XxNotMexX
Mr & Ms Pac-Man
- 20/4/06
- 268
- 1
- Banned
- #1
Lâu lắm mới lập 2pic,có vấn đề nhỏ nhờ mọi người tư vấn giùm vậy:)
Năm nay mình học năm 1 ĐH MTCN,GF mình cũng học cùng trường tuy là khác lớp.Nói chung tính tình của cô ấy cũng hiền lành dễ thương(con gái Quảng Bình mà:) )ko có gì đáng để phàn nàn lắm,duy chỉ có 1 điều khiến mình rất khó chiu>"<,đó là cô ấy rất hay bùng hẹn với mình.Nhiều khi đã hẹn đi chơi từ trước cả tuần rồi,cô ấy cũng đồng ý rồi,thế mà cứ đến phút cuối thì cô ấy lại kiếm cớ ko đi nữa(thường là rất sát h hẹn).Tuy mới vào trường nhưng mình cũng chẳng rảnh rỗi gì,ngoài h học trên lớp mình còn đi học thêm TA và PTS+thêm niềm đam mê vẽ truyện tranh nữa,đó là chưa tính đến vấn đề kinh tế>"<.Cho nên muốn sắp xếp 1 cuộc hẹn cũng khá khó khăn(nhiều khi phải vay $ bạn bè hay hủy các cuộc hẹn khác mới đc).
Vậy mà cứ hễ khi nào hẹn thì ban đầu her hưởng ứng rất nống nhiệt,nhưng cứ đến phút cuối thì lại kiếm cớ để bùng,mỗi lần như thế mình đều rất bực nhưng lại ko nỡ nặng lời với her.
Xin mọi ngưòi cho ý kiến làm sao để cho GF mình nghiêm tức hơn chút với>W<.
Năm nay mình học năm 1 ĐH MTCN,GF mình cũng học cùng trường tuy là khác lớp.Nói chung tính tình của cô ấy cũng hiền lành dễ thương(con gái Quảng Bình mà:) )ko có gì đáng để phàn nàn lắm,duy chỉ có 1 điều khiến mình rất khó chiu>"<,đó là cô ấy rất hay bùng hẹn với mình.Nhiều khi đã hẹn đi chơi từ trước cả tuần rồi,cô ấy cũng đồng ý rồi,thế mà cứ đến phút cuối thì cô ấy lại kiếm cớ ko đi nữa(thường là rất sát h hẹn).Tuy mới vào trường nhưng mình cũng chẳng rảnh rỗi gì,ngoài h học trên lớp mình còn đi học thêm TA và PTS+thêm niềm đam mê vẽ truyện tranh nữa,đó là chưa tính đến vấn đề kinh tế>"<.Cho nên muốn sắp xếp 1 cuộc hẹn cũng khá khó khăn(nhiều khi phải vay $ bạn bè hay hủy các cuộc hẹn khác mới đc).
Vậy mà cứ hễ khi nào hẹn thì ban đầu her hưởng ứng rất nống nhiệt,nhưng cứ đến phút cuối thì lại kiếm cớ để bùng,mỗi lần như thế mình đều rất bực nhưng lại ko nỡ nặng lời với her.
Xin mọi ngưòi cho ý kiến làm sao để cho GF mình nghiêm tức hơn chút với>W<.

bye bye thôi.
.
. Chán thằng em này quá
. 
.

phát biểu hùng hồn thật
tớ toàn làm thế nên ít bị leo cây mội tội đến nhà toàn bị phụ huynh soi