Đánh liều lập topic dù vào box mới mấy ngày ~ LOVE!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Đôi lúc ko phải cứ ĐH,trường chuyên.......vẽ,thể thao giỏi là con gái thích đâu !!!
Bây j,phức tạp lăm !!!^^
Chuẩn man :D
Giờ con trai phải gay 1 tí , hakajuku 1 tí , chụp ảnh tự sướng với gấu bông 1 tí , chớ con gái ko thích mấy thằng giỏi mà võ biền cơ bắp đâu , phải ẻo lả , hot boy kia =)) kiểu này thì bác kai làm sao mà theo được =))
 
Giờ con trai phải gay 1 tí , hakajuku 1 tí , chụp ảnh tự sướng với gấu bông 1 tí , chớ con gái ko thích mấy thằng giỏi mà võ biền cơ bắp đâu , phải ẻo lả , hot boy kia
đây là bựa chứ không phải gay hay ẻo lả, xin chỉnh lý [-x mà bi giờ hình như kai cũng quyết định rồi mà phải không :-/
 
Giờ con trai phải gay 1 tí , hakajuku 1 tí , chụp ảnh tự sướng với gấu bông 1 tí , chớ con gái ko thích mấy thằng giỏi mà võ biền cơ bắp đâu , phải ẻo lả , hot boy kia kiểu này thì bác kai làm sao mà theo được
Như thế thì thôi vậy ... Con trai là con trai chứ, có tên nhóc nào lớn lên đi làm với cái phong thái như vậy ko? X(

Có quyết định rồi ... và cũng sắp có kết quả rồi bác à. Hòm đã chuẩn bị sẵn chờ khiêng ra thôi ::)
 
Theo ông Kaiba kể thì ông đugn là tốt đẹp thật, tuy nhiên gặp con gái xấu xa thì đừng đau khổ vội mà hãy cố nghĩ " chẳng qua chỉ gặp bãi lầy mà thôi ", tôi đã từng " tốt đẹp " mà vẫn bị " phản bội " đấy thôi.

Cuộc sống nói chung mỗi người cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, ở đâu có lợi, ở đó họ nhào vô... người ta sáng tạo ra tình yêu, âu cũng là một chuẩn đạo đức gì đó cho con người trở thành... đạo đức hơn.

Tuy nhiên những người " có đạo đức trong tình yêu " thì ít , hãy tin tưởng rằng nếu ông tốt đẹp sẽ có nhiều người để tâm đến, và sẽ có " một ít " người có đạo đức ở trong số đó
 
Chuyện cũ đã ậm ờ cả năm và cho đến những ngày qua đã ko thể kềm chế nổi nữa. Tiếng rũ áo cất lên nghe "phạch" rạch ròi lắm rồi bác à.
Vậy chuyện thứ 2 thì sao? Đơn giản chỉ vì những dòng chữ mà "khớp" thì sao? Tiếp xúc thì đc mỗi 1 lần ko nói lên gì đc. Lòng tự tin thì đi theo vết xe đổ rồi, tự ti thì có thừa :'>
 
Dòng chữ khớp có ý nghĩa là gì ?
Đúng là thất một lần rồi thì có gặp người mới nói gì cũng gượng gạo, không cảm giác, tuy nhiên theo kiến thức tôi thì đối với con gái, cứ cần có thời gian ở gần, lâu lâu sẽ xảy ra phản ứng " lửa rơm " ( giống như tôi, phải có tí nguy hiểm cho " nàng " thì ta mới hóa anh hùng được ) nhưng trường hợp của tôi thì hiếm có và khác thường ( ai lại mong cho nguy hiểm xảy ra ... để gắn bó ???)

Tuy nhiên tôi giờ cũng đang cô độc mà cũng chả có áp dụng phương pháp " lửa rơm " với cô gái nào... lười biếng quá, nhiều lúc cứ nghĩ rằng đi chơi với các cô là chuyện rảnh rỗi, không đáng làm
 
Chỉ vì những dòng chữ hiện trên màn hình mà "khớp" ấy :'>
Bác muốn cho nàng của bác hối hận 1 lần rồi bác mới ra tay thâu tóm à? Cái này khó nói lắm ...
Dù gì thì "người này" cũng 2 lần vấp ngã rồi, nếu có từ chối thẳng kai 1 tiếng thì cũng đâu có gì lạ đâu phải ko?
 
Phiêu lưu tìm ... người là trò chơi khó nhất mà kai chưa phá băng đc!!
trò này tốn thời gian, tâm lực, trí lực + mó nì lắm đó, người chưa xuống lỗ thì chưa nói là mình đã phá băng đâu :))
tại hạ thấy huynh đâu hẳn là vô vọng, cứ thí mạng cùi đi, thà thất bại còn hơn là không có cơ hội để biết mình thất bại :wink:
 
Năm sau viện cớ đi du học và chuồn luôn, thoát khỏi ám ảnh 7love!
what does 7love mean.............................?
 
Năm sau viện cớ đi du học và chuồn luôn, thoát khỏi ám ảnh 7love!

Du học cũng được,kiếm love bên đó.......
___________
 
what does 7love mean.............................?
7love dịch ra là thất tình :'>

Du học cũng được,kiếm love bên đó.......
Bên đó dù gì cũng có người Việt nhưng ko đc thuần như bên này, chắc khó xài lắm ::(

tại hạ thấy huynh đâu hẳn là vô vọng, cứ thí mạng cùi đi, thà thất bại còn hơn là không có cơ hội để biết mình thất bại
À vâng, thí sẽ thí...
 
Tình hình nói chung , thì đâu đến mức mà viện cớ đi du học , không có tình yêu thì còn bạn bè anh em đấy thui ::)
nói thật hem lẽ , bị từ chối thì kai bỏ đi như vậy , thì thấy làm khó cho Ze thật đấy ::( . Vì xét tổng quang thì việc kai có bỏ đi hay không đều dính đến câu trả lời yes hay no của Ze :((
uhm cho Ze thêm chút thời gian ::) sẽ trả lời , nhưng dù có hay không thì kai tốt hơn đừng bỏ rơi anh em TT^TT
 
Nhân vật chính đã xuất hiện rồi mọi người à [-O<
Ra đi đâu phải vì tuyệt vọng, ra đi vì lúc này ko còn gì để mất và sự nghiệp là thứ cuối cùng để phấn đấu thôi, ngoài ra ko còn gì khác

Thôi đã tự nhận thì cũng chẳng cần giấu làm chi nữa...
kai đợi 1 lời từ Ze ... vẫn còn nhiều thời gian để suy và để nghĩ (hết năm III của kai lận) ... trong lúc này kai sẽ cố kéo Ze vào ĐH trước đã.
Ko cần biết ai ủng hộ ai phản đối nữa. Phóng lao là theo lao phá ... kỷ lục Beijing luôn :'>
 
uhm cho Ze thêm chút thời gian sẽ trả lời , nhưng dù có hay không thì kai tốt hơn đừng bỏ rơi anh em
Câu này nghe quen lắm.....:|
Và đại đa số đều chỉ là lý do.
Thôi thì chúc chủ topic may mắn...
 
Tan nát nhiều lần thì cũng phải rút ra đc cái gì đó gọi là kinh nghiệm, tin rằng Ze ko bồng bột như trước ...

tặng bạn kai một bản nhạc .....
tiếc là server này bảo trì tới 1h lận, lần sau sẽ nghe. Cám ơn nhiều.

....người đồng cảnh ngộ ...tiếc là mình bị đuổi khéo rồi......
Biết đâu ta lại đồng cảnh ngộ thật sự thì sao =((
 
hẹn gặp lại trong 1 ngày không xa
p/s: dù lý do gì đi nữa :D
 
tặng bạn kai một bản nhạc .....



....người đồng cảnh ngộ ...tiếc là mình bị đuổi khéo rồi......:-j
Ôi nghe sầu não ruột thôi =((, A Young Man's Worries ... ::(
 
Hiên ngang ưỡn ngực, vươn cổ ra mà thử dao của thần tình ái chứ có gì đâu mà sợ? Đàn ông con trai không nên bi quan và thiếu tự tin như thế. Càng thất bại nhiều thì càng kinh nghiệm chứ sao? Đàn ông có cái được là trong tình cảm "được" nhiều, "mất" ít :'> thế nên phải tự tin mà tiến tới :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top