tu chùa nào sao mà nói chí lý thế nhỉ? :))
Sao ko nghĩ là nếu ko biết máy tính, thì ko gặp đúng 2ng này. 2 ng khác thì sao? Lúc đó đâu có gì để nói :hug:
 
chẳng biết nói gì trong topic này, công nhận box Tâm sự nhà ta vướng mắc chuyện tình cảm nhiều quá, chuyện của tôi chưa xong mà nghe nhiều đến thế chắc chết
 
Cuộc đời bao giờ cũng chất đầy tâm sự. Vui ta nhớ 1 người, buồn ta hận 1 kẻ và ko vui ko buồn ta vẫn cứ nghĩ về kẻ làm ta buồn ta vui đấy thôi :-"
 
hôm wa ,chắc bác ngủ cũng ngon lắm ha,cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ thì calo nhìu cở nào mà chả hết , hà hà ,em đâu có tu chùa đâu bác ,chẳng qua là vừa ngốn hét cuốn triết học mà bác đua7 cho thôi ,định lý "khớp" đó mà
 
Cãi nhau với ai nhỉ?
Định lý "khớp" ... :'> chỉ sợ mỗi 1 mình mình lĩnh hội vụ này ... chú cũng tính theo à?
 
Thành topic chat rồi hả ? Lock nhé. !
 
Đâu có ... :'>
Quay lại chuyện chuyên môn :-"
Có ai muốn biết tình hình ra sao rồi ko? ::(

P/S: thị phạm vẫn cố tình lẩn mặc dù ngày nào cũng theo dõi :-", ta biết hết!
 
Câu giờ rồi.
Thấy điểm tinh thần của ông bác cao dữ chắc là hết sầu lâu rồi đúng không bác.
 
Gia đình đã quyết ko cho đi ... ít nhất là cho hết năm sau ... :))
Dùng Speed vực dậy tinh thần ... cách này có vẻ có tác dụng.
 
Vậy vẫn là học nốt năm kiếm cái bằng cho chắc ăn rồi tính tiếp đúng không ạ.
Vực dậy tinh thần rồi bác tính sao.
 
vậy mà lúc đầu em bảo dùng game+học như điên thì bác lại bảo em,thực ra em đâu có cố quên ,chỉ muốn nó làm cho mình vui lên thôi
 
Vực dậy tinh thần rồi bác tính sao.
Vẫn chưa bỏ cuộc mà lị :;)

@blackdoor: còn tùy lúc ... dạo trước ko mê speed, làm theo cách đó thì hụt hẫng hơn ::(
 
Chưa bao giờ kai thấy gắn bó với speed như bây giờ,
kai sẽ ko từ bỏ speed dù cho Love có bỏ kai mà đi :;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top