Quan công Hán Thọ đình hầu

Status
Không mở trả lời sau này.
Thực ra là những người bị rối loạn dây thần kinh cảm giác sẽ không biết đau.
Nhũng người đó thì cho tay vào lửa cũng không có cảm giác , bẻ gãy chân gãy tay cũng không thấy đau. Như vậy trên thế giới cũng có khá nhiều .
Vì vậy bạn tự nhận mình là tài nông hiểu cạn đi cho nó tiến bộ nhỉ :))

Tớ thì không mắc bệnh đó nhưng có thể Vũ nhà ta cũng bị mắc bệnh rối loạn thần kinh cảm giác chăng .

Hãy coi cuốn 2 của nhà xuất bản văn học theo bộ 3 cuốn hồi 75 với tựa đề:
QuanVân Trường cạo xương chữa thuốc
Lã Tử Minh áo trắng sang đò

Có đoạn như sau:" Một lát huyết chảy ra đầy một chậu. Đà cạo hết chất độc, rịt thuốc vào lấy chỉ khâu lại. Quan Công cười to một tiếng, đứng dậy bảo các tướng rằng: Cánh tay này co ruỗi như thường rồi, không thấy đau nữa, tiên sinh quả thực là thần y"
Bị rối loạn thần kinh cảm giác mà biết đau ah
Và hồi 76 trong trận đánh nhau với Từ Hoảng : "Hai người đánh nhau hơn tám chục hiệp; Quan Công tuy rằng khỏe, nhưng cánh tay bị thương, vẫn còn kém sức
 
ke ke, cái ava xài link từ web là được ko cần mod tui làm từ lúc xài nick cũ bị mất giờ mới làm nick này lại mà
cần gì chọt vô gặp ông tui cũng bị sộ rùi phải coi lại đó thui :D
chờ Shock
bạn này cứ cố tình không hiểu, để nói rõ hơn đây là vì Tháo mộ tài của Vũ, tìm cách ly gián Vũ và bị mới làm thế cho Vũ không còn mặt mũi gặp lại Bị nữa, và cách này là do Trương Liêu hiến cho Tháo nhé, còn hậu quả thì sao, ai cũng biết có mỗi shockcore là cứ nói Vũ có tà tâm gì á, nên Tháo mới sắp cho
:;)
darost1 nên trích trong TQDN của LQT trích ngoài coi chừng shock ko chịu hé hé
 
Tui nói với bạn bao nhiêu lần rồi, cái đau lúc mới bị thương và cái đau lúc chữa trị khác nhau một trời một vực. Cho hỏi bạn có chơi thể thao không nhỉ, nếu bạn chơi thì bạn sẽ biết nhiều khi bạn bị thương lúc đang chơi bạn vẫn có thể chạy nhảy và chơi tiếp nhưng khi về đến nhà có khi đi lại khó khăn cả một tuần liền ấy chứ. Hay nếu bạn bị dao cắt vào tay cũng vậy, lúc dao cắt thì có mấy đau đâu, đến lúc sát trùng thì mới là hỡi ôi

Còn bác sĩ tự mổ cho mình thì chắc là có nhưng hiển nhiên người ta có thuốc tê rồi mới lại tui chưa từng nghe bác sĩ nào tự nạo sương cho mình, có tự mổ cũng là phần da phần thịt mà thôi
 
Ông Darot chắc k biết, có riêng một cảm giác đau đấy! Tôi từng đọc bài báo nói về 2 ae k biết đau, đối với chúng giỡn nhau gãy tay là bình thường, bố mẹ chúng phát ốm vì chúng! Với lại, lão Shock chỉ nêu câu hỏi nghi vấn thôi ;))
Lão Shock bận việc rồi! Trời cũng tối, tôi rút cần câu cá đây! Hẹn mai! :))
@ Langdu: Dào, ông bạn bố tôi bị tai nạn, hư cái chân, chữa 2 năm k khỏi, về chợ Rẫy, nó cắt sụn bên chân này ghép vào chân kia, ông ấy vẫn tỉnh táo, ngồi xem nó cắt! Ông không biết chuyện gây tê cục bộ à? ;;) Hoa Đà tài thế nào ông xem thì biết! :)) Mắt hắn còn hơn Máy Citi, nhìn cái nhọt mà biết ở trong có gì! =))
 
Ở trên tui đã trích ra từ TQDN rồi. Bộ ông ko đọc hả. Với lại Hoa Đà sống ở thời nào mà ông cứ đem so với thời hiện đại bậy giờ ko thế?Hoa Đà nếu biết trình độ y thuật như bây giờ thì y thuật bây giờ chẳng lẽ đứng tại chỗ?Ông với Shockcore là bạn hả? Sao biết shockcore bận việc?
 
Đấy bạn lại rồi cứ lấy y học thời nay so với y học thời xưa, thêm vào đó như đã nói trong chuyện không hề nhắc đến gây tê gây mê gì cả mà bạn cứ bám lấy cái này không buông. Thôi cứ công nhận việc này đi rồi tranh luận tiếp mấy việc kế tiếp, có mỗi vụ mổ tay mà mấy trang rồi
 
Ở trên tui đã trích ra từ TQDN rồi. Bộ ông ko đọc hả. Với lại Hoa Đà sống ở thời nào mà ông cứ đem so với thời hiện đại bậy giờ ko thế?Hoa Đà nếu biết trình độ y thuật như bây giờ thì y thuật bây giờ chẳng lẽ đứng tại chỗ?Ông với Shockcore là bạn hả? Sao biết shockcore bận việc?
Đọc chớ! Ông ấy với tôi là bạn! Hội Vườn Đào tuy k còn, nhưng bạn bè thì k mất! :))
Đấy bạn lại rồi cứ lấy y học thời nay so với y học thời xưa, thêm vào đó như đã nói trong chuyện không hề nhắc đến gây tê gây mê gì cả mà bạn cứ bám lấy cái này không buông. Thôi cứ công nhận việc này đi rồi tranh luận tiếp mấy việc kế tiếp, có mỗi vụ mổ tay mà mấy trang rồi
Sao lại k? để tôi trích: (mất công tìm quá ^^)
Hoa Đà, tự là Nguyên Hoá,....Người nào có bệnh hoặc dùng thuốc, hoặc mổ, hoặc chích, hơi động tay vào là khỏi. Ai đau ở bụng thì cho uống thang ma phế , để cho người ốm say mê đi như chết, lấy dao mổ ra, k đau đớn chút nào, dùng thuốc rửa sạch rồi khâu lại, dịt thuốc vào, chỉ một tháng hoặc 20 ngày thì khỏe như thường. ĐÀ chữa bệnh gì cũng tài tình như thế
Lời Hoa Hâm tâu với Tháo!
 
Uhm. Thì lời Hoa Hâm là vậy nhưng lúc Đà chữa cho Vũ có nhắc đến thuốc gây tê chưa.Mà dao mổ ko đau đớn đau có nghĩa là dùng thuốc gây mê. Đánh xỉu cũng được vậy hay nói chuyện với bệnh nhân liên tục. MÀ nói cho cùng Dùng thuốc gây mê mà cạo tới xương ko lẽ ko đau. Ở trong đoạn trích Vũ cũng thừa nhận là đau mà ông vẫn nói cười vui vẻ. Nên đáng khâm phục chứ sao. Chắc ông chưa mất miếng da nào nên chưa biết.
 
;)) Tôi 2 đẳng Judo đấy ông, thưở cấp 3 đâm chém cũng dc giám thị liệt vào danh sách bảo kê đấy! Đừng nghĩ tôi k biết đau chứ! ;))
Tôi nói rồi, đó là tài của Hoa Đà, người thường mổ bụng còn chưa sao, hà huống cái tay đã bị hoại tử chỗ vết thương!
Ông muốn biết người chịu đau thì tôi nêu công tử Khánh Kỵ! Ông còn thắc mắc gì k?
Nói chung là chiều nay câu 20 con cá, dc 2 việc: một là gan chịu đau của Vũ cũng nhờ Hoa Đà tô cho, hai là tài dùng người của Vũ, câu kéo mãi các ông vẫn chưa bác bỏ dc! Mà lại chuyển sang thắc mắc cạo xương có đau k? Chỗ ấy tế bào nó chết rồi sao đau đc?
 
Mà công tử Khánh Kỵ tui ko biết. Ông đưa mẩu truyện tui mới biết chịu đau ra sao chớ. Để vào được trong xương cần lóc thịt. Quá trình tới đó ko đau ah. Mà cạo xương ko đau? Tui mới nghe
 
Trả lời chung cho các bạn nhá:
Tớ chỉ nói là có thể Vũ bị bệnh đấy chứ không khẳng định là Vũ bị bệnh đấy.
Thực ra là những người bị rối loạn dây thần kinh cảm giác sẽ không biết đau.
Nhũng người đó thì cho tay vào lửa cũng không có cảm giác , bẻ gãy chân gãy tay cũng không thấy đau. Như vậy trên thế giới cũng có khá nhiều .
Vì vậy bạn tự nhận mình là tài nông hiểu cạn đi cho nó tiến bộ nhỉ :))
Tớ thì không mắc bệnh đó nhưng có thể Vũ nhà ta cũng bị mắc bệnh rối loạn thần kinh cảm giác chăng .
Tớ chỉ nêu ra vd để trả lời câu này
Mình xin hỏi nếu bạn bị thương mà ko cần thuốc mê ngồi cạo chất độc dính trong xương mà nó kêu két két chắc là vui lắm nhỉ. Từ hồi trước đến giờ chưa có ai bị cạo đến xương kêu két két ko cân thuố mê mà vẫn ung dung đánh cờ đâu. Nếu có báo chí, sử sách đã đưa ra từ lâu lắm rồi. Nếu bạn kiếm được người thứ 2, 3 mình chấp nhận là tài nong hiểu cạn.


Tớ đã đưa ra vd để cho thấy rằng có đầy người có khả năng làm được như Vũ :Ok
Và ông nào thấy được vd rồi thì tự nhận là học nông hiểu cạn cho tiến bộ nhỉ?
dám nói dám làm đúng không.


Còn về Yêu Ly , Khánh Kị thì mời các bạn về đọc Đông Chu Liệt quốc để biết thêm chi tiết
 
Chậc, thì tôi mới nói chuyện MacTwain, ông ấy đã miêu tả rất chân thực, những người đào vàng rong ruổi trong mưa tuyết, những chỗ da thịt lộ ra, dưới nhiệt độ âm đều bị hoại tử, họ chỉ việc dùng dao cắt chỗ đó đi! Cụt ngón tay hay mặt biến dạng là bình thường! Lúc trước cũng có chuyện cậu bé chui càng máy bay ngủ quên, hai tay bị lạnh mà hoại tử, bác sĩ cố gắng cứu đó thôi!
Công tử Khánh Kỵ thì ông gõ Gucgồ ấy! Chuyện từ thời Đông Chu rồi! Xem thử Khánh Kỵ với Vũ ai chịu đau tài hơn nhé!
 
Uhm thì QV trước sau cũng hàng Tào có 1 lần và còn có lí do để bảo toàn tính mạng gia đình hunh trưởng ( dù bạn có phủ định đi nữa) còn những người còn lại, ngoại trừ Trương Phi, ai không một lần quy hàng (Hàng Thục đó còn gì). Mà đầu hàng với bị bắt sống thì có khác gì nhau. Nói về Trương Phi thì cái chết mới gọi là lãng nhách, một đời anh hùng cuối cùng thì chết dưới tay hai thằng thợ may hay thợ rèn gì đó không nhớ rõ lắm, các vị còn lại chết bệnh, nghĩa là không được liệt vào danh sách liệt sĩ hi sinh vì nước nhé
Thế từ khi về Thục có ai đầu hàng nữa không nhỉ :))
Thế có ai vừa được bắt sống vừa được đầu hàng như Vũ không
Nói chung Vũ rất là tài 2 lần đều được bắt sống . Thật là kì tài trong thiên hạ
Ờ thì Vân không bị bắt sống nhưng y tui nói là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, bạn ví von như thế tự bạn thấy là không hợp lí đó nhé
Thì thế tài kém bị bắt sống thì phải chịu thôi.
Hơn nữa chỉ có Vũ bị ép ngủ chung phòng với chị dâu chứ Vân có bị ép đâu. Trong tam quốc có đoạn nào Vân bị ép thế nhỉ
Thì đó tui mới nói là "ám tiễn khó phòng", trừ vụ HT là bắn trước mặt (nhưng cũng được coi là ám tiễn như nói ở trên). Mà tui đã nói rùi, ra trận trúng tên là chuyện thường nên người ta không hay nhắc đến, chỉ có trúng tên mà vẫn để lại truyền kì thì người ta mới kể phải không hén
Nhưng làm gì có tướng tài nào trúng tên nhiều lần đến thế.
Trước khi ông ta chết thì đầu ông ta vẫn ở trên cổ mà. Nếu nói về sử thì có lẽ không có vụ hiện hồn, nhưng nếu nói về truyện thì đó không phải là hiện hồn mà là hiển thánh. Còn vụ ma không đầu thì đó là khi ông ta chưa thành thánh (sau này được cao tăng chỉ điểm mới trở thành thánh mà)
Nói chung hiện hồn hay hiển thánh tôi không biết?
Bạn cứ thử tưởng tượng trong 1 đêm có 1 ông không đầu chạy lông nhông rồi kêu gào: trả đầu ta đây ? Ông bảo hiển thánh thì tôi cũng chịu ?
Đấy bạn lại sử người mà không sử sự nữa rồi, tui thấy ơ trang đầu có bạn giải thích rất rõ lí do Kinh Châu bị mất. Vả chăng cũng vì vị trí quá quan trọng chứ không có khi kế bỏ trống thành đã trở thành kế của QV chứ chẳng phải của KM nữa.
Nói chung là tôi chỉ biết mất Kinh Châu thì công lao lớn là của Vũ mà thôi.
Bỏ thành chạy thoát đã là 1 kém . Bỏ thành chạy không thoát thì còn kém hơn.
 
Đã đọc Khánh Kỵ và Yêu Ly chỗ đó. Sao bạn lại có thể so được. Bị đâm rồi rút ra đau hơn. Mà rút ra rồi chết. Còn Vũ là ngồi cho Hoa Đà cạo xương. việc cạo xương với việc đâm 1 nhá chết liền bạn nghĩ cái nào đau hơn :-/ Mà theo bạn nói hoại tử nên ko có đau đớn => Sao lại so sánh với người chịu đau:-/
Còn 2 lần bắt sống. 1 lần Tào Tháo. 1 lần Ngô Quyền. Sao cả 2 lần 2 người đều thuyết hàng Quan Vũ?
Nếu lần trước Tháo biết Quan Vũ ko phải anh hùng thì đã có tiếng đồn rồi. Ko nghe câu tiếng dữ đồn xa ah.
Còn về Vũ với 2 chị dâu. Vũ bị bắt chứ Vân đâu bị bắt=> sao ép được. Biết 1 người nhân cách ko tốt thì người ta đâu có xui làm cũng tự làm đó thôi. Như nghiện ngập đâu có ai xui ăn cắp nhưng vẫn có đó thôi.
 
@ MoOoM: đoạn bạn trích ra chỉ nói là ông ta có tài gây mê chứ không phải là gây mê cục bộ.
Rùi bạn cũng nói là bạn đã từng bị chấn thương vậy tui hỏi bạn lúc mới bị trấn thương đau hay lúc chữa chấn thương đau hơn (hiển nhiên là khi không gây tê đó nha)
Lại nữa, trong chuyện có câu nào Hoa Đà bảo tay QV bị hoại tử đâu sao bạn cứ đọc mà chuẩn đoán bệnh vậy (vậy là giỏi hơn cả nhìn vết thương để chuẩn đoán đó nha)
Bạn nói Khánh Kỵ thì mình cũng vừa đọc (không biết có phải bản bạn đọc không), cũng chỉ là giãy chết thôi mà có gì đâu để nói là tài chịu đau

@shockcore:

Ơ hay, hàng Tào là hàng thế hàng Thục không phải là hàng ah
Còn bắt sống thì đến kẻ sức mạnh nổi tiến nhất trong Tam Quốc là Lữ Bố còn bị khi trúng kế còn bị bắt sống có gì lạ đâu. QV đâu nổi tiếng vì thông minh đâu mà vì khí chất và sức mạnh đó chứ

Ơ đoạn đó là hàng rồi chứ đâu phải bắt sống, nếu tính là hàng thì như đã nói đó mấy vị kia cũng đã từng nhưng chỉ là không bị ép như vậy thôi. Vân không bị ép vì Vân không bị rơi vào hoàn cảnh đó thôi, mới lại Vân đâu có nổi tiếng về khí chất như QV để mà phải thử

Đấy là tôi theo cách vừa đọc vừa nghĩ của bạn để nói thôi, ra trận trúng tên là chuyện thường, nhưng trúng tên mà tạo lên truyền kì thì mới được ghi chép lại chứ trúng tên vớ vẩn ghi lại làm gì cho tốn giấy mực

Tui đâu bảo vụ đó là hiển thánh, mấy vụ sau này mới là hiển thánh. Trong chuyện chẳng nói rõ còn gì (mặc dù chắc chắn là hư cấu), QV lúc đó đúng là hiện về kiểu oan hồn nhưng mà đã được cao tăng chỉ điểm và siêu thoát. Mấy lần sau này về thì mới gọi là hiển thánh

Ừ thì là lỗi, nhưng lỗi của ai người ta còn tranh cãi ầm ầm kia kìa. Không có quân thì sao phòng thủ. Phòng thủ không có tiếp viện thì tất phải quân hết lương cạn, mất thành là chuyện thường. Ông có thấy ai không quân không lương mà thủ được thành chưa? (đừng nói Chử Đồng Tử hay Thạch Sanh nhé :D) Lỗi của QV chỉ là chọn sai đường để rút lui thôi.
 
cũng chỉ là giãy chết thôi mà có gì đâu để nói là tài chịu đau
Việc cạo xương với việc đâm 1 nhá chết liền bạn nghĩ cái nào đau hơn
:)), xem lại dùm, đâm xuyên suốt người, mà thò tay cầm Yêu Ly nhúng xuống nc 3 lần, sắc mặt k đổi, bảo tả hữu tha chết cho Yêu Ly, đấy gọi là giãy chết! =))
chuyện có câu nào Hoa Đà bảo tay QV bị hoại tử đâu sao bạn cứ đọc mà chuẩn đoán bệnh vậy (vậy là giỏi hơn cả nhìn vết thương để chuẩn đoán đó nha)
Ông k biết vết thương hoại tử tức là nó k dc máu nuôi nữa, tế bào chết, đổi màu à? Đấy gọi là thịt thối đấy! Chẳng phải, lão La tả: vết thương chuyển sang màu khác, ăn vào xương à?
việc cạo xương với việc đâm 1 nhá chết liền bạn nghĩ cái nào đau hơn
Đâm nhát chết liền! =)), vết thương bị thối rữa, Đà chỉ việc dùng tài của ông ta khoét chỗ thịt hư, cạo chỗ xương bị thâm, một bên là cái tay và Hoa Đà thần y! Một bên là đâm xuyên người rồi rút ra! Ông cãi là Khánh kỵ k đau bằng thì tôi chịu với kiến thức của ông! Ông về đâm xuyên bụng rồi rút ra, tôi đâm vai tôi, rồi tôi bảo tôi đau hơn ôg nhé! =))
Nói chung là các ông trang bị ít kiến thức y học rồi bàn tiếp! Chứ ông thì đâm xuyên bụng rút ra k đau, ông thì vết thương hoại tử cũng k biết phân biệt, tôi nói nhiều lạc đề mod chém!
 
@shockcore:

Ơ hay, hàng Tào là hàng thế hàng Thục không phải là hàng ah

ơ thế thì nói về trung triếc gì ở đây làm gì nhỉ?
Nói như ông Vũ ở đời bên Tháo là hay nhất?
Bàn với biếc gì cho mệt
Còn bắt sống thì đến kẻ sức mạnh nổi tiến nhất trong Tam Quốc là Lữ Bố còn bị khi trúng kế còn bị bắt sống có gì lạ đâu. QV đâu nổi tiếng vì thông minh đâu mà vì khí chất và sức mạnh đó chứ
Lữ Bố là bị 2 thằng tùy tướng dưỡi quyền phản bội khi ngủ có phải bị bắt khi đánh nhau đâu.
Còn đồng ý với bạn là Vũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển
Ơ đoạn đó là hàng rồi chứ đâu phải bắt sống, nếu tính là hàng thì như đã nói đó mấy vị kia cũng đã từng nhưng chỉ là không bị ép như vậy thôi. Vân không bị ép vì Vân không bị rơi vào hoàn cảnh đó thôi, mới lại Vân đâu có nổi tiếng về khí chất như QV để mà phải thử
Nói chung ko đầu hàng thì cũng đến bị bắt sống thôi.
Cái quan trọng là chỉ có Vũ được ép chứ không ai được ép như Vũ
Đấy là tôi theo cách vừa đọc vừa nghĩ của bạn để nói thôi, ra trận trúng tên là chuyện thường, nhưng trúng tên mà tạo lên truyền kì thì mới được ghi chép lại chứ trúng tên vớ vẩn ghi lại làm gì cho tốn giấy mực
ở công nhận truyền kì trúng tên của Vũ nhiều nhất tam quốc
Tui đâu bảo vụ đó là hiển thánh, mấy vụ sau này mới là hiển thánh. Trong chuyện chẳng nói rõ còn gì (mặc dù chắc chắn là hư cấu), QV lúc đó đúng là hiện về kiểu oan hồn nhưng mà đã được cao tăng chỉ điểm và siêu thoát. Mấy lần sau này về thì mới gọi là hiển thánh
Ờ thì oan hồn với hiển thánh nhưng hiển thánh thế giúp gì cho dân lành nào
Ừ thì là lỗi, nhưng lỗi của ai người ta còn tranh cãi ầm ầm kia kìa. Không có quân thì sao phòng thủ. Phòng thủ không có tiếp viện thì tất phải quân hết lương cạn, mất thành là chuyện thường. Ông có thấy ai không quân không lương mà thủ được thành chưa? (đừng nói Chử Đồng Tử hay Thạch Sanh nhé :D) Lỗi của QV chỉ là chọn sai đường để rút lui thôi.
Quân hết lương cạn là cái kém người chỉ huy chứ.
Mà Vũ có quân có lương chứ có phải ko có lương không quân đâu.
 
Có gì đâu mà bức xúc thế. Công nhận thinhi thoảng có nhiều người bị rối loạn thần kinh thật. Không chỉ không thấy đău mà còn nhìn đen ra trắng, nghe không thành có..thế mới ghê :))
Về chuyện Yêu Ly tớ mường tượng ra chuyện lúc cắt tiết gà hoặc vịt. Lắm khi hứng được bát tiết rồi mà vẫn chạy vòng quanh sân ấy chứ. Cái lúc giãy chết thì khỏe lắm.
@ Shock: tôi cũng ko tiếp ông. Nhìn thấy tôi ông lượn ra chỗ khác dùm.
 
Nói chung đây là topic của tôi.
Cái loại thuôc đảng matday giáo như ông nhảy vào topic tôi làm gì.
Thích thì tự mở topic khá đi nhá.
 
Về chuyện Yêu Ly tớ mường tượng ra chuyện lúc cắt tiết gà hoặc vịt. Lắm khi hứng được bát tiết rồi mà vẫn chạy vòng quanh sân ấy chứ. Cái lúc giãy chết thì khỏe lắm.
Tôi cũng mường tượng ra, con chim ăn xác thối thích rỉa rói đâu đây! :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top