Quan công Hán Thọ đình hầu

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung là ông Mo0oM nói với thành viên matday giáo này cũng thừa thôi.Có khi ông nói từ chiều đến giờ có hiểu gì đâu.Mà có hiểu thì mặt dày hơn mông cũng có biết ngượng là gì đâu
Vẫn cứ lởn và vởn ở đây.
Thôi lờ nó đi chúng ta tập chung vào chuyên môn nào
 
Đâm nhát chết liền! =)), vết thương bị thối rữa, Đà chỉ việc dùng tài của ông ta khoét chỗ thịt hư, cạo chỗ xương bị thâm, một bên là cái tay và Hoa Đà thần y! Một bên là đâm xuyên người rồi rút ra! Ông cãi là Khánh kỵ k đau bằng thì tôi chịu với kiến thức của ông! Ông về đâm xuyên bụng rồi rút ra, tôi đâm vai tôi, rồi tôi bảo tôi đau hơn ôg nhé! =))

Lạc đề rồi anh hai. Đâm vai rồi lóc thịt ko cần thuốc tê đến tận xương mà cạo chất độc ra mà ko đau hả. 1 nhát vào bụng đúng là đau nhưng khoảng thời gian cây thương trong bụng rồi rút ra trong bao lâu nào. Lóc thịt cạo chất độc ra. Cái nào lâu hơn. Còn cái vụ hoại tử sao ông biết chắc thế Hoa Đà có nói là bị hoại tử ko. Nếu có đã tả rồi. Mới bị trúng tên độc đem về cứu chữa liền mà bị hoại tử.
 
Ông không biết rút thương ra còn đau hơn à? Ông nên tìm kiếm một số bài viết về nghi lễ Harakiri để xem rút đao ra có đau k nhé! Bây giờ chuyển sang cái nào lâu hơn?=)) Nói chung, cái chuyện chữa vai ngày nay chỉ là tiểu phẫu, còn xuyên bụng thì cũng đi cấp cứu đã, nói thế cho ngắn! ^^
Biết chữ "độc" k? độc thì có 2 loại, một loại là hóa chất, tác dụng vô thần kinh hay một số cơ quan tuần hoàn (như nọc rắn) gây chết người! Loại này thì chả để dấu tích mấy, gây chết nhanh nếu k có huyết thanh! Một loại là vi sinh vật, như độc trong miệng rồng Komodo, gây nhiễm khuẩn mạnh, vết thương lở loét rồi nhiễm trùng máu!
Nói chung là tôi nói mệt quá rồi! Các ông về nghiên cứu y học rồi bàn tiếp! ^^
 
Đúng là rút thương ra đau hơn nhưng sau đó thì sao Khanh Kỵ chết queo.Nếu ổng còn sống bái sư phụ. Với lại có đoạn nào nói Hoa đà cắt khúc thit thối của Vũ ra ko:-/
 
Đúng là rút thương ra đau hơn nhưng sau đó thì sao Khanh Kỵ chết queo.Nếu ổng còn sống bái sư phụ. Với lại có đoạn nào nói Hoa đà cắt khúc thit thối của Vũ ra ko
Chết queo đâu mà chết queo, còn làm khối việc rồi mới chết! sao ông k trích ra đi?
Với lại có đoạn nào nói Hoa đà cắt khúc thit thối của Vũ ra ko
Nói rất rõ, là cầm dao rạch chỗ thịt ấy ra! Ông muốn La lão phải tả cắt dài mấy cm, khâu mấy mũi thì mới vừa lòng à? =))
 
Máu tuôn xối xả chết queo rồi. Nè:"Khánh Ky đẩy Yêu Ly xuống dưới chân, rồi giơ tay rút ngọn giáo ra. Máu chảy như xối, Khánh Ky chết." Rạch với cắt khác ah.
 
=)) tôi mệt với ông quá! Hóa ra ông vẫn chưa hiểu vấn đề! nếu ông quan tâm tới "rạch" và "cắt" thì mở topic khác! Tôi với ông vô bàn chuyện trong phòng mổ! Còn vấn đề ở đây thì ông đọc lại để hiểu ý tôi!
Còn cái này là dùng tạm Wiki:
Yêu Ly nhằm lúc gió thổi mạnh cầm giáo đâm suốt bụng Khánh Kỵ. Kỵ xách ngược Yêu Ly lên dìm đầu xuống nước 3 lần rồi lại để lên trên đầu gối, cúi nhìn rồi cười mà bảo rằng: "Thiên hạ còn có dũng sĩ dám cả gan đâm ta !". Quân sĩ bèn xúm lại đâm Yêu Ly, Khánh Kỵ gạt đi mà bảo rằng: "Người này là dũng sĩ! Chớ nên trong một ngày mà để chết 2 dũng sĩ của thiên hạ. Đừng giết hắn làm gì, nên tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung của hắn."
đến thế mà còn bảo là Khánh Kỵ chết queo thì tôi chịu ông! nói chung là ông đọc chuyện nhưng k chịu suy nghĩ gì cả :))
 
Tôi bảo là sau khi rút thương ra chết queo. Chần dần ở trên đó. Ông đọc ko kĩ rồi đổ thừa tui. Và 1 điều nữa hoại tử thì ko đau mà Vũ đau vậy hoại tử kiểu gì đây.
 
@ MoOoM: sao bạn cứ lấp một nửa sự thật để nói thế nhỉ? Người ta đang ví cái đau nạo xương và đâm bụng thì bạn lại ví đâm vào vai với đâm vào bụng. Mà bạn làm gì mà xúi bậy người ta vậy, bạn muốn thí nghiệm thì cứ thử trước đi. Còn nếu bạn nói đâm vào bụng rồi rút ra đau không ai phủ nhận, nhưng cắt thịt nạo xương thử hỏi bao nhiêu lần đâm vào, bao nhiêu lần rút ra

Bên cạnh đó, cứ vết thương đổi màu thì bạn cho là hoại tử thì người phải xem lại sách y là bạn chứ không phải tôi đâu

@Shockcore:

Kế thì có dăm bảy đường kế, bị bắt thì là bị bắt sao còn phân biệt bị bắt vì phản bội và bị bắt vì giăng bẫy

Mà minh không hiểu ý bạn định nói gì trong vụ hàng Thục và hàng Tào, nên nhớ rằng chiến tranh thì ai vì chủ nấy, khó có thể nói ai đúng ai sai, ai ác ai thiện vì đó chỉ là cảm nhận một phía

Cái quan trọng là chỉ có QV vì bảo vệ gia đình huynh trưởng mới lâm vào cảnh đó chứ không ai lâm vào cảnh đó, không ai nổi tiếng cương trực được như QV nếu không thì cũng đã có trường hợp thứ hai thứ ba rồi

Quân hết, lương cạn là do tài người chỉ huy sao, gia cát lượng không cấp quân, lương, không đến cứu thì lấy lương ở đâu, lấy quân ở đâu, chẳng nhẽ đi cướp dân lành, ép đàn bà đánh giặc??
 
Cái việc Lượng nó xúi Vũ đem quân về phía Bắc mà bỏ ngỏ Kinh Châu là việc Lượng nó muốn giết Vũ rồi, Vũ có tài thánh cũng chẳng làm gì được. Chỉ tiếc là Vũ hiện về bóp cổ nhầm người thôi. Đó cũng là cái tài lừa cả quỉ thần của Lượng vậy.
 
Kế thì có dăm bảy đường kế, bị bắt thì là bị bắt sao còn phân biệt bị bắt vì phản bội và bị bắt vì giăng bẫy
Thế nói chung là cả 2 thằng Lã bố với Quan Vũ đều ngu nên mắc kế đúng không?
Nhưng Quan Vũ lại thiếu dũng nên đầu hàng.

Mà minh không hiểu ý bạn định nói gì trong vụ hàng Thục và hàng Tào, nên nhớ rằng chiến tranh thì ai vì chủ nấy, khó có thể nói ai đúng ai sai, ai ác ai thiện vì đó chỉ là cảm nhận một phía
Nhưng 1 số bạn lại bảo Quan Vũ là trung nên được thờ?
Vũ là loại bỏ chủ của mình đầu hàng giữ lấy mạng cùi, xong lại bỏ chủ mới về với chủ cũ.Đi đâu cũng nhâng nháo là tay đây là trung là giỏi ...:))
Cái quan trọng là chỉ có QV vì bảo vệ gia đình huynh trưởng mới lâm vào cảnh đó chứ không ai lâm vào cảnh đó, không ai nổi tiếng cương trực được như QV nếu không thì cũng đã có trường hợp thứ hai thứ ba rồi
Bảo vệ gia đình huynh trưởng hay bảo vệ cái mạng của mình
Quân hết, lương cạn là do tài người chỉ huy sao, gia cát lượng không cấp quân, lương, không đến cứu thì lấy lương ở đâu, lấy quân ở đâu, chẳng nhẽ đi cướp dân lành, ép đàn bà đánh giặc??
Trước khi vào Xuyên Lượng không để lại quân cho Vũ thì Vũ giữ Kinh Châu bằng tay à
Vũ được cai quản Kinh Châu bao nhiêu năm mà lại không tích trữ lương thảo, không chiêu mộ được quân lính hóa ra Vũ là thằng ngu à?
Đừng sỉ nhục Vũ thế chứ bạn
.
.
Cái việc Lượng nó xúi Vũ đem quân về phía Bắc mà bỏ ngỏ Kinh Châu là việc Lượng nó muốn giết Vũ rồi, Vũ có tài thánh cũng chẳng làm gì được. Chỉ tiếc là Vũ hiện về bóp cổ nhầm người thôi. Đó cũng là cái tài lừa cả quỉ thần của Lượng vậy.

Đồng đạo trong hội đừng phá hồ cá của anh em chứ.
Đồng đạo nói thế hóa ra Vũ trở thành thần hiển thánh mà vẫn ngu si tứ chi phát triển à
Nếu đồng đạo thích thì đồng đạo mở topic: Gia Cát Lượng hại chết những ai đi :))
 
Đời Lượng hại người thì kể không xuể, riêng cái việc Lượng diệt tộc của người phương Nam thôi cũng đủ làm oán khí chất tận trời xanh :)) Lười lập topic quá có bác nào muốn nói về tội ác của Lượng thì lập topic đi, tại hạ xin góp phần vào đấy.
Còn Vũ chỉ là võ tướng, lại không quen hại người sao sánh nổi với Lượng? Thế nên chết đi thì cứ nhắm đứa đi đầu đoàn quân kia mà bóp cổ thôi :)) Đến Bàng quân sư chết đi còn tưởng tại mình đi nhầm gò Lạc Phượng kia mà, huống chi Vũ :))
P.s: Đây là đang tạo thêm hồ để cho anh em trao đổi + câu kiếm đó chứ :D
 
Còn ông daros: Đấy đau đến chết mà Khánh Kị vẫn ung dung nhàn nhã. Chứ đâu như Vũ cạo xương xong thì kêu chả đau nữa.
Ai hơn ai kém thì đếu tự biết
Còn ngoài ra còn vô số ông bị mất dây thần kinh cảm giác thì làm những việc kinh khủng hơn của Vũ nhiều. Tôi là tôi muốn ông thực hiện lời nói
Darost1 nói:
Mình xin hỏi nếu bạn bị thương mà ko cần thuốc mê ngồi cạo chất độc dính trong xương mà nó kêu két két chắc là vui lắm nhỉ. Từ hồi trước đến giờ chưa có ai bị cạo đến xương kêu két két ko cân thuố mê mà vẫn ung dung đánh cờ đâu. Nếu có báo chí, sử sách đã đưa ra từ lâu lắm rồi. Nếu bạn kiếm được người thứ 2, 3 mình chấp nhận là tài nong hiểu cạn.
Nếu ông làm thế thì chúng ta sẽ bàn tiếp nhỉ?
Chứ bây giờ ông vơi sông Mo0oM là lạc đề lắm rồi.
 
Tôi bảo là sau khi rút thương ra chết queo. Chần dần ở trên đó. Ông đọc ko kĩ rồi đổ thừa tui.
=)) ồ, Có nhiều kiểu chết lắm, có kiểu chết như con gà, mà có tư thế chết như dũng sĩ! Nếu cả hai kiểu chết đều như nhau thì anh hùng và thằng hèn nó cũng như nhau!
Với khả năng tranh luận của bạn thì tới đây dừng đc rồi! Nói nhiều phí nhời! Bạn có hiểu dc vấn đề đâu! =))
@ MoOoM: sao bạn cứ lấp một nửa sự thật để nói thế nhỉ? Người ta đang ví cái đau nạo xương và đâm bụng thì bạn lại ví đâm vào vai với đâm vào bụng. Mà bạn làm gì mà xúi bậy người ta vậy, bạn muốn thí nghiệm thì cứ thử trước đi. Còn nếu bạn nói đâm vào bụng rồi rút ra đau không ai phủ nhận, nhưng cắt thịt nạo xương thử hỏi bao nhiêu lần đâm vào, bao nhiêu lần rút ra

Bên cạnh đó, cứ vết thương đổi màu thì bạn cho là hoại tử thì người phải xem lại sách y là bạn chứ không phải tôi đâu
=)), thôi, ông còn chưa chứng kiến nổi một ca mổ thật thì ông im cho! Tôi nói thật, cái đau Vũ chịu còn dek bằng người mẹ đau đẻ nữa kìa! Vấn đề là một bên thì bàn tay thần y của Hoa Đà cạo cho, một bên là đâm bị đâm xuyên bụng mà vẫn cư xử hào sảng như vậy! Ông cũng không thấy dc thì nghỉ cho khỏe! Tranh luận với người chày cối tôi chán lắm!
Còn vụ kia thì cảm phiền chụp vài bức vết thương hoại tử k đổi màu rồi post lên đây! Nc bọt mãi nó chán!^^
 
Mấy bác nói quá làm phe kia sợ chạy hết, chẳng mấy topic này lại giống cái Ngụy Diên với cái Quách Gia mất. Thôi, bênh Vũ chút vậy, từ bài đầu tiên nhé:
Quan Vũ xuất thân là 1 kẻ lưu manh đầu đường xó chợ . Do bản chất côn đồ nên 1 lần phạm tội giết người. Ko phải là người quân tử dám làm dám nhận nên Vũ đã bỏ trốn. Sống 1 đời tội phạm bị truy nã , buôn lậu lương thực sống qua ngày.
Từ khi theo Lưu Bị tính xấu vẫn không bỏ, thình thoảng Vũ lại bộc lộ cái láu cả của mình ra để giảnh phần hơn với những người anh em kết nghĩa.
Hàn Tín chui háng người khác, Lưu Bang xuất thân lưu manh, người anh hùng có quá khứ bất hảo là thường.

Khi Lã Bố đứng khiêu chiến thì Vũ nhà ta đứng ở dưới sợ run cầm cập không dám ra Đến khi Trương Dực Đức ra đánh làm cho Bố mệt mỏi thì Quan lão nhị nhà ta xông ra ăn hôi (nói chính xác là ks).Phi bực lắm cũng không nói năng gì vì không muốn làm mất lòng anh em.
Lần trước Vũ chém Hùng, lần này định nhường em chém Bố, có điều ko chém nổi nên mới vào phụ.
Chúng ta nên biết Phi nhiều lần thách Bố ra đánh nhau 300 hiệp mà Bố sợ Phi ko dám ra đánh. Vì vậy mọi người bảo Vũ vào cứu Phi là hoàn toàn vô lý
Lúc Bố 1 v 3 chỉ là 1 thằng liều mạng trong quân Đinh Nguyên, ngựa còn ko được ăn đủ nên ko tiếc mạng, về sau vợ đẹp rượu nhiều ăn uống phè phỡn, sao dám liều mạng với loại như Trương Phi?
Bản chất Vũ ghen tức với Phi còn lộ ra khi Phi để làm mất Từ Châu. Trong khi Lưu Bị không hề trách gì Phi thì Vũ mở mồm ra là hỏi:
-Hai chị đâu( 2 phu nhân là vợ của Bị, Bị không hỏi can cớ gì Vũ hỏi)
Sau đó Vũ giở trò kích bác để Phi rút gươm ra tự tử.

Và nghi án Vũ lòng thòng với 2 chị dâu càng được chứng minh phi Tào Tháo đã xếp cho Vũ cùng phòng với 2 chị dâu. Tháo lúc này muốn giữ Vũ lại nên muốn hợp thức hóa quan hệ cho Vũ và 2 vị Tôn, My phu nhân.

Câu dưới giải đáp cho câu trên: Vũ lòng thòng với 2 chị dâu, dĩ nhiên phải hỏi 2 chị ở đâu rồi. Suy ra Vũ rất thương Phi, ko có chuyện anh em khích đểu ở đây :))
Trận Đương Dương , Trường bản. Trong khi mọi người phải cố sức chiến đấu, như Triệu Vân Trương Phi thì Vũ nhà ta làm sao. Vũ nhà ta đã bỏ chạy với lý do chính đáng là đi mượn quân
Lượng sai đi chả lẽ Vũ không đi?
Cứ thế đã..
 
Mấy bác nói quá làm phe kia sợ chạy hết, chẳng mấy topic này lại giống cái Ngụy Diên với cái Quách Gia mất. Thôi, bênh Vũ chút vậy, từ bài đầu tiên nhé:

Hàn Tín chui háng người khác, Lưu Bang xuất thân lưu manh, người anh hùng có quá khứ bất hảo là thường.
Hàn Tín lưu manh thủ đoạn giết cả người chỉ đường cho mình. Thế nên mới bị Lữ (Lã) hậu giết chết.
Lưu Bang sau thi bị thwuwong mà thác thì gia đình lục đục.
Phải chăng những kẻ như thế đều có kết cục không tốt .Vũ cũng là vd như thế chăng?

Lần trước Vũ chém Hùng, lần này định nhường em chém Bố, có điều ko chém nổi nên mới vào phụ.
Vũ có nói nhường câu nào đâu nhỉ?
Vũ thất Bố thất thế nên nhảy vào ăn hôi thôi.
Nhìn gương Bị cũng nhảy vào thì thừa biết là Bị với Vũ là cùng 1 giuộc
Lúc Bố 1 v 3 chỉ là 1 thằng liều mạng trong quân Đinh Nguyên, ngựa còn ko được ăn đủ nên ko tiếc mạng, về sau vợ đẹp rượu nhiều ăn uống phè phỡn, sao dám liều mạng với loại như Trương Phi?
Lúc 1vs 3 theo tôi thì Bố đã theo Đổng Trác cưỡi ngựa Xích Thố, uống rượu ngon phệt gái đẹp rồi ạ

Câu dưới giải đáp cho câu trên: Vũ lòng thòng với 2 chị dâu, dĩ nhiên phải hỏi 2 chị ở đâu rồi. Suy ra Vũ rất thương Phi, ko có chuyện anh em khích đểu ở đây :))
Vâng hoàn toàn đồng ý với bác là Vũ lòng thòng với hai chị dâu
Lượng sai đi chả lẽ Vũ không đi?
Cứ thế đã..

Vũ chắc xung phong đi nên Lượng mới chọn. Mà Lượng chọn Vũ vì Vũ bất tài nhất.Ở lại cũng chả làm được cái gì.
 
thế mới bảo : xét lại tư cách đạo đức của Vũ. Vũ bị nghi mà Vân không bị nghi là do nhân phẩm của Vũ thấp.
bạn nói vậy tức là tv nhân phẩm cao ?
nhưng tôi nhớ là hvd có người nghi a đẩu là con tv đấy thôi --> người tốt cũng bị nghi như thường
Vũ có nói nhường câu nào đâu nhỉ?
Vũ thất Bố thất thế nên nhảy vào ăn hôi thôi.
Nhìn gương Bị cũng nhảy vào thì thừa biết là Bị với Vũ là cùng 1 giuộc
Vũ chắc xung phong đi nên Lượng mới chọn
bạn nói vậy cũng chỉ là từ suy ra của bạn thôi
tôi cũng có thể nói là có thấy qv xung phong đâu mà lượng vẫn cử đi, vũ có nói không nhường phi câu nào đâu , anh lập công rồi giờ đến lượt em là chuyện thường có gì lạ mà phải nói cả ra
còn việc bị với vũ nhảy vào giúp phi là vì để yên 2 bên đánh mấy trăm hiệp thì đến bao h, làm sao khích lệ sĩ khí được
còn bạn mooom bạn cứ khẳng định là vết thương bị hoại tử vì nó chuyển màu ?
tôi thì không cho là vậy ,bị thương đến nỗi xương xanh cả ra thì không phải do hoại thư rồi, đây có thể là do tác dụng của độc khi ăn vào cơ thể
 
Đọc nghe các bác bêu xấu các anh hùng thời xưa mà run hết cả người... Chả hiểu các bác làm được cái gì chưa mà đi chê người ta :D
 
Nói chung đây là topic của tôi.
Cái loại thuôc đảng matday giáo như ông nhảy vào topic tôi làm gì.
Thích thì tự mở topic khá đi nhá.

ồ lại ngựa quen đường cũ rùi , matday giáo là gì thế nghe kỳ kỳ , "topic" của tôi là sao , thế mai mốt ghi tên Topic nhớ thêm mục những cá nhân được phép post bài trong Topic nhé , còn ko được thì đi ra làm diễn đàn riêng đi nhé , hình như lũ " ít học " chúng tôi nói chuyện đỡ MD hơn 1 số anh đấy

Còn về Quan Vân Trường thì có ai biết tại sao ông ấy được thờ không mà lại đem ra bêu rếu , bản thân giỏi , thế có giúp được gì cho cha cho mẹ cho đất nước chưa hay chỉ cầm cuốn sử đọc rồi đem mỗi ngày ra phân tích ...
"giặc dốt " nói ít mong các " bậc thánh nhân học cao hiểu rộng " hiểu nhiều ^_^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top