Từ khi ko còn chơi Cửu Long Tranh Bá nữa, hằng ngày tôi cứ lang thang trên game.gate, trên các web nói về game như gamevn….chỉ để tìm 1 game thích hợp để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mõi, những lúc căng thẳng. Nhưng tôi ko tìm được 1 game nào đáp ứng đủ nhu cầu của tôi (game 3d đồ họa đẹp và nội dung hay). Đến 1 ngày nọ, nêu tôi nhớ ko lầm là 20 mấy tháng 6, tôi lang thang trên web như thường lệ, tôi đã bắt gặp 1 game đang trong thời gian close beta, đó là Maple Story. Ừ thì đồ họa cũng dễ thương, với lại tôi cũng nghe về game này khá nhiều trên 4rum khác. Lưỡng lự 1 hồi tôi bắt đầu nhấn vào download, chơi thử mà, cũng chẳng chết ai.
Khi vào được game, tạo nhân vật, tôi ko giấu được sự thất vọng, hình ảnh cũng dễ thương nhưng tại sao là 2d (tôi rất ghét game 2d). Định out ra, nhưng lỡ tải về rồi, thôi thì thử xem sao, đằng nào cũng đang rảnh. Tôi tạo nhân vật nữ, tóc dễ thương màu cam, cùng với áo ống trắng, váy xanh và giày bốt xanh…
Vào chơi, tôi ko giấu được sự bất ngờ, từ đó đến giờ, ngoài Mario ra (game offline hái nấm) tôi chưa thấy game online nào đi hang ngang thế này cả :”Ko lẽ đây là game hái nấm online?” .Tôi tự hỏi mình như thế, ko lẽ tôi từng tuổi này rồi còn chơi game con nít này. Tôi đang chán ko có gì để làm, thôi chơi tạm vậy.
Sever bị diss liên tục, bị ks quái mà ko làm gì được (trong khi tôi là người thích pk). Mặc dù rất “nóng”, rất bực, thế nhưng càng diss tôi càng cố vào lại, càng bị ks tôi lại càng cố ks lại, càng cố chơi game và thế là tôi bị game này thu hút lúc nào ko hay. Tôi lại tìm dược cảm giác say mê game như lúc xưa, cứ làm việc về nhà tôi lại vào chơi game, bỏ qua được cảm giác chán nản và cô đơn. Chơi game này, tôi gặp được nhiều người và quen được nhiều bạn. Nói bạn cũng ko đúng, có nhiều người 30 mấy 40, nhưng có nhiều người lại mới 11 hay 18. Lúc đầu, tôi cứ suy nghĩ tại sao game này teen thế mà nhiều người lớn tuổi chơi thế, thậm chí người ở bên Đức cũng chơi. Tôi hỏi sao ko chơi sever bên Mỹ (theo tôi biết thì bên đó cũng có Maple) thì người đó trả lời là :“Bạn tui chơi sv Việt rất nhiều, nên tui chơi chung cho dzui”
Đang chơi lv cũng gần 30, thì Vinagame đóng sever ko cho chơi nữa. Tôi chán nản đi tìm nguyên nhân. Tôi đi hết web này đến web khác tìm hiểu xem có thêm thông tin gì về Maple nữa ko. Gần đây tôi tìm được thông tin từ game.gate, nói Maple sẽ đổi tên thành “Nấm Lùn Phiêu Lưu Ký” và tiếp tục close beta vào tháng 10. Đi sang mấy trang web khác tìm hiểu, thì thấy người ta nói game này đổi tên thành Nấm Lùn không thích hợp, rằng đổi tên thế là chuối, rằng ko thể so sánh Nấm Lùn với Mario (vì Mario là nấm còn Maple Story là Câu Chuyện Lá Phong) chuyện đó ko thể nào chấp nhận được….Ừ, thì ý kiến đó của mấy bạn đó ko phải là sai, nhưng theo tôi thì tôi lại nghĩ khác. Việc chuyển tên game thì nghe cho dễ thương và ko giống với các nước trên thế giới (Việt Nam mà ). Với lại việc Việt hóa toàn bộ game ko phải là ko có lý, bởi vì nhiều người có thể biết tiếng anh, nhiều người lại ko rành lắm, nên vấn đề nhớ tên NPC hơi khó so với những người đã từng chơi Nấm Lùn trước đây. Ko lẽ game này ra chỉ dành cho những bạn biết tiếng anh và những bạn đã từng chơi Nấm Lùn chơi thôi sao?
Mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, nhưng có điều mỗi người 1 ý mà thôi. Bản thân tôi, tôi thấy tôi thích game đó, yêu game đó, ok, tôi chơi. Tôi ko cần quan trọng game đó đổi tên thế nào tôi cũng chơi. Tôi mong rằng nếu các bạn khác đam mê Maple, yêu Maple như tôi thì đừng lên diễn đàn nói những câu khó nghe nữa. Bởi vì chính như thế, các bạn ko phaỉ làm cho game đi lên theo chiều hướng tốt mà các bạn đã nói, mà vô tình phá hoại cái game mà các bạn yêu thương. Đây là tâm sự của tôi. Rất mong game ra để tôi lại được gặp gỡ và chơi đùa với những người bạn của tôi quen hồi cb và sắp quen nữa chứ !
Khi vào được game, tạo nhân vật, tôi ko giấu được sự thất vọng, hình ảnh cũng dễ thương nhưng tại sao là 2d (tôi rất ghét game 2d). Định out ra, nhưng lỡ tải về rồi, thôi thì thử xem sao, đằng nào cũng đang rảnh. Tôi tạo nhân vật nữ, tóc dễ thương màu cam, cùng với áo ống trắng, váy xanh và giày bốt xanh…
Vào chơi, tôi ko giấu được sự bất ngờ, từ đó đến giờ, ngoài Mario ra (game offline hái nấm) tôi chưa thấy game online nào đi hang ngang thế này cả :”Ko lẽ đây là game hái nấm online?” .Tôi tự hỏi mình như thế, ko lẽ tôi từng tuổi này rồi còn chơi game con nít này. Tôi đang chán ko có gì để làm, thôi chơi tạm vậy.
Sever bị diss liên tục, bị ks quái mà ko làm gì được (trong khi tôi là người thích pk). Mặc dù rất “nóng”, rất bực, thế nhưng càng diss tôi càng cố vào lại, càng bị ks tôi lại càng cố ks lại, càng cố chơi game và thế là tôi bị game này thu hút lúc nào ko hay. Tôi lại tìm dược cảm giác say mê game như lúc xưa, cứ làm việc về nhà tôi lại vào chơi game, bỏ qua được cảm giác chán nản và cô đơn. Chơi game này, tôi gặp được nhiều người và quen được nhiều bạn. Nói bạn cũng ko đúng, có nhiều người 30 mấy 40, nhưng có nhiều người lại mới 11 hay 18. Lúc đầu, tôi cứ suy nghĩ tại sao game này teen thế mà nhiều người lớn tuổi chơi thế, thậm chí người ở bên Đức cũng chơi. Tôi hỏi sao ko chơi sever bên Mỹ (theo tôi biết thì bên đó cũng có Maple) thì người đó trả lời là :“Bạn tui chơi sv Việt rất nhiều, nên tui chơi chung cho dzui”
Đang chơi lv cũng gần 30, thì Vinagame đóng sever ko cho chơi nữa. Tôi chán nản đi tìm nguyên nhân. Tôi đi hết web này đến web khác tìm hiểu xem có thêm thông tin gì về Maple nữa ko. Gần đây tôi tìm được thông tin từ game.gate, nói Maple sẽ đổi tên thành “Nấm Lùn Phiêu Lưu Ký” và tiếp tục close beta vào tháng 10. Đi sang mấy trang web khác tìm hiểu, thì thấy người ta nói game này đổi tên thành Nấm Lùn không thích hợp, rằng đổi tên thế là chuối, rằng ko thể so sánh Nấm Lùn với Mario (vì Mario là nấm còn Maple Story là Câu Chuyện Lá Phong) chuyện đó ko thể nào chấp nhận được….Ừ, thì ý kiến đó của mấy bạn đó ko phải là sai, nhưng theo tôi thì tôi lại nghĩ khác. Việc chuyển tên game thì nghe cho dễ thương và ko giống với các nước trên thế giới (Việt Nam mà ). Với lại việc Việt hóa toàn bộ game ko phải là ko có lý, bởi vì nhiều người có thể biết tiếng anh, nhiều người lại ko rành lắm, nên vấn đề nhớ tên NPC hơi khó so với những người đã từng chơi Nấm Lùn trước đây. Ko lẽ game này ra chỉ dành cho những bạn biết tiếng anh và những bạn đã từng chơi Nấm Lùn chơi thôi sao?
Mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, nhưng có điều mỗi người 1 ý mà thôi. Bản thân tôi, tôi thấy tôi thích game đó, yêu game đó, ok, tôi chơi. Tôi ko cần quan trọng game đó đổi tên thế nào tôi cũng chơi. Tôi mong rằng nếu các bạn khác đam mê Maple, yêu Maple như tôi thì đừng lên diễn đàn nói những câu khó nghe nữa. Bởi vì chính như thế, các bạn ko phaỉ làm cho game đi lên theo chiều hướng tốt mà các bạn đã nói, mà vô tình phá hoại cái game mà các bạn yêu thương. Đây là tâm sự của tôi. Rất mong game ra để tôi lại được gặp gỡ và chơi đùa với những người bạn của tôi quen hồi cb và sắp quen nữa chứ !
http://diendan.zing.vn/nam/showthread.php?t=1219530

người mới chơi thì sẽ không để ý nhưng những người đã chơi lâu thì không bao giờ chấp nhận được ok ? thử xem những người chơi lâu có thèm phá không ? hay là những thằng tạp nham mới vào nào là ks, nào là chém gió ?
quá khứ của gbvn sắp lặp lại rồi
cho vms
). Còn nấm-er thì chỉ mới bỡ ngỡ bước vào thế giới MS rộng lớn nên chưa hiểu được hết nỗi bức xúc của các Mapler.
.