Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

2/9 chán ngắt =.=

hôm nay hắn lại chửi anh và em lại nc với hắn, đã 2 đêm rồi em ko còn chọc anh,vì có hắn rồi nên chắc em đâu cần anh để đùa vui nữa phải ko :))
thực sự anh đã chấp nhận tất cả và chỉ xem em là bạn thôi mà sao lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu,tại sao vậy >< ,thực sự muốn rủ em đi chơi lắm mà tại sao anh ko làm nhỉ :((

ở nhà kiểu này chắc stress mất đi kiếm việc làm thôi X(
 
3h 06 ...ngủ không được.

Nhớ tới em ....chừng 1/10s...................

Vì biết rằng 2 đứa ở xa nhau..........Rất xa............1/2 chữ S................

Khoảng cách củng như 1 cơn gió nhẹ, nó có thể thổi bùng lên 1 ngọn lửa hoặc củng có thể dập tắt đi ngọn lửa íu ớt ............


Tái bút : anh ước gì anh được như thằng cha post bài ở trên. Gần ng mình yêu mà cái miệng như con......sò. Chưa cưới thì cuộc chiến chưa ngã ngũ... nếu là em thì em củng nói với hắn vậy phải ko :'>
 
Phải nói dạo này can đảm quá ... đủ chuyện ...
Kể cả chuyện đắp mền tắt đèn chơi Fatal Frame đúng 12h đêm :'>
 
buồn quá mọi người ạh. Hôm nay, người con gái mà tớ trân trọng và yêu thương nhất lại nói với tớ câu nay : "Câm mõm đi."

Có ai hiểu được tâm trạng của tớ lúc này không ?
 
MK, ốm mất rồi. Sáng 5h30' bị lôi dậy, đek đỡ được lại kiếm chỗ ngủ tiếp. Làm 1 nắm thuốc to bự, chắc no đến trưa. Mà ngủ cũng có yên đâu. Mơ linh tinh. Toàn là về em. Những phút giây đẹp nhất mà mình đã có. Vẫn là cái xe bus ấy. Uh thì anh đang giận em, nhưng giá mà em biết được anh đang nhớ em đến thế nao
MK em
.
___________Auto Merge________________

.
btw, tớ hiểu, mặc dù chưa trải qua bao h
Thành thật phân ưu cùng cậu và gia quyến
 
:x eo ơi, nhìn yêu thế sis :'>

Ước gì mình có 1 con teddy nhỉ :>

Hum nai kafe rùi chạy vòng vòng cũng vui :x

p/s : Thanks for u :cool:

è hem ... Bomb nghe chưa bomb :wink: :wink: :wink: :wink:
mà tình yêu bé nhỏ biết ko, quần áo của bé gấu còn mắc hơn quần áo của baby thiệt nữa :whew::whew::whew:... Nên cũng ko ham hố mua quần áo nhìu cho tụi nó. :-s
 
em ơi , em ở đâu thế
em có còn biết , có một người
vẫn luôn có một người , ngồi nhớ đến em

em àh , đang làm chi thế em
anh muốn biết , vì anh muốn quan tâm đến em lắm

có bao giờ em biết , yêu mà phải giữ trong lòng
buồn mà không thể nói ra
miệng luôn cười nhưng lòng cứ đau buốt
nhìn em trong quá khứ rồi nghĩ đến hiện tại
em có bao giờ biết , cảm giác đó thế nào không em

tình yêu luôn đẹp
và khi nó kết thúc , nó thành thứ tồi tệ nhất trên đời , đó không còn là tình yêu nữa
và anh vẫn biết , tình yêu là điều tuyệt vời nhất thế gian

em có nhớ không .... anh yêu em nhiều nhiều lắm
 
1 năm qua...
Anh xa em trong thực tế... càng ngày càng xa nhau...
Nhưng trong tâm trí anh, em lại càng ngày càng gần anh hơn... đêm nào anh cũng mơ thấy em... nghe có vẻ xạo nhưng đó là sự thật :|

Buồn khi em không còn yêu anh nữa... buồn khi em làm anh suy nghĩ... rằng ngày xưa ta thật sự chẳng yêu nhau tí nào :|
 
Nghe rồi sis :-< :-s

:-* :x :'>

-------------

Hum nay là ngày đầu tiên nghe lại sau 1 năm ko nghe She's gone ::)

Dĩ nhiên bài hát rất hay, nhưng để nghe và chấp nhận nó, mình đã phải đánh đổi quá nhiều rồi ... Giờ, khi mọi thứ đã nhẹ nhàng qua đi, mình mới bình tâm ngồi lại và nghe nó một cách nghiêm túc nhất ...
 
Hahahaha... đã nói là mong ko học cùng lớp, ngồi cùng bàn với a nữa.... vậy mà sao khi biết rằng sẽ ko học chung lòng như tan nát, tại sao vậy, a chửi tụi bạn e, anh chà đạp tất cả... vậy , sao em vẫn yêu
 
Có lẽ thế...Tất cả chỉ là vì mình đã quá hoang tưởng mà thôi ^_^
 
- sighs -

Từ hôm qua đến giờ .. đen ko thể tả nổi :| . Hôm qua thì .. cãi nhau với anh .. a đã nói mấy câu khiến e phát điên + hành động của anh ... Mệt . Tối thì đc buổi nc gia đình

Hôm nay thì...... èo bị công an bắt =)) , xin xỏ khản cả cổ , về đến nơi lập biên bản đếch thèm nói câu nào nữa . Gọi cho bố rồi cuối cùng cũng lấy đc xe .. may mà ko bị tạm giữ 90 ngày :">

Nói chung là ý mother _fuker .

Nói chung là thích thế nào thì chiều , mệt mỏi lắm rồi
 
3h 06 ...ngủ không được.

Nhớ tới em ....chừng 1/10s...................

Vì biết rằng 2 đứa ở xa nhau..........Rất xa............1/2 chữ S................

Khoảng cách củng như 1 cơn gió nhẹ, nó có thể thổi bùng lên 1 ngọn lửa hoặc củng có thể dập tắt đi ngọn lửa íu ớt ............


Tái bút : anh ước gì anh được như thằng cha post bài ở trên. Gần ng mình yêu mà cái miệng như con......sò. Chưa cưới thì cuộc chiến chưa ngã ngũ... nếu là em thì em củng nói với hắn vậy phải ko :'>

ax sao đem tui ra mà ước hả cha,mỗi ng 1 nỗi khổ,ông sao hỉu dc tui :-<
 
Tình về trong đêm vắng cho lòng thêm...
buồn ta ước mơ gì
Tình về trong mưa gió cho đàn gieo
khúc ca oán than kỷ niệm nào vội tan

Từng giọt mưa gọi nhớ
rồi giọt mưa buồn bã
chiều nay không còn nữa
giấc mơ ân tình êm ái

Từng giọt mưa trầm lắng
rồi giọt mưa sầu đắng
hợp rồi tan thôi đừng mộng mơ
khi tình dở dang

Yêu đi cho say đắm mắt môi
cho cuộc tình thêm nồng cháy
Yêu đi rượu hồng với men nồng
ngây ngất trái tim mùa đông
Yêu đi cho đêm sẽ trắng đêm
cho ngày mai không sầu úa
Yêu đi cuộc đời với cơn mộng
có khi sẽ không còn
 
1412 ngày...

.......................
 
em biết không

anh thực sự muốn gọi em biết chừng nào

đang online phải không , mà anh del nick em rồi còn đâu , không biết em đã del nick anh chưa

tại sao thế , anh vẫn không thể tin được lại có một kết cuộc như thế :(( :((

em ahf , em có biết anh buồn , buồn lắm lắm không em , suốt một năm rồi , nỗi buồn vẫn cứ dai dẳng như thế , càng yêu em bao nhiêu , càng nhớ em bao nhiêu ... và anh biết càng yêu em nhiều hơn , khi anh càng thấy buồn nhiều hơn

đến khi nào gọi là quên được đây , xa quá

càng xa em ... ta càng thấy yêu em ...
 
Hế hế ... vài ngày tới phải tập headshot bằng máy ảnh trong thời gian ngắn mới đc... có chuyện phải xài skill này rồi :x
 
vậy là còn 1 tiếng nữa....mình sẽ chấm dứt cuộc sống của mình....chấm dứt cuộc sống của 1 thây ma biết đi ::)
 
WTF,h này em đang đi chơi với hắn à,sao anh lại cảm thấy cô đơn và khó chịu thế này ><
GrrrrrrrrrrrrrX(X(X(X(X(X(X(X(
 
Back
Top