Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

NhocPooh dậy sớm nhỉ. Uhm, hôm nay Quốc khánh, mà có lẽ mình sẽ ở nhà thôi.
Hôm qua tự nhiên đọc status của em trên Y!M. Em viết cho ai đấy?
Không phải anh
Buồn
Thế nà không ai đi viếng lăng Bác với tớ à?
Đi đi ZunC, để ớ ở nhà cho
Hôm nay buồn ::(

Tớ đi suốt 3/4 ngày nghỉ rồi :)

........................

Uh hu lời chia tay nói dễ nhỉ ? Ước j e cũng nói dễ như anh

Mk anh :| , e vừa mới dậy
 
Tận hưởng buổi nghỉ tại nhà thật là ấm cúng :x
Sống cứ như tiên ấy, chả bù mấy khi còn đi học :|
 
Thật sự nếu đây là nằm mơ thì sướng biết bao nhỉ ?

Đau khổ đã quá nhiều ....

Anh nói dễ dàng , a xa em cũng dễ dàng ...

Đau quá
 
hôm nay 2 đứa đi vòng vòng, chả biết đi đâu nữa .. lái xe mà ko biết định hứong, rồi lại về cái mall mới đi hôm trước... Đi vòng vòng, cũng ko biết phải mua cái gì .. cứ đi rồi chợt đứng trước 1 tiệm làm teddy bear. À há, ta biết phải làm gì rồi! Vào đẻ ra 1 con bear mau lên! Ở nhà đã có 1 bé gái tên Tuyết Nhi rồi, thôi thì ta sinh thêm 1 bé trai nữa. :>
thế là bé Vĩnh Khang chào đời hôm nay...
ta điên quá =))
 
Hôm nay đuợc đi uống ruợu với papa!
 
Mừng Quốc Khánh! Chúc mừng sinh nhật Quốc Khánh! Ghét Quốc Khánh =_= Nhớ Cao Quốc Khánh
 
Chào mừng Quốc Khánh CHXHCN Việt Nam

tèn ten ten, ten ten tèn, tèn tèn ten, ten tén ten...
 
Thật sự nếu đây là nằm mơ thì sướng biết bao nhỉ ?

Đau khổ đã quá nhiều ....

Anh nói dễ dàng , a xa em cũng dễ dàng ...

Đau quá

ZunC nói giống hệt những gì em đã từng nói
Chỉ tiếc mọi chuyện với mình không dễ dàng như vậy
Cứ dai dẳng mãi thôi
Và cả hai đứa cùng đau
ZunC tối rảnh online đê, nếu cậu ở cùng múi h với tớ
btw, tớ ở HÀ NỘI
 
lonely day and lonely night...

Haizzz...
 
wonderful day................
i love it.......
 
ZunC nói giống hệt những gì em đã từng nói
Chỉ tiếc mọi chuyện với mình không dễ dàng như vậy
Cứ dai dẳng mãi thôi
Và cả hai đứa cùng đau
ZunC tối rảnh online đê, nếu cậu ở cùng múi h với tớ
btw, tớ ở HÀ NỘI

Thì chuyện của zun cũng dai dẳng mà ... quay đi quay lại ... :-<

uh zun cũng ở HN
 
Chiều lang thang. Hồ Gươm không có em. Nhớ 1 bàn tay nhỏ, nhớ 1 cái tựa vai, 1 lời vẫn ngập ngừng chưa nói được. Tại sao hôm nay không có em bên cạnh anh như mọi lần nhỉ? Hình như hôm qua mình cãi nhau thì phải. Uh, phải rồi, cãi nhau. Và anh giận. Vì 1 status không dành cho anh. Uh, thì anh ích kỷ, nhưng em cứ thử là anh xem
Nhớ em
 
Nếu em đã nói thế... thì xin em hãy BIẾN đi...
Quan tâm tới anh chi nữa... chỉ làm anh thêm đau...
 
hôm nay 2 đứa đi vòng vòng, chả biết đi đâu nữa .. lái xe mà ko biết định hứong, rồi lại về cái mall mới đi hôm trước... Đi vòng vòng, cũng ko biết phải mua cái gì .. cứ đi rồi chợt đứng trước 1 tiệm làm teddy bear. À há, ta biết phải làm gì rồi! Vào đẻ ra 1 con bear mau lên! Ở nhà đã có 1 bé gái tên Tuyết Nhi rồi, thôi thì ta sinh thêm 1 bé trai nữa. :>
thế là bé Vĩnh Khang chào đời hôm nay...
ta điên quá =))

:x eo ơi, nhìn yêu thế sis :'>

Ước gì mình có 1 con teddy nhỉ :>

Hum nai kafe rùi chạy vòng vòng cũng vui :x

p/s : Thanks for u :cool:
 
Trời ơi... =((
Stress quá là stress. Điên mất :((
Stress stress....
 
Hum nai kafe rùi chạy vòng vòng cũng vui

p/s : Thanks for u
Sướng nhỉ... tớ thì đi cafe 1 mình... xui sao... tưởng vô chi nhánh mới khai trương sẽ xịn hơn nữa... ai dè... vắng tanh, wifi yếu... chán... ngồi coi hết phim Mummy 3 thì về :|
Đã buồn đã chán lại còn chán và buồn hơn ::(

P/S: vẫn quen tay check active của người ta >"< cả blog nữa chứ :| fu*k myself
 
Ốm o héo hon ..............................
Ôi sức khỏe .............................
 
2/9 chán ngắt =.=

hôm nay hắn lại chửi anh và em lại nc với hắn, đã 2 đêm rồi em ko còn chọc anh,vì có hắn rồi nên chắc em đâu cần anh để đùa vui nữa phải ko :))
thực sự anh đã chấp nhận tất cả và chỉ xem em là bạn thôi mà sao lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu,tại sao vậy >< ,thực sự muốn rủ em đi chơi lắm mà tại sao anh ko làm nhỉ :((

ở nhà kiểu này chắc stress mất đi kiếm việc làm thôi X(
 
3h 06 ...ngủ không được.

Nhớ tới em ....chừng 1/10s...................

Vì biết rằng 2 đứa ở xa nhau..........Rất xa............1/2 chữ S................

Khoảng cách củng như 1 cơn gió nhẹ, nó có thể thổi bùng lên 1 ngọn lửa hoặc củng có thể dập tắt đi ngọn lửa íu ớt ............


Tái bút : anh ước gì anh được như thằng cha post bài ở trên. Gần ng mình yêu mà cái miệng như con......sò. Chưa cưới thì cuộc chiến chưa ngã ngũ... nếu là em thì em củng nói với hắn vậy phải ko :'>
 
Back
Top