NIZ
<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
- 20/11/04
- 2,185
- 290
sau này mình lấy vợ , đi abc bên ngoài với bạn bè về nhà vợ biết , vợ còn tha thứ cho nữa là .
tình yêu của mấy ông bà trẻ con bây h nhiễu sự lắm , hơi tí là đòi chia tay vì có biết thế nào là yêu đâu .
Thế thì tôi biết là ông bao tuổi với những câu chữ đậm kiểu này rồi.
... nên lần này mình có thể qua đc. Chỉ buồn là tình cảm mà mình dành cho họ lại bị lấy ra làm trò đùa thì ...
ối - bác cứ nghe bác này này. Ý em cũng như thế đấy, cứ từ từ củ từ đi, giờ vẫn còn yêu mà, bác chẳng thiệt đâu mà sợ.. chẳng qua giờ là lúc bác phải tỉnh táo, cái gì cất được thì cất đi, cái gì giấu được thì giấu đi - đừng để nó biết, kẻo nó khoắng.
nếu em ấy cảm động mà tốt với bác hơn thì cũng tốt. Mà em ấy cứ lơ tơ phơ như thế này thì cũng chả sao, bác kết hợp giữa 2 yếu tố "ăn và nhằn" :'>
cái kết trước đây mình là người ở lại. Chắc bạn biết người ở lại phải gánh chịu ~ gì chứ
Đó là tất cả ~ gì mình có thể nói gắn gọn nhất về khoảng thời gian đc yêu và ko đc yêu của mình
. 

