Tết Đoàn Viên - Trung Thu

Từ sau bài này của Po, bất cứ đồng chí nào còn có ý tranh cãi về cái tên topic, hay về các vấn đề khác ngoài cái ý nghĩa Tết Trung Thu - Đoàn Viên - Tết Thiếu Nhi thì sẽ nói chuyện trên YKDG.
Còn từ giờ xin phép được khẳng định, ý của Vi khi lập topic này là muốn mọi người cùng nhớ về 1 cái tết Trung Thu vui vẻ theo nhiều ý nghĩa của nó.Ai thích hiểu sao thì hiểu, chí ít thì tôn trọng chủ topic, tôn trọng Box 1 chút.Vậy nhé.
 
Khi tạo topic này Vi chỉ mong mọi người vào đây chia sẻ kỷ niệm hồi nhỏ của mình thôi, chứ không phải vào cãi dùng từ nào cho phù hợp. Gia đình bạn không thích đoàn tụ thì fine, không thích thì tùy. Gia đình bạn được cái diễm phúc ngồi ăn cơm chung với nhau mỗi ngày nên từ "tết đoàn viên" ở đây không phù hợp thì fine luôn, good 4 you. Vi đã nói ở bài trước rồi, tên thì cũng chỉ người đặt ra thôi. Điều quan trọng là trong lòng bạn nghĩ sao về ngày đó. Dù nó mang tên Đoàn Viên mà trong lòng bạn không muốn sum vầy với gia đình thì nó cũng vô nghĩa với bạn, nhưng lại có ý nghĩa với người khác!

Nếu định nghĩa đúng từ "đoàn viên" là sum vầy cả 1 gia đình đầy đủ thì có lẽ gia đình Vi 18 năm qua chưa được đoàn viên! ~_~
Xin lỗi Vi , có lẽ mình đã quá mất công khi tìm tài liệu rồi giảng giải về ý nghĩa của tết trung thu của người Việt Nam mà quên không để ý đến nỗi niềm của bạn , chúc bạn một ngày không xa sẽ sớm được đoàn viên với gia đình ::)
 
Vừa được ăn bánh nướng đậu xanh trứng mặn :'>
Bánh Trung Thu thì Po chỉ thích ăn mỗi cái này :devil:
Ngày bé thì thích ăn vỏ bánh dẻo..lớn lên thì ngán.Nhưng mà sợ nhất là cái nhân thập cẩm +_+
 
Bánh Trung Thu ăn dịp Trung Thu đâu có ngon! :->, hồi đấy lôi đâu ra cái bánh dẻo từ đời thưở nào trong ngăn bàn, khoái quá làm hết. Kết quả là cúp học chạy về nhà gần chết!:'>
 
Vi định làm bánh dẻo để biếu gia đình bên chồng :'>
 
Nhớ kèm theo mấy lọ Smecta nghe cưng
Trong lòng run sợ nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ đón nhận (:x).
 
Vi định làm bánh dẻo để biếu gia đình bên chồng :'>
làm biếu lấy thảo thui phải ko sis, mà sis có công thức hướng dẫn làm bánh chưa , em send cho , sis làm bánh đậu hay bánh thập cẩm :nailbit:
mình thích bánh nướng đậu xanh trứơng muối thoai :'> , ghét thập cẩm
nhân tiện ngoài lề chút , có ai thắc mắc về chú cuội làm gì trên cung trăng chưa ?
 
nhân tiện ngoài lề chút , có ai thắc mắc về chú cuội làm gì trên cung trăng chưa ?
Cùng chị Hằng phát triển dân số cung trăng :-?
 
hehe
ai có làm bánh thì gửi cho tôi 1 cái nhé
tôi thick nhất là bánh nướng nhân đậu xanh:D
 
sao trong đây ai cũng ghét bánh thập cẩm nướng vậy ta ?=(( mình thì ghét nhất là bánh dẻo bất cứ nhân gì. Ghiền nhất là bánh nướng thập cẩm lạp xưởng, vi cá, gà,jambong =)).Đã có nhờ người thân mua cho 1 hộp bánh nên cũng chẳng gì phải lo :-j
 
Thích bánh thập cẩm nhiều gà ,jămbông :x Mà trung thu là ngày bao nhiêu tây vậy mọi người :x
 
Cái bánh thập cẩm lạp xưởng ăn ko thể ăn nổi...bất cứ vỏ gì +_+..........
Trước giờ chỉ thích ăn đậu xanh trứng mặn :'>
 
cái bánh thập cẩm thấy dở tệ, tùm lum mùi, ko biết gì ra gì, mỗi thứ chút chút, hạt dưa, mè, để chung yểu xìu , ăn thấy ghê, ăn toàn thấy hạt dưa và bí, lạp xưởng có chút xíu, còn vi cá thì may ra chỉ có mùi thôi =))
bánh đậu vẫn ngon, vỏ bình thường, đậu ngọt, ăn tới trứng muối thì mặn :x , ăn bánh đậu nhấm trà thì phải biết,
 
hạt dưa là họ có máy để cắn hay là dùng miệng cắn nhỉ :wink:
 
Kẹp vào chân dùng búa đập =)
Thật đấy ko đùa đâu =)
 
Bánh trung thu hồi xưa toàn ở nhà tự làm không à, chưa bao giờ mua bánh ngoài. Chỉ có người ta biếu thì cúng ông bà, rồi ăn thôi. Hồi trên Đà Lạt thì Trung Thu toàn ở nhà với gia đình, giờ đây ở HCM xa nhà quá, cứ dịp lễ lại cảm thấy nhớ :hug:.
 
hạt dưa là họ có máy để cắn hay là dùng miệng cắn nhỉ :wink:

Mấy chị phụ nữ kẹp vào nách rùi phạch phạch =))

/đùa chứ có máy hết chứ ,Trung thu là mấy tây sao hỏi ko ai trả lời X(
 
Trả lời từ mấy trang trước rồi :|
 
Back
Top