Koshirachi
Dragon Quest
- 16/3/06
- 1,432
- 13
2/9 chán ngắt =.=
hôm nay hắn lại chửi anh và em lại nc với hắn, đã 2 đêm rồi em ko còn chọc anh,vì có hắn rồi nên chắc em đâu cần anh để đùa vui nữa phải ko
thực sự anh đã chấp nhận tất cả và chỉ xem em là bạn thôi mà sao lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu,tại sao vậy >< ,thực sự muốn rủ em đi chơi lắm mà tại sao anh ko làm nhỉ
ở nhà kiểu này chắc stress mất đi kiếm việc làm thôi X(
hôm nay hắn lại chửi anh và em lại nc với hắn, đã 2 đêm rồi em ko còn chọc anh,vì có hắn rồi nên chắc em đâu cần anh để đùa vui nữa phải ko

thực sự anh đã chấp nhận tất cả và chỉ xem em là bạn thôi mà sao lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu,tại sao vậy >< ,thực sự muốn rủ em đi chơi lắm mà tại sao anh ko làm nhỉ

ở nhà kiểu này chắc stress mất đi kiếm việc làm thôi X(
eo ơi, nhìn yêu thế sis :'>


, xin xỏ khản cả cổ , về đến nơi lập biên bản đếch thèm nói câu nào nữa . Gọi cho bố rồi cuối cùng cũng lấy đc xe .. may mà ko bị tạm giữ 90 ngày