Đánh liều lập topic dù vào box mới mấy ngày ~ LOVE!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Uhm hi vọng đến lúc đấy mấy lời ngụy biện này sẽ giúp em tiếp tục sống tiếp. Chớ em luôn nghĩ khi những người mà mình dành tình cảm cho họ, dành hết lòng mình mà họ vẫn cứ chẳng coi trọng những điều đó thì họ thật chẳng xứng nhận nữa (có vẻ nghe điều này hơi kiêu căng nhưng em thấy thật sự tình cảm của mỗi con người là thứ đáng quý vô cùng của người đó). Thế này thì bỏ thật đúng. Còn họ đá mình, chắc lúc đầu đau thì đau thật nhưng nhận ra là họ không đáng để nhận nó. Chứ họ mà cứ cầm chừng kiểu không thích bỏ thì tiếc không bỏ thì chán thì người khổ nhất vẫn là mình. Đúng không ạ?
 
có lẽ anh kai nói có lý ,thằng em chắc rời vào trạng thái mất niềm tin tạm thời rồi ,ko sao mặc kệ nó ,đến đâu thì đến ,tất cả chỉ là ngụy biện ,hahaha =))
 
@ blackdoor: Sớm muộn chú mày cũng lại "khớp" thôi :'>. Ngụy biện là ngụy biện.

@ Hatcat: vậy chứ chú nghĩ gì khi lần nào chú cũng dính phải tình trạng đó? Phí phạm niềm tin vào người khác là sai lầm lớn đấy. :hug:
 
trong box speed lại có một thằng nhiễu sự nữa rồi ,post bài trong topic xe thật mà nó cứ cãi nhem nhẻm ,à mà khớp là sao vậy bác kai ? ko bít mấy point trừ là thế nào vậy ?
 
@ Hatcat: vậy chứ chú nghĩ gì khi lần nào chú cũng dính phải tình trạng đó? Phí phạm niềm tin vào người khác là sai lầm lớn đấy. :hug:
Ý bác là tình trạng gì cơ???
Theo em cũng chưa biết được, có thể mặt nào đó được coi là phí phạm nhưng vẫn mang lại lợi ích về mặt khác.
 
Tình trạng đó là tình trạng cứ dính rồi lại bị đuổi khéo ý :'>

hớp là sao vậy bác kai ?
Khớp là "having a crush" học ĐH năm nhất có học cuốn Interchange 2 là biết :'>
 
a, đuổi khéo thì thôi, không cho theo thì theo làm gì cho mệt ạ.
 
oa ,bác nói chuyện xa vời quá ,bít đâu chừng em có học mà ko có đọc cái cuốn ấy ,mong là ko bị như vậy :hug:
 
Cuốn đó là giáo trình Tiếng Anh ở năm đại cương. Trường mới bây giờ cũng đã bắt đầu dạy theo cuốn này rồi :'>
 
tâm trạng của bác kai dạo này sao rồi ? thấy có vẻ vẫn ổn định đó chứ
 
Á ... à... nhờ đầu nó lạnh :'> (chẳng qua là tối ngủ bật quạt xỉa thẳng vào đầu nên sáng ra mới lạnh phải trùm mền =)))
... chuyện khác thì thôi ko tính!
 
thê bạn kai vẫn chưa giải quyết xong à........:'>
 
À... xong rồi ... chuyện đâu đã vào đó :;)
và ko theo những gì dự tính :;)
 
Chuyện thế nào kể cho mọi người học tập với ;;)
 
Chìm xuồng rồi ... muốn học theo ko? :'>
Ko có can đảm đi tiếp
 
nói vậy là bác định vin cái cớ du học rồi bùm luôn à
 
Tương lai mịt mù là vậy ...
Đang cãi ỏm tỏm với 2 đấng sinh thành chuyện này ... mệt não quá.
 
làm vậy cũng hơi mệt đấy ,thằng em đành ở lại quê nhà ,ngày ngày đọc kinh cầu nguyện cho bác vậy
 
Cầu nguyện cho kai cái vụ ỏm tỏi này trước đã =((
 
kệ ...thấy ở cái đây àm thấy buồn chán thì nên thay đổi không khí ....:'>

thời gian rồi sẽ đè mấy chuyện ấy đi mà...:'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top