bluenqm
Mr & Ms Pac-Man
- 8/4/04
- 172
- 0
Chiều thứ 4 (20/08) mình có đến chỗ Bảo Fúc 650 Lê Hồng Phong mua thẻ Shaiya.
Mình mua 1 thẻ 200K, trả tiền, nhận thẻ xong, mình hỏi sao không có chiết khấu? Chị bán hàng trả lời là tặng 1 thẻ 20K, rồi lấy thẻ 20K đưa cho mình.
mình hỏi là mình muốn chiết khấu, không nhận thẻ được hay không?
Chị bán hàng nói là mua nhiều mới được. Thế là mình mua thêm 2 thẻ 200K nữa và được chiết khấu 11%.
Sau khi trả tiền xong mình cầm thêm 2 thẻ nữa rồi bỏ vào bóp ra về.
Tối lấy ra mình mới thấy là 2 thẻ mình cầm là 20K chứ không phải 200K.
Chiều thứ 5 (21/08) mình đem 3 thẻ đã mua (1 thẻ 200K, 2 thẻ 20K) quay lại trình bày thì các chị nói mình vô lí, 1 anh ở trong đi ra còn nổi nóng nói mình lôi thôi.
Vì bất bình mình đã gửi trả lại cả 3 thẻ (không lấy lại tiền) và ra về.
Bình thường khi gặp trường hợp đó, đáng ra mọi người cần kiểm tra lại xem có đúng như vậy không (kiểm lại sổ sách, số thẻ tồn, số thẻ bán) đằng này nhân viên lại hành xử như vậy.
Hôm nay liên lạc với nick yahoo baophuc650 thì anh này nói là "the bay gio tren cty ho da bao lai voi minh tuong hop hom qua cua anh, va ho noi kiem tra lai so sach cung du hang - thi lam sao minh giia quyet cho anh".
Oh, hôm qua có người nói là "thẻ của công ty đếm mấy tháng còn chưa xong" mà giờ anh ấy vèo 1 phát là kiểm tra hết.
Kiếm trên mạng thì thấy giám đốc chỗ này là bà Lê Thị Tố Uyên, là người nói câu "thẻ của công ty đếm mấy tháng còn chưa xong" hôm qua (ngoài ra còn những câu khó nghe khác) - là bà dưới hình này.
Thôi, coi như cúng cô hồn 3 cái thẻ 200K ấy.
Viết lên để mọi người rút kinh nghiệm khi mua thẻ phải kiểm tra thật kĩ, đừng để bị lừa rồi vô đối chứng như mình.
Đầu hàng công ty này luôn. X(
Mình mua 1 thẻ 200K, trả tiền, nhận thẻ xong, mình hỏi sao không có chiết khấu? Chị bán hàng trả lời là tặng 1 thẻ 20K, rồi lấy thẻ 20K đưa cho mình.
Nếu không hỏi vụ chiết khấu chắc mua giá mắc luôn rồi. :devil:
thế này sao người ta dám giải quyết được ???

