Chào mọi người! tớ là người mới! Hồi xưa là Fan của Re ! từng chơi Re từ bản một tới bản mới nhất của Re. Bây giờ là lính mới của SH! nghe nói hay nên mua bản 4 về chơi thử vì có người nói là không chơi SH thì không phải Fan của game kinh dị!
! thế nên mới mua và chơi được 1 ngày! chưa đâu vào đâu! nhưng cũng ti toe theo anh em làm vài bài nhận xét phát! mọi người thông cảm nhé!
Tâm lý của tớ đã chuẩn bị rồi! ai cũng biết là chơi game kinh dị là rất khiếp nên cũng giống như khi chơi Re! tớ chuẩn bị tâm lý ghê gớm lắm! Hít đất nè(40 cái liên tục), chạy bộ 5 vòng lấy tinh thần! Ngồi thiền.... tóm lại lúc nào cũng vậy! tớ yếu cả tim lẫn thận mà!

Tớ sống một mình ở trong một ngôi nhà 70 vuông rất biết lập với hàng xóm! sau nhà tớ cách đấy 200 m là cánh đồng rộng( tớ ở định công Hà nội nhé) và bên cạnh đó là một nghĩa trang lớn! hiện tại nghĩa trang đấy vẫn đang được trôn thêm người! Sống một mình với nhà rộng! máy tính có loa dolby ngon 7.1! mọi thứ đã hội tụ đủ chuẩn bị điều kiện chơi game!
Và bây giờ! 12h đúng( ban đêm), đóng chặt của lại, bật điều hòa cho thật lạnh( tầm 20 độ- tớ đi làm rồi nhà cũng có điều kiện :devil:) hàng xóm láng giềng xa ít tắp, ngủ hết, đường ngõ tỗi om, im lắmg ghê người, làm cái nhà tớ đã vắng tối, lại thêm cảm giác rờn rợn mỗi lần nghe tiếng kẹt của và tiếng gió rít cánh cửa sổ.
Bật game lên, khốn kiếp một cái là cái loa nó kêu to quá, cái rầm một cái làm thần kinh mình đã yếu làm tớ phải rống lên một phát. Mồm đang lầm bầm chửi thì lúc đó là vào game! vẫn biết là ghê lắm vì trước khi chơi SH4 tớ tham khảo nhiều, biết nội dung, nhân vật tính cách cốt truyện , ấy vậy mà chết tiệt vẫn phải rống lên như bò chọc tiết vì cái tiếng rầm ngay đầu game! ( cơ bản đang quen một mình yên lặng! nó làm cái rầm một phát thì bố ai mà không nhay dựng lên cơ chứ
)
Tự nhủ rằng! game thôi mà! :devil: tiếp tục chơi! nhìn ra của sổ nè, gọi điện nè,v...v... cuối cùng cũng mò ra được phía tàu điện! Cái khổ của tớ là tớ hơi kém, mới chơi không biết dùng vũ khí thế nào, ra chỗ cái em xinh xắn ở chỗ xe lửa, một lúc tự nhiên nhìn nó thấy nó xâu thế- bó tay thật. mắt nó chắc bị mấy bố họa sĩ đồ hòa vẽ kém sao mà tớ thấy trắng dã! ghê và phê lòi mắt. Tớ thấy có nhu cầu giải quyết wc! thế nên tớ tạm dừng game và đi giải quyết! ( yếu thận nó khốn khổ thế đấy, yếu tim thì hét còn yếu thận thì bắn súng nước
)
Một lúc con bé chết tiệt đấy đòi wc!
.
___________Auto Merge________________
.
Thì mình cũng nghĩ rằng mình đi rồi thì thôi cho nó đi! ngồi rít điếu thuốc lấy lại tinh thần, xem đoạn phim cắt cảnh để chờ nó ra!
Chết tiệt, tự nhiên tớ thấy cánh cổng wc bên cạnh phòng con bé vừa vào mở ra! mình thì biết rằng kiểu khỉ gì cũng có một cái gì đó sẽ lao ra. Đấy là kinh nghiệm chơi game RE, và cái đó sẽ làm cho mình giật mình dẫn đên hậu quả yếu thận. Biết vậy là yên tâm lắm,, chắc nhẩm không thể nào cảnh này làm cho mình giật mình được. Tớ đoán trong đầu là một con vật di dạng lao ra, đợp cho mình một cái, mình tránh được rồi cầm vũ khi bem chết nó ( y trang kịch bản của Re)
Đinh linh như vậy nhưng quai lại, cánh cửa cứ he he rồi mà lâu quá chẳng có gì ( các bạn thông cảm cái- thời gian xem mí cái cảnh kinh dị hồi hộp nó tính đơn vị băng mili giây chứ không phải bằng giây bởi vì mình căng thẳng nó thế :o) tự nhiên một con chó lao vèo ra một phát rồi lằm im! chết tiệt! mình nghĩ là nó sẽ đợp mình phát mà nó năm im re vậy! đang lúc buông xuôi tưởng xong rồi thì lại xuất hiện hai em chó với tiếng gào ầm lên phát. Lúc này thì ôi thôi! tớ gào toáng lên ( yếu tim tập 2) mình đâu có ngờ lại chuối hột vậy! tưởng hết rồi! lúc không đề phòng thì lại bị một vố như vậy! may mà mình kiềm được chứng yếu thận chứ không thì ..... :devil:
! thế nên mới mua và chơi được 1 ngày! chưa đâu vào đâu! nhưng cũng ti toe theo anh em làm vài bài nhận xét phát! mọi người thông cảm nhé!Tâm lý của tớ đã chuẩn bị rồi! ai cũng biết là chơi game kinh dị là rất khiếp nên cũng giống như khi chơi Re! tớ chuẩn bị tâm lý ghê gớm lắm! Hít đất nè(40 cái liên tục), chạy bộ 5 vòng lấy tinh thần! Ngồi thiền.... tóm lại lúc nào cũng vậy! tớ yếu cả tim lẫn thận mà!


Tớ sống một mình ở trong một ngôi nhà 70 vuông rất biết lập với hàng xóm! sau nhà tớ cách đấy 200 m là cánh đồng rộng( tớ ở định công Hà nội nhé) và bên cạnh đó là một nghĩa trang lớn! hiện tại nghĩa trang đấy vẫn đang được trôn thêm người! Sống một mình với nhà rộng! máy tính có loa dolby ngon 7.1! mọi thứ đã hội tụ đủ chuẩn bị điều kiện chơi game!
Và bây giờ! 12h đúng( ban đêm), đóng chặt của lại, bật điều hòa cho thật lạnh( tầm 20 độ- tớ đi làm rồi nhà cũng có điều kiện :devil:) hàng xóm láng giềng xa ít tắp, ngủ hết, đường ngõ tỗi om, im lắmg ghê người, làm cái nhà tớ đã vắng tối, lại thêm cảm giác rờn rợn mỗi lần nghe tiếng kẹt của và tiếng gió rít cánh cửa sổ.
Bật game lên, khốn kiếp một cái là cái loa nó kêu to quá, cái rầm một cái làm thần kinh mình đã yếu làm tớ phải rống lên một phát. Mồm đang lầm bầm chửi thì lúc đó là vào game! vẫn biết là ghê lắm vì trước khi chơi SH4 tớ tham khảo nhiều, biết nội dung, nhân vật tính cách cốt truyện , ấy vậy mà chết tiệt vẫn phải rống lên như bò chọc tiết vì cái tiếng rầm ngay đầu game! ( cơ bản đang quen một mình yên lặng! nó làm cái rầm một phát thì bố ai mà không nhay dựng lên cơ chứ
)Tự nhủ rằng! game thôi mà! :devil: tiếp tục chơi! nhìn ra của sổ nè, gọi điện nè,v...v... cuối cùng cũng mò ra được phía tàu điện! Cái khổ của tớ là tớ hơi kém, mới chơi không biết dùng vũ khí thế nào, ra chỗ cái em xinh xắn ở chỗ xe lửa, một lúc tự nhiên nhìn nó thấy nó xâu thế- bó tay thật. mắt nó chắc bị mấy bố họa sĩ đồ hòa vẽ kém sao mà tớ thấy trắng dã! ghê và phê lòi mắt. Tớ thấy có nhu cầu giải quyết wc! thế nên tớ tạm dừng game và đi giải quyết! ( yếu thận nó khốn khổ thế đấy, yếu tim thì hét còn yếu thận thì bắn súng nước
)Một lúc con bé chết tiệt đấy đòi wc!
.
___________Auto Merge________________
.
Thì mình cũng nghĩ rằng mình đi rồi thì thôi cho nó đi! ngồi rít điếu thuốc lấy lại tinh thần, xem đoạn phim cắt cảnh để chờ nó ra!
Chết tiệt, tự nhiên tớ thấy cánh cổng wc bên cạnh phòng con bé vừa vào mở ra! mình thì biết rằng kiểu khỉ gì cũng có một cái gì đó sẽ lao ra. Đấy là kinh nghiệm chơi game RE, và cái đó sẽ làm cho mình giật mình dẫn đên hậu quả yếu thận. Biết vậy là yên tâm lắm,, chắc nhẩm không thể nào cảnh này làm cho mình giật mình được. Tớ đoán trong đầu là một con vật di dạng lao ra, đợp cho mình một cái, mình tránh được rồi cầm vũ khi bem chết nó ( y trang kịch bản của Re)
Đinh linh như vậy nhưng quai lại, cánh cửa cứ he he rồi mà lâu quá chẳng có gì ( các bạn thông cảm cái- thời gian xem mí cái cảnh kinh dị hồi hộp nó tính đơn vị băng mili giây chứ không phải bằng giây bởi vì mình căng thẳng nó thế :o) tự nhiên một con chó lao vèo ra một phát rồi lằm im! chết tiệt! mình nghĩ là nó sẽ đợp mình phát mà nó năm im re vậy! đang lúc buông xuôi tưởng xong rồi thì lại xuất hiện hai em chó với tiếng gào ầm lên phát. Lúc này thì ôi thôi! tớ gào toáng lên ( yếu tim tập 2) mình đâu có ngờ lại chuối hột vậy! tưởng hết rồi! lúc không đề phòng thì lại bị một vố như vậy! may mà mình kiềm được chứng yếu thận chứ không thì ..... :devil:
.
...Hi vọng chú Bulder sẽ tiếp tục post bài cảm trong topic này ...