Ai là cao thủ Hitman codename 47 vô đây đi

ban oi co cacg gi de qua man ma dat bom ko!
cai man ma ten la"say hello litle my friend " do
minh ko biet lam sao ca !
nho cac ban chi dum chut""
 
Có phải là cái bàn "Ambush LeeHong at restaurant " . Bàn đấy khó thật đấy mình cũng phải mất 2 buổi chiều mới chới qua được bàn đó. Bàn đấy yêu cầu nhiệm vụ là Lấy viên ngọc gì đó dem đến hiệu thuốc. Ám sát leehong tìm mấy cái địa điểm an toàn hay vị trí an toàn gì đó. Đường đi thi` như mê cung. Chắc bạn phải tự mầy mò thôi. Phải có máy chỉ thi` còn dễ nói trên này thì dài lắm. Để mình nói qua cho bạn 1 số cách thôi. Bạn Đi Thẳng vào nhà hàng đi đến cái chỗ mà có cái lão đầu bạc đeo kính đứng quầy ba ý. xong rồi rẽ phải đi ra ngoài trời rẽ phải đi theo cầu thang dốc đi hướng theo phía bên trái. Giết cái thằng kính đen đó đi xong rồi đi vào cái cánh của đó giấu xác hắn sau cái tấm bình phong, nhớ lấy quần áo của hắn. Chờ thằng lính gác của Leehòng đi vào cái phòng đó giết hắn lấy quần áo của nó luôn. Sau đó đi lang thang thế nào lên cái Basement2 hay là vip area bằng thang máy đến chỗ có bà chủ chứa nói chuyện với bà ta xong rồi đi theo cô gái mặc quần áo tím vào phòng (hihi vào phòng nói chuyện với cô ta thôi) cô ta yêu cầu cứu cô ta ra khỏi đó bạn đồng ý và chỉ việc đi theo cô ta thôi leo cầu thang ở sân thượng ngoài trời. Sau khi giết tay guard bạn sẽ được cô ta đưa cho một mã số két sắt để bạn có thể mở các két sắt trông đó có tượng con rồng bằng ngọc để đem đến hiệu thuốc. Tượng ngọc sẽ có thể ở trên ngay cái tầng mà bạn cứu cố ta. (Nếu bạn chới luôn từ đầu mà mà không bị lộ lần nào mà phải ấn Shift+Escape để Restart Mission, Nếu mà phải restart thì tượng ngọc có thể ở các chỗ két sắt khác lại phải mất công tìm lại thôi) Ông già ở hiệu thuốc sau khi nhận lấy viên ngọc sẽ cho bạn 1 lọ thuốc độc. Bạn phải giết 1 tên đàu bếp trong nhà hàng lúc hắn đi vào nhà vệ sinh mặc quàn áo của hắn đi vào bếp lấy cái bát. Tên trưởng bếp sẽ bảo bạn mang cái bát đó ra cho tên Lee Hong dùng bữa. Tên béo đi cùng hắn sẽ uống thủ và hắn sẽ chết. Hắn chết thì sẽ rất có lợi vì bạn có thể đóng giả Guard của hắn đứng trước mặt hắn mà hắn không phát hiện. Nếu tên béo mà sống khi bạn đi vào của Leehong hắn sẽ báo động và rất khó cho bạn. Lúc bạn lang thang ở dưới tầng hầm bạn sẽ cứu được một tên tây bị giam ở dưới đó. Cứu hắn và đí thang máy từ tầng hầm lên hẳn chỗ Leehong ở. Lính Guard sẽ không nghi ngờ gì vì lão béo đã chết ở quán ăn. Bạn đi lên tầng 2 giết chết Leehong và đi xuống lầu đi ra chỗ thang máy ra biển ra cano và tẩu thoát. Mình chỉ có thể hướng dẫn qua cho bạn thế thôi. Các tình tiết khác phải tự bạn thôi. Chúc bạn thành công.

có một cách khác giết leehong! chỗ bàn ăn leehong ngồi phía trên là một tấm kính trên đó là cái sân chỗ nhà chứa thẳng ra. lúc leehoong ngồi ăn vác khẩu súng ra đấy headshot vài phát. xong! còn làm như trên thì lúc thằng béo bị đầu độc chết là ông bị bắn ngay! con thăng lee nó chạy luôn về private room!=((
.
___________Auto Merge________________

.
quên còn đoạn cứu con cave thì cứu làm gì! giết nó đii cũng lấy được mật mã cơ mà!:'>:'>
 
các bác ơi sao em nạp game song ròaj vao game chơi vừa bắn 1 thằng thì bị văng ra là seo thế
 
card màn hình hok đủ đ8ể chơi game
ho8ạc đĩa game bị lỗi
 
Chắc là đĩa game bị lỗi thôi ạ.
Phần Blood Money của em cũng bị tương tự ở một số màn bác ạ.
 
Cho tớ hỏi máy tớ PenIII 500 Mhz, Ram 256 Mb, chipRage 128 VR AGP, memory size 16 mb thì có chơi đc Hitman 2 Silent Assassin không ? Mà sao tớ chơi Codename 47 thì lúc đứng trên phố, mấy cái nhà đằng xa cứ đen đen. Lúc đi gần vào thì nó lại sáng dần lên. Những cái nhà không xa lắm thì trông cứ như là bị cái gì nhớp nhớp trải bên trên. Không biết đó là lỗi của game hay là do máy mình yếu quá không hiển thị đc hết các hình ảnh nhà cửa trong đó ?
 
Bác nào hướng dẫn em hoàn chỉnh cái màn The Setup đc không các bác ơi !
Em khử thằng bác sĩ xong thì bọn nhiệm nóa vào thịt xong hêt thì sao nữa hả các bác !
 
Bác nào hướng dẫn em hoàn chỉnh cái màn The Setup đc không các bác ơi !
Em khử thằng bác sĩ xong thì bọn nhiệm nóa vào thịt xong hêt thì sao nữa hả các bác !

trài dễ ẹc thịt xong thằng bác sĩ mặt quần áo nó vào lấy chìa khóa rùi đi ra ngoài vô tư ko có thằng quỉ dám bắn cả rùi chạy đi tìm thuốc gia cho thằng fbi bi bắt , rùi no chỉ đường cho mình xuống tầng hầm thông wa thang máy là xong, còn rảnh thì đi kiếm mấy cuốn sách mấy con vịt cho mấy thằng tâm thần để nó chỉ gơi ý kiếm thằng fbi
 
haha!em phá đảo hết hitman rui`.Cần gì cứ nói
:D:D
 
ai cóa hitmen 2 cho em xin cái ná ::) em hok biết mua đĩa ở đâu cả::(
 
Bác phải lôi xác một thằng đầu trọc anh em :wink: ấy vào chỗ phòng quét mã vạch mới đi vào được. Vào đấy rùi chuẩn bị sẵn súng ống giết thằng bố đi là vừa :D. Hehe, đúng là sát thủ bẩm sinh, cắt đứt quan hệ "gia đình" ngay từ phần đầu.Hehe.
Tôi chơi các bản Hitman nhưng codemaster 47 là phần chơi sướng nhất. Vừa khó, vừa có cốt truyện. Với cả cảm giác đầu gặp đầu trọc lần đầu khó mà phai. Hồi chơi bản đấy chơi trên máy có VGA 8mb.:hug:

Thank you very much !!!! Em da~ wa dc màn này rùi :D
 
tôi thấy hm1 hay hm2 đều khó , nên chơi blood money thì dễ dàng hơn .
 
tôi thấy hm1 hay hm2 đều khó , nên chơi blood money thì dễ dàng hơn .

Hitman: Blood Money cho ta nhiều con đường để hạ mục tiêu nhất trong các phiên bản Hitman.
vd Hitman Silent Assassin, nghe tên cũng đủ biết ko thể có cái bài cầm súng vừa chạy vừa nã rồi.
nhưng phần Blood Money thì khác, hoàn toàn có thể.
Có lẽ bác chơi Hitman theo kiểu Run & Shot nên bảo Blood Money dễ hơn. :))Chư em nói thiệt bản Blood Money khó vãi chưỡng. Mới ở cấp Proffessional thôi mà lòi kèn vơi AI rồi nói gì tới mức khó hơn nữa. Phải thất bại cả chục lần mới tìm đc 1 nước thủ tiêu mục tiêu an toàn. Cũng cùng 1 cách, chon mức chơi khó hơn thì cách này co nguy cơ thất bại cao hơn :(.
Vd như việc giả dạng nhân viên an ninh, mức normal mặc đồ nó đi lại trước mặt bọn an ninh nó ko phát hiện. Mức Prof nó đi theo nghi ngờ. Mức cao hơn nữa no bắn luôn nêu bạn lại gần nó.
 
Back
Top