Quan công Hán Thọ đình hầu

Status
Không mở trả lời sau này.
Xời, cách gây tê đâu có thiếu! Đề nghị ae về đọc Mac Twain để biết về những người đào vàng ở Phuơng Bắc, họ chịu đau cũng chả kém Vũ, vẫn tung hoành ở đồng tuyết mênh mông đó thôi!
Cây đao gia truyền của Vũ Quan Hưng chả cầm ra so tài với Trương Bào còn gì? Đâu ra chuyện k ai cầm nổi?

Bạn coi kĩ lại đoạn đó đi. Quan Hưng đâu có cầm nổi cây của Vũ mặc dù Hưng cũng là thanh long đao nhưng là cây khác Vũ. Và Mac Twain xuất hiện vào lúc nào thế hả bạn mà đòi so sánh vời thời gian sống của Hoa Đà
 
Mà sao bạn biết Hoa Đà ko cầm dao cắt gọt như vậy. Bạn đã thấy rồi chưa. Hoa Đà nổ tiếng là thầy thuốc giỏi chứ đâu phải la giỏi nữ công gia chánh đâu mà điệu nghệ.

Dào, từ nhỏ vô bệnh viện như cơm bữa, nhà sách y khoa chất đống, ông tưởng mổ xẻ, khâu mạch máu như cầm dao phay à? Nếu thế thì tôi cũng nối nghiệp gia đình!
Bạn coi kĩ lại đoạn đó đi. Quan Hưng đâu có cầm nổi cây của Vũ mặc dù Hưng cũng là thanh long đao nhưng là cây khác Vũ. Và Mac Twain xuất hiện vào lúc nào thế hả bạn mà đòi so sánh vời thời gian sống của Hoa Đà
MacTwain thì ở TK 19, và người đi đào vàng thì cũng k có nhiều tả hữu kẻ đánh cờ, kẻ đứng hầu, kẻ bưng chậu máu đâu, cũng chỉ mình ta với ta mà thôi!
Vụ cây đao k ai cầm nổi thì tớ chả nhớ ở đâu!
Ghê à nha, hiểu được cả tiếng chó
KK, lâu lâu có khúc xương chó nhảy vào tớp, cảnh này ta thấy hoài =))
 
Đúng là mổ xẻ trong nghề y nó khác bình thường. Nhưng đó là hiện tại còn ông Hoa Đà sống vào lúc nào. Ổng mổ xẻ ra sao có ai biết ko. Với lại ko dùng thuốc tê. Bạn chịu cho người khác mổ ko.
 
Ai nói Thống k có bộc lộ tài? Tài trị quốc: một tẹo là giải quyết hết việc trong nha lại, tài chính trị: hoạch định chiếm Xuyên là Lượng, cụ thể hóa nó là Thống! Mưu Thống hiến cho Bị luôn có Thượng, trung, hạ kế! Còn chê Thống à?
Tài của một quan huyện thôi mà, to tát gì đâu. Hơn nữa biểu diễn cho ai chứ cho chú Trương lão bản xem thì có mà nước đổ đầu vịt.
 
Hey ý MoOoM là y bát của Hoa Đà MoOoM nắm rõ trong lòng bàn tay, ông ý làm thế nào không cần nói cũng biết mà (trong truyện đâu có nói đâu)
 
Đúng là mổ xẻ trong nghề y nó khác bình thường. Nhưng đó là hiện tại còn ông Hoa Đà sống vào lúc nào. Ổng mổ xẻ ra sao có ai biết ko. Với lại ko dùng thuốc tê. Bạn chịu cho người khác mổ ko.
Mà ông về xem lại lúc thủ hạ của Tháo tiến cử Hoa đà, xem Đà có biết gây mê, gây tê k nhá! ;))
Hey ý MoOoM là y bát của Hoa Đà MoOoM nắm rõ trong lòng bàn tay, ông ý làm thế nào không cần nói cũng biết mà (trong truyện đâu có nói đâu)
Về đọc lại truyện đã rồi hẵng cãi! Nếu cãi k đc chuyển qua châm chích thì tôi nhận luôn, ông đúng! OK?
 
uh thì đọc kĩ cũng có thấy nói Hoa Đà cầm con dao thế nào đâu, có thấy ông ý nói tay QV bị hoại tử bao giờ đâu mà cũng chẳng thấy nói ông ý dùng thuốc gây tê cầm đau gì sất, sao bạn cứ tranh cãi về việc này như thật vậy hay là bạn có bản khác của truyen TQDN hay cũng là vừa đọc vừa suy nghĩ
 
Nếu dùng gây tê sao Hoa Đà ko dùng mà kêu Vũ cột chặt thân mình vào thân cây rồi lấy vải bịt mắt. Mà cho dù có gây tê đi nữa chẳng lẽ ko cảm giác được gì hết. Cạo tới xương mà ko biết thì chẳng có chuyện đó đâu.
 
Tháo không nghĩ thế
Sao lại xếp Vũ ngủ chung phòng với 2 chị dâu làm gì. Tháo là Tháo biết Vũ cũng có sở thích lái máy bay giống mình
bạn này cứ cố tình không hiểu, để nói rõ hơn đây là vì Tháo mộ tài của Vũ, tìm cách ly gián Vũ và bị mới làm thế cho Vũ không còn mặt mũi gặp lại Bị nữa, và cách này là do Trương Liêu hiến cho Tháo nhé, còn hậu quả thì sao, ai cũng biết có mỗi shockcore là cứ nói Vũ có tà tâm gì á, nên Tháo mới sắp cho :D

Chuyện cạo xương Vũ, là Hoa Đà cạo! Hoa Đà ae nhé! Chứ người khác, có khi Vũ vừa đánh cờ, vừa ăn ớt cũng nên
nhớ đoạn này Hoa Đà nói là muốn cho máu lưu thông nên không cho Vũ uống canh của Đà được mà MoOoM, vì vậy khi cạo xương Vũ đâu có uống , cứ vậy mà cạo thui :wink:
 
Làm gì có thuốc gây tê. Thuốc phiện đấy, chắc chắn Hoa Đà đã cho QV hít 1 ít bột đá. Trong truyện ko tháy nói nhưng tớ cá là QV trong lúc phẫu thuật còn hát rock nữa cơ:hug:
 
Tôi nói rồi, các ông về xem lại chuyện của Hoa Đà, thủ hạ của Tháo tường trình đầy đủ! Chuyện Đà mổ bụng người, cho thuốc mê, mổ chân, mổ nhọt! Sách Đà có ghi chép gì! Các ông k cãi lại chuyển qua châm chích cá nhân, tôi k chấp!
 
Tui cũng làm biếng coi lại mà đang bàn về Vũ ở cái chỗ Hoa Đà cạo xương ko dùng gây tê phải ko. Sao lại chuyển qua cho Tào Tháo. Theo bạn thì có gây tê đúng ko. Mà gây tê cạo tới xương ko đau hả.
 
Tôi nói rồi, các ông về xem lại chuyện của Hoa Đà, thủ hạ của Tháo tường trình đầy đủ! Chuyện Đà mổ bụng người, cho thuốc mê, mổ chân, mổ nhọt! Sách Đà có ghi chép gì! Các ông k cãi lại chuyển qua châm chích cá nhân, tôi k chấp!
Uầy, ông đừng tin. Bọn thủ hạ Tào lúc đó mưu phản rồi nên mới nói vậy côt để hai Tháo chết nhanh hơn. Tôi đoán vụ này là do Tư Mã Ý bày. Thật đấy.;;)
 
Thì tui cũng có muốn châm trích đâu, tại những điều bạn nói Hoa Đà không nói nên mới nghĩ vậy, còn việc thủ hạ của Tháo nói là việc khác đâu có giống như việc trị thương cho QV, phải biết lúc bấy giờ đang ở giữa chiến trường, vết thương lại cấp bách, không có thuốc gây tê cũng đâu có gì là lạ, có thế thì mơi trói, mới bị mắt chứ
 
Mình xin hỏi nếu bạn bị thương mà ko cần thuốc mê ngồi cạo chất độc dính trong xương mà nó kêu két két chắc là vui lắm nhỉ. Từ hồi trước đến giờ chưa có ai bị cạo đến xương kêu két két ko cân thuố mê mà vẫn ung dung đánh cờ đâu. Nếu có báo chí, sử sách đã đưa ra từ lâu lắm rồi. Nếu bạn kiếm được người thứ 2, 3 mình chấp nhận là tài nong hiểu cạn.
Thực ra là những người bị rối loạn dây thần kinh cảm giác sẽ không biết đau.
Nhũng người đó thì cho tay vào lửa cũng không có cảm giác , bẻ gãy chân gãy tay cũng không thấy đau. Như vậy trên thế giới cũng có khá nhiều .
Vì vậy bạn tự nhận mình là tài nông hiểu cạn đi cho nó tiến bộ nhỉ :))

Tớ thì không mắc bệnh đó nhưng có thể Vũ nhà ta cũng bị mắc bệnh rối loạn thần kinh cảm giác chăng .

Lần cuối cùng:Riêng bạn magic thì lởn vởn ở đây làm gì? Ai thì tớ không biết chứ riêng tớ và bạn mon là ko tiếp chuyện đâu nhé
 
Thế này nhé
Bạn so cái dũng của quan Vũ với Triệu Vân phải không, bạn thử kể vụ nào đó của Triệu Vân xem nào, đừng nói vụ Trường Bản nhé, lúc đó là Tào Tháo ra lệnh bắt sống chứ không giết nên TV mới thoát đó nhé. Còn nếu so sánh vơi HT thì nếu QV không tha chết cho HT thì làm gì có cơ hội cho HT tha chết QV, so sánh Vũ với Trương Phi thì vốn hai người đã từng đụng độ óanh nhau kẻ tám lạng người nửa cân (đừng viện cớ Trương Phi nể tình anh em nhé tớ sẽ nói ngược lại đấy). Còn Mã Siêu thì sao không đánh thắng nổi thằng Hứa Chử cởi trần.
Nhưng trong mấy người này ai có tài bị bắt sống với cả giỏi đầu hàng như Vũ đâu
Tại Sao Vũ bị nghi ngờ còn Vân thì không bị hả bây giờ cứ để Tào Tháo sắp sếp TV và 2 phu nhân vào 1 phòng xem lúc đó sẽ thế nào
Đoạn nào trong truyện kể Vân bị bắt sống như Vũ thế bạn
Vũ trúng tên là kém tài hả, thế bạn đã nghe câu "đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng " chưa? Cái mũi tên mà Hoàng Trung bắn vào chỏm mũ của QV thì cũng có thể coi là một loại ám tiễn, mặc du Trung không cố ý như vậy, 2 phát đầu bắn nhứ nên phát thứ ba QV mới không đề phòng mà lao lên, nên so với chiêu đà đao cũng như nhau cả thôi, các tướng khác trúng tên chắc cũng vài lần nhưng chẳng qua không nổi bật như Hạ Hầu Đôn nuốt ngươi hay Quan Vũ đánh cờ nên mới không được nhắc đến trong truyện
Có phải mỗi vụ bị bắn vào chỏm mũ đâu. Ko thì lấy đâu ra vụ cạo xương chữa thuốc thế.
2 lần bị trúng tên vào tay nhá
QV thực ra được người dân thờ phụng còn trước khi ông ta chết vì cái phong thái cốt cách của ông ta như thần nhân
Công nhận mấy cái trò làm ma không đầu chạy long nhong thì dân chúng phải thờ ấy chứ.
Tránh bị quấy nhiễu ấy mà.
Lại còn hiện hồn vật chết người khác nữa. Hèn hạ vô đối :))

Giữ Kinh Châu là kém tài hả, bạn xem lại vị trí chiến lược của Kinh Châu đi, bạn tự vỗ ngực là am hiểu lịch sử, biết nghĩ khi đọc mà không biết đến điều này thì không hiểu khi đọc bạn dang nghĩ gì
Giữ được Kinh châu thì kể ra cũng ko kém tài cho lắm. Nhưng giữ mà để mất thì cực kém chứ không phải là kém nữa rồi
 
pó chíu, nếu Vũ mà bị rối loạn thần kinh như shockcore nói chắc mẻm đâu có bị bắt đâu, lúc bị bắt do bị vết thương hành ko đánh nổi nên bị bắt mà, còn như mất cảm giác thì cứ vừa đánh vừa chạy chừng nào ko chạy nổi đứng đánh tới chết thì thôi, có biết đau là gì mà sợ nhỉ ?
cái hiện hồn vật chết chỉ là nghe nói thui, bạn có chắc là có đâu, còn ko đầu chạy nhong nhong là kiếm chỗ ở tạm đợi ráp đầu thấy đường mà về trời thui :D, thằng bị vặt chết dám nó cắn rứt lương tâm nên mất ăn mất ngủ bị xì trét rùi ngủm lắm chớ có liên quan gì tới hiện hồn trả thù chớ ::)
mà mất kinh châu tại sao nhỉ, khi đó vũ cũng đang công tào sắp được nè, kinh châu dùng phong hỏa đài thủ cũng ok có biến đốt lửa là vũ về tới ngay, nhưng sao bị mất ? tướng giữ thành dở bị thua, quân lực ko đủ dùng, vậy mà ông lượng gom đi hít có chia thêm cho đâu, nói là hiểm yếu cần giữ thì nên chia bớt lửa cho em nó chớ đem đi ráo kêu thủ 1 mình nó, sao giống Bố ông Cung thủ thành rùi chết nhỉ ? => Bố dở vì thủ có cái thành ko xong, Cung ngu ko giúp Bố thủ thành được ::(
 
Uhm thì QV trước sau cũng hàng Tào có 1 lần và còn có lí do để bảo toàn tính mạng gia đình hunh trưởng ( dù bạn có phủ định đi nữa) còn những người còn lại, ngoại trừ Trương Phi, ai không một lần quy hàng (Hàng Thục đó còn gì). Mà đầu hàng với bị bắt sống thì có khác gì nhau. Nói về Trương Phi thì cái chết mới gọi là lãng nhách, một đời anh hùng cuối cùng thì chết dưới tay hai thằng thợ may hay thợ rèn gì đó không nhớ rõ lắm, các vị còn lại chết bệnh, nghĩa là không được liệt vào danh sách liệt sĩ hi sinh vì nước nhé

Ờ thì Vân không bị bắt sống nhưng y tui nói là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, bạn ví von như thế tự bạn thấy là không hợp lí đó nhé

Thì đó tui mới nói là "ám tiễn khó phòng", trừ vụ HT là bắn trước mặt (nhưng cũng được coi là ám tiễn như nói ở trên). Mà tui đã nói rùi, ra trận trúng tên là chuyện thường nên người ta không hay nhắc đến, chỉ có trúng tên mà vẫn để lại truyền kì thì người ta mới kể phải không hén

Trước khi ông ta chết thì đầu ông ta vẫn ở trên cổ mà. Nếu nói về sử thì có lẽ không có vụ hiện hồn, nhưng nếu nói về truyện thì đó không phải là hiện hồn mà là hiển thánh. Còn vụ ma không đầu thì đó là khi ông ta chưa thành thánh (sau này được cao tăng chỉ điểm mới trở thành thánh mà)

Đấy bạn lại sử người mà không sử sự nữa rồi, tui thấy ơ trang đầu có bạn giải thích rất rõ lí do Kinh Châu bị mất. Vả chăng cũng vì vị trí quá quan trọng chứ không có khi kế bỏ trống thành đã trở thành kế của QV chứ chẳng phải của KM nữa.

PS: tại sao bạn lại không tiếp Magic??????
 
Từ bài viết của Darost1
Mình xin hỏi nếu bạn bị thương mà ko cần thuốc mê ngồi cạo chất độc dính trong xương mà nó kêu két két chắc là vui lắm nhỉ. Từ hồi trước đến giờ chưa có ai bị cạo đến xương kêu két két ko cân thuố mê mà vẫn ung dung đánh cờ đâu. Nếu có báo chí, sử sách đã đưa ra từ lâu lắm rồi. Nếu bạn kiếm được người thứ 2, 3 mình chấp nhận là tài nong hiểu cạn.
Xem chuyện Yêu Ly đâm Khánh Kỵ nhé! Để xem Khánh Kỵ có biết đau k? Vũ vẫn còn kém lắm! Với lại ông cũng chưa biết thời nay mổ xẻ sao đâu nhỉ! Ông xem ở Nga có bác sĩ tự mổ cho mình đấy! Vũ đánh cờ đã tài gì?
PS: tại sao bạn lại không tiếp Magic??????
ông xem lại những câu đâm thọt, xem Magic có ý gì nhé! Mà cũng chọt ông Bekim phát, ôg từng là mod hay sao mà dc để ava động vậy?;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top