Khi kĩ nữ nào ế khác phải đốt vía, cởi hết quần áo ra trước tâhnf Bạch Mi , lăn lộn.... để cầu đông khách
Ok, cái này thì giờ đã rõ.
Tớ giải thích rất rõ. Vũ kém tài thì ở nhà giữ gôn, để cho các anh tài khác đi vào Xuyên lập công.
Còn việc bổng lộc thì Vũ là em kết nghĩa với Lưu Bị. Bổng lộc to là đương nhiên.
Bạn thử nghĩ xem tại sao Hạ Hậu Mậu lại nắm quyền đại đô đốc ở Ngụy. Chả phải thân mà được dùng sao
Hehe, so sánh thế liệu có quá khập khiểng ko, loại như Hạ Hầu Mâu, nước nào mà ko có

. Nếu bạn vì quá ghét QV mà nói vậy, mình cũng ko có ý kiến, vì tranh luận như thế bạn đã cố ý bỏ qua hết những trọng điểm rồi, ko có ích chi cả. 2 việc bạn nêu ở trên đã rất rõ ràng, ko phải cứ kém tài là về bắt gôn, chiến tranh đâu phải là đá banh trẻ em mà thằng nào đá kém thì lại bị bảo "ê mày về bắt gôn đi". Cái thế của Bị lúc ấy là chưa chắc sẽ đánh lấy được Tây Xuyên, mà lại dám giao nhà cho kẻ kém tài giữ thì âu cũng phiền thật, bạn nói thế nghe ko lọt chút nào. Bổng lộc - em kết nghĩa thì được nhiều, nghe cũng ko hợp tai nốt, vì sao thì mình đã nói rồi đấy, nhưng nếu bạn cứ giữ quan điểm yêu ghét mà nhìn nhận như vậy thì cãi làm sao

. Mình nghĩ trong thâm tâm bạn cũng tự hiểu điều bạn đang lấp liếm mà, công lao của Vũ là rất rõ ràng rồi.
Thực tế thì có nhiều người thờ Quan Công, bạn đem ra so sánh, nhưng mình chỉ mún hỏi bạn vì sao lại có nhiều người thờ Quan Công như vậy thôi, họ thờ vì cái gì
Người khéo chê đến đâu cũng không chê lấp được vẻ đẹp của Tây Thi nước Việt.
Khéo khen đến đâu cũng không làm đẹp nàng Vô Diệm nước Tề.
Hội vườn đào tuy giỏi nhưng cũng phải khen Triệu Vân là khỏe (sức trâu).Không phủ nhận được là anh ta khó khăn nào cũng vượt qua nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng
Bạn gặp Tây Thi chưa? Vô Diệm nữa? chụp vài pô làm kỉ niệm đem qua Thư Giãn post kìa

cho mình xin chữ ký với

. "Beauty is in the eye of the beholder" Mình dùng câu này để nói lại, cũng giống như bạn ko thích Quan Vũ vậy, nếu mình cũng đem cách nói phủ nhận tất cả ra đây, thì mình chỉ việc dùng câu Eng trên thôi. Bạn cãi thế nào đúng ko. Ý mình ở đây là cái cách bạn nói, theo phong cách của HVĐ khi xưa, có lẽ HVĐ khi xưa có tư tưởng bài Thục vả lại cách đánh giá có phần nói xuyên tạc đi, thôi thì ai cũng có quyền thích riêng, nói ít thì thấy gây cười cũng được, nhưng nhiều thì lại gây ra phản cảm, đây chỉ là quan điểm cá nhân, bởi vì ko phải ai cũng chấp nhận cách nói ấy cả. Ở đây chúng ta đang nói về Quan Vũ, nên bạn đem ra sánh vớ TV, nhưng mình dám nói nếu nói về TV, chắc bạn chẳng dùng từ Dũng cho Vân đâu, đúng ko? Nếu bạn cho là Quan Vũ ko có dũng, thì theo bạn như thế nào mới gọi là có dũng, đừng dùng Triệu Vân làm so sánh, mình cũng là fan của him, nên chẳng mún đem him ra làm gì, bởi vì mình cũng hiểu, theo phong cách nói của bạn khi đem him ra ở đây thì có thể bạn sẽ tâng bốc him để hạ thấp QV, nhưng nếu ta tranh luận về Vân, thì TV đối với bạn cũng như bảo mẫu vú em thôi :whew: