Mr KOP
T.E.T.Я.I.S
- 11/3/07
- 507
- 18
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=490819
hiz trước hết mấy pác đọc lại cái topic trên link để biết tình hình em.
Uhm sau nghe lời rất rất nhiều người khuyên cuối cùng em cũng tỏ tình với người ấy.... thất bại hoàn toàn ... phán 1 câu xanh rờn "chưa nghĩ tới chuyện đó" ... nhưng mà cũng không có nói là không chịu .. không nói là chịu.KOP nói với người ấy là định không nói ra vì sợ không được sẽ mất luôn tình bạn vốn có thì được trả lời là "tui không ngại mắc gì ông ngại" .... tiếp theo sau đó vẫn gặp nhau tuần 3 lần (tại dạo này nhập học rồi nên ít có thời gian gặp nhau) ... vẫn đến nhà chơi (mình đến nhà cô ấy) ... nói chung vẫn quan hệ bạn bè bt y như trước cái ngày mình tỏ tình ....
uhm 1 người đáng để cho KOP theo đuổi ... nói chung mình không nhìn lầm.
Nhận xét 1 chút về người KOP đang trồng cây si: vui vẻ, dễ gần, hơi khìn khìn như KOP, muốn nói gì thì nói (là dân kiến trúc), nói chung không thuộc dạng người nghiêm chỉnh... rất chịu chơi rủ đi đâu cũng đi hết, đi chơi không đòi về... uhm xung quanh cũng có rất nhiều con trai bao quanh, uhm cũng có người từng nói thích này thích nọ nhưng có lẽ KOP là người đầu tiên bày tỏ nghiêm túc thật thà như thế (theo lời con bạn thân).
Sắp tới sinh nhật người ta rồi ... không biết tặng gì đây ... định tặng mấy cái quái quái 1 tí (tặng thứ người ấy thích -> thích toàn đồ ăn vặt) ... uhm như vậy sẽ rất vui nhưng mà có vẻ không nghiêm chỉnh. Con bạn thân thì nói tặng hoa nhưng kêu người đem đến nhà đừng ghi tên gì hết ... tự nhiên người ấy sẽ hiểu ra ... hiz hỏi mấy đứa con gái khác thì được biết con gái thích được người khác tặng hoa, thích không nhiều cũng ít ... nhưng mà nghĩ lại cái cô bạn mình đang theo này không nghiêm chỉnh lắm có khi nào không thích hay không ... với lại trong cái tình huống này không biết cô ấy đối với mình là cái gì (mình trong lòng cô ta là cái gì) thì tặng hoa có quá lắm không...
mấy bác tư vấn hộ với, con gái thật khó đoán ... 1 đứa bạn khác nói với KOP là "con gái là vậy khó nói lắm, được người khác thích thì cũng thích (khoái á), không được thích nữa thì bực ... còn suy nghĩ về người thích mình (thằng kon trai á) thì khó đoán lắm"
hiz trước hết mấy pác đọc lại cái topic trên link để biết tình hình em.
Uhm sau nghe lời rất rất nhiều người khuyên cuối cùng em cũng tỏ tình với người ấy.... thất bại hoàn toàn ... phán 1 câu xanh rờn "chưa nghĩ tới chuyện đó" ... nhưng mà cũng không có nói là không chịu .. không nói là chịu.KOP nói với người ấy là định không nói ra vì sợ không được sẽ mất luôn tình bạn vốn có thì được trả lời là "tui không ngại mắc gì ông ngại" .... tiếp theo sau đó vẫn gặp nhau tuần 3 lần (tại dạo này nhập học rồi nên ít có thời gian gặp nhau) ... vẫn đến nhà chơi (mình đến nhà cô ấy) ... nói chung vẫn quan hệ bạn bè bt y như trước cái ngày mình tỏ tình ....
uhm 1 người đáng để cho KOP theo đuổi ... nói chung mình không nhìn lầm.
Nhận xét 1 chút về người KOP đang trồng cây si: vui vẻ, dễ gần, hơi khìn khìn như KOP, muốn nói gì thì nói (là dân kiến trúc), nói chung không thuộc dạng người nghiêm chỉnh... rất chịu chơi rủ đi đâu cũng đi hết, đi chơi không đòi về... uhm xung quanh cũng có rất nhiều con trai bao quanh, uhm cũng có người từng nói thích này thích nọ nhưng có lẽ KOP là người đầu tiên bày tỏ nghiêm túc thật thà như thế (theo lời con bạn thân).
Sắp tới sinh nhật người ta rồi ... không biết tặng gì đây ... định tặng mấy cái quái quái 1 tí (tặng thứ người ấy thích -> thích toàn đồ ăn vặt) ... uhm như vậy sẽ rất vui nhưng mà có vẻ không nghiêm chỉnh. Con bạn thân thì nói tặng hoa nhưng kêu người đem đến nhà đừng ghi tên gì hết ... tự nhiên người ấy sẽ hiểu ra ... hiz hỏi mấy đứa con gái khác thì được biết con gái thích được người khác tặng hoa, thích không nhiều cũng ít ... nhưng mà nghĩ lại cái cô bạn mình đang theo này không nghiêm chỉnh lắm có khi nào không thích hay không ... với lại trong cái tình huống này không biết cô ấy đối với mình là cái gì (mình trong lòng cô ta là cái gì) thì tặng hoa có quá lắm không...
mấy bác tư vấn hộ với, con gái thật khó đoán ... 1 đứa bạn khác nói với KOP là "con gái là vậy khó nói lắm, được người khác thích thì cũng thích (khoái á), không được thích nữa thì bực ... còn suy nghĩ về người thích mình (thằng kon trai á) thì khó đoán lắm"
::(
, bọn này điên lắm! Tặng cái gì phá cách ấy, bó hồng k ăn thua! Đi chơi 3 tăng là ổn nhất! 