Nhật ký Online !!! Tâm sự mỗi ngày của bạn

Tìm lại cả đống kỷ vật... nào là ảnh, là quà...

Cảm giác khó chịu >"<
 
Mưa nhiều cũng buồn lắm nhưng vẫn thấy rất yêu mưa :x

... Ngày mưa, đêm mưa, yêu nhắm nhắm :hug:
 
Tớ tự tay hủy đi tất cả những gì về cô ấy, những gì cô ấy tặng mình. Nhưng cái bóng của cô ta ám ảnh tớ quá lớn. Tớ muốn thoát nó ... muốn thoát khỏi nó. Tớ kinh tởm nó, ai giúp tớ với!!
 
bão lớn sắp đến ... ngta kêu evacuate nhưng ... xe còn có 1/3 bình xăng .. đêm qua chạy hết tất cả cây xăng gần nhà để đổ xăng để chạy đi di tản , nhưng tất cả cây xăng hết xăng??? :o:o .. khó tin hông??? wth .. lần đầu tiên thấy tất cả cây xăng ko bán xăng nữa ... chắc ai cũng chạy đi mua xăng nên :|
giờ 1/3 bình xăng lo quá, stuck in traffic 1 cái thì toi cái mạng :(( :(( :((
anh đi tìm xăng đổ dùm mình .. đêm qua dọn dẹp hết đồ cần phải mang theo nếu bỏ chạy ... nếu có chạy thì cũng ko biết phải đi đâu nữa, chả có bà con ở đâu hết :((
anh chạy đi walmart mua flashlight, bếp gas, battery, water ... nhưng họ bán hết luôn :((
atm cũng ko rút đc $ ...
wtf ~_~
 
Thứ bảy bắt đầu môt con đường mới ....

Mất quá nhiều thời gian rồi ... lần này là phải làm tốt chứ ko phải là cố...

Nhất định là thế ..
 
bão lớn sắp đến ... ngta kêu evacuate nhưng ... xe còn có 1/3 bình xăng .. đêm qua chạy hết tất cả cây xăng gần nhà để đổ xăng để chạy đi di tản , nhưng tất cả cây xăng hết xăng??? :o:o .. khó tin hông??? wth .. lần đầu tiên thấy tất cả cây xăng ko bán xăng nữa ... chắc ai cũng chạy đi mua xăng nên :|
giờ 1/3 bình xăng lo quá, stuck in traffic 1 cái thì toi cái mạng :(( :(( :((
anh đi tìm xăng đổ dùm mình .. đêm qua dọn dẹp hết đồ cần phải mang theo nếu bỏ chạy ... nếu có chạy thì cũng ko biết phải đi đâu nữa, chả có bà con ở đâu hết :((
anh chạy đi walmart mua flashlight, bếp gas, battery, water ... nhưng họ bán hết luôn :((
atm cũng ko rút đc $ ...
wtf ~_~

hình như chị ở Houston phải hông :-/
 
Lần đầu tiên .. A ko ghen mà e lại ghen , 1 điều lí giải đầy đơn giản rằng : a ko yêu em như e yêu anh . E ghen mà thấy đau nhói à ..

Quá khứ . :)

Làm lại nha . 1 cơ hội nữa nha
 
2 A.M and the rain is falling :-"
Cố gắng ... cố gắng ... !!!
 
CHO THUÊ

Xin cho anh thuê một chỗ trong trái tim em
Một chỗ không tình yêu
Một chỗ không dịu dàng ấm áp
Một chỗ em chẳng bao giờ để mắt
Trống rỗng và cô đơn...

Anh sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Để sau này một người con trai khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên...

anh chỉ là anh... ngọn lửa không tên
Vô hình cả trong em nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng em có còn nhận ra anh?!


Sưu tầm

Uhm... anh đã có một chỗ trong trái tim em... và những ngọn lửa tình yêu anh thắp, giờ đây nó đã bùng cháy trong tim em bởi 1 người khác...

Có lẽ... giờ đây cũng là lúc... anh ra đi với em... anh yêu em, nhưng có lẽ anh nên đi... sẽ chẳng bao giờ cố ở bên em nữa... vì anh biết, em đang hạnh phúc...

Nhớ em nhiều lắm...

Tuy anh sẽ chẳng còn ở bên em, nhưng với em, anh luôn chừa 1 chỗ đặc biệt... cần gì hãy tìm anh em nhé... em biết sẽ tìm anh ở đâu mà... :hug:
 
lại một lần nữa anh và em cãi nhau vì nó. Vì cái đứa tên Nguyễn Phương Chi. Ừ đúng rồi, em có ghen tỵ với nó, nhưng anh à, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ đơn giản người yêu cũ và người yêu mới mà thôi anh ạ.
Bây giờ nói gì thì em cũng không thể giải thích được hết tất cả. Nhưng mà, có lẽ chia tay như vậy tốt hơn anh nhỉ.::(, Đúng , bây giờ em đang rất buồn,tại sao em cứ như thế này, em mệt mỏi lắm rồi. EM yêu anh sao khó đến vậy.
Thôi thì 2 đứa tạm xa nhau một thời gian vậy anh nhỉ, chẳng biết nữa, nhưng mà em nhớ anh lắm ý. Vì em yêu anh, yêu nhiều lắm.
Sắp đến Trung Thu rồi, và đến cái ngày 21-9 ấy nữa anh nhỉ. Anh nhớ không????
:-/:-/:-/, Trung thu, thấy nhớ....!:o, kỳ vậy????::)
.
___________Auto Merge________________

.
Em mong anh sẽ luôn nhớ về em, sống tốt nha anh!^_^::)
 
Tôi là người đa sầu đa cảm nhưng sao tôi lại quan tâm đến mọi người nghĩ gì về mình, mà tại sao tôi lại không quan tâm đến tình yêu? Trái tim tôi đã khô cạn rồi sao?
 
tìm 1 cái hộp thiếc... để bỏ tất cả vào đấy... lưu giữ lại... chờ 1 ngày 2 ta sẽ mở ra xem lại... em nhá
 
đang đếm từng ngày , anh đang đếm từng ngày , có 28 ngày thôi mà sao lâu vậy nhỉ , nhớ em ::(......
 
Trung thu !

Nhớ mọi người ngoài kia quá ::(

Nhớ cái đêm đón trung thu xong, đi dọc phố ngắm trăng to quá chừng :x
 
lũ cặn bã xã hội thì ko nên để ý làm gì :hug:
 
Vậy là lại qua ngày mới rồi , cố gắng lên em nhé , thời gian sẽ trôi nhanh thôi :p
 
Sao ai cũng buồn thế kài -____- một mình mình vui không nổi :-< nhưng không sao, rồi họ cũng sẽ vui như mình :x
 
Back
Top