Itto-sóng gió cầu trường

Status
Không mở trả lời sau này.
thằng nagumo nặng lắm rồi.có gái ko nhìn mà nhìn cây bonsai.đã vậy cái mặt còn dê dê nữa chứ.
quốc khnh1 rồi.ko ai treo cờ ah :D
 
hôm nay ghé mua báo mới thấy bộ này. nhìn kỹ thấy hình thằng cao kều sut 10 vào 0.5 trái =)). truyện phát hành vào thứ mấy vậy các bác :D
 
hình như thằng Hanyu khi đá chỉ cần hơi xoay người qua trái hay phải 1 chút thì tỉ lệ vô lưới là khá hẳn, điển hình là lúc sút ảnh bị tào tháo rượt nên hơi xoay người 1 tí và thế là vào :D
 
thằng hanyu sút mạnh quá nên trật, sau này ông hlv phát hiện ra là dùng má trong với lực vừa phải thì sẽ chính xác hơn :)) (nhưng thằng hanyu cứ thích sút hết sức :)) )
 
đâu có, nó sút "nhẹ" hơn đấy chứ, đọc tập cũ nghe hlv bảo là "đã biết sút nhẹ hơn" mà ;;)
 
lúc nó bị đau bụng phải ko? nhưng sau này ông hlv bảo nó dùng má trong nhưng nó ko thèm nghe ::)
 
sút bằng má chân ,điều khiển hướng bóng sẽ chính xác hơn ,tuy nhiên uy lực so với đá bằng mu bàn chân thì ko bằng ,mà thằng hanyu thích sút ra sút ,chuyền ra chuyền .Đã sút là phải hết sức ,nên nhất quyết tiễn mấy bạn lên đường vào bệnh viện :hug:
 
sút 1 cú gần xịt thủ môn mà trúng 1 thằng khác đứng xa tít mới hay chứ :))
 
Nếu không thế thì không phải là sút 10 được 1 =))
 
đã có tập 3 trong tay :x

phải nói là mình mà thằng Itto thì phải chém chết cha cái thằng vô phúc kia rồi chứ oánh nó thôi quá nhân từ =))
 
thằng cá tra Obusa là thằng TD khiếp nhất
mạnh ngang Hanyu, chính xác như Yamazaki
 
Bận đi công tác :((, suốt 2 ngày nay không có thời gian đi mua truyện ::(
.
___________Auto Merge________________

.
đâu có, nó sút "nhẹ" hơn đấy chứ, đọc tập cũ nghe hlv bảo là "đã biết sút nhẹ hơn" mà ;;)

đấy là nó mót ỉa nên mới đá trúng mà khung thành vẫn rung bần bật, ông Shira không biết nên mới nói thế đấy chứ
 
cái đoạn vừa dắt bóng mắt trợn lên,rồi tới "cái gì mới trào ra vậy,chẳng lẽ mình thiếu ý thức vệ sinh vậy sao" đọc bao nhiêu lần rồi mà vẫn ko nhịn dc cười
 
Truyện kỳ này dài hơn 2 tập đầu 20 trang ,xem đã thiệt .Có ít cảnh trong tập này bộ cũ ko có
 
do hồi đó có xóa đi vài cảnh nhưng truyện cùng giá sao lại nhiều trang hơn được nhỉ,đọc 1 lần rồi cho mượn nên ko nhớ:D
 
page 103,vol 3,đoạn vô phúc sắp ra sân,nhìn mặt cu cậu mà bùn cười quá :'>....
==
Thế là sắp trạm chán cái đội có bạn "chuột lắc" à :'>
==
Bao h sẽ có sig,và bao h đc edit đây :((
 
do hồi đó có xóa đi vài cảnh nhưng truyện cùng giá sao lại nhiều trang hơn được nhỉ,đọc 1 lần rồi cho mượn nên ko nhớ:D

bây giờ 13k hồi đó có 5k nghĩ sao cùng giá vậy :-/
 
tớ chẳng hiểu tại sao ngày xưa bác Đức Lâm lại gọi anh chàng mập ấy là "chuột lắc" nữa. Bó tay!
À anh chàng ấy là một người có thật đấy. Nhà vô địch Socer Cyber Game của Nhật năm 2000 thì phải.
À, cái vụ nhiều trang ít trang, bộ gốc có lúc chỉ có 176 trang, có lúc có 220 trang lận. Nhưng trung bình là 190. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top